1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển Lãm Tranh "Những sắc màu - Những ước mơ" của trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam làng Hữu Nghị

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi BanthongtinBigHeart, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BanthongtinBigHeart

    BanthongtinBigHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vì hiện giờ chúng ta còn một dự án về Thư pháp nên lịch trực phải xếp để phù hợp với công việc ở bên dự án Thư Pháp . Đồng thời là trong mỗi ca trực cũng không thể sắp xếp 2 thành viên mới hoàn toàn được , mà phải có sự đan xen mới cũ , như thế mới hỗ trợ nhau được .
    Đây là lịch trực được chuyển lên lần cuối và sẽ không có sự thay đổi
    1- Minh Ngọc
    2- plasma
    3-Giang (chuôn_chuồn_ớt)
    4-Bảo Ngọc (North_girl)
    5-Thuỳ Lan (Lanicy)
    6-Ngọc Trâm (tchyp)
    7-Dương Quỳnh Hoa ( Breaking_news)
    8- Nguyenphuong5
    9- thichdulich
    I - Lịch trực
    Thứ 6 : ngày 06/01
    Nguyenphuong5 -Thu Trang
    Thứ 7 - ngày 7/01
    Ca 1: Minh Ngọc - Ngọc Trâm
    Ca 2: Giang - thichdulich
    Chủ nhật - ngày 8/01
    Ca 1: Thuỳ Lan - Plasma
    Ca 2 : Breaking_ news - Bảo Ngọc
    II- Trang trí phòng tranh
    1- Đặng Tất Thắng(Win_arc)
    2-Lê Ngọc Trâm (tchyp)
    To Thu Trang ...hiện giờ lịch trực ca 2 đã có Bảo Ngọc rồi , Bảo Ngọc là thành viên mới nên thành viên còn lại chị muốn một người có kinh nghiệm về thông tin của BH . Nếu có thể em trực vào tối thứ 6 cùng anh Phương nhé ...man duy nhất đấy cô ạ
    To Thichdulich : Cảm ơn bạn rất nhiều , BH xếp lịch trực cho bạn vào tối thứ 7 nhé
    Mọi liên hệ xin gọi tới 0988680615 - Lê Ngọc Trâm
    Được BanthongtinBigHeart sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 05/01/2006
  2. cay_cai_dang

    cay_cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao mà em đã đăng kí rùi mà lại khong thấy gì nữa thế ạ???? huhu, thế là không được đâu nha!
  3. chuonchuonot_7582

    chuonchuonot_7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi, có ai bận không trực được thì để em trực thay cho ạ. Mấy ngày đó em không bận gì cả, không bận làm việc, không phải đi chơi với BF... Ai nhờ em trực hộ thì lần sau nhớ giả nợ hoặc hậu tạ cái gì cũng được,,, em vốn tốt bụng...
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới vào mới toe, hôm nay hẵng đi dự đã. Khi nào bố trí em một chân nhé, thì giờ khá rảnh rỗi, trừ tối 2,4,6 phải đi học thêm, lúc nào cũng ok hết.
  5. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm tranh "NHỮNG SẮC MÀU - NHỮNG ƯỚC MƠ"
    9am - 9pm từ Thứ sáu 6/1/2006 đến Chủ nhật 8/1/2006
    Cafe 8X - tầng 2 Số 6 Hàng Bài
    [​IMG]
    Đơn vị tổ chức:
    Làng Hữu Nghị Việt Nam
    Câu Lạc Bộ Tháng NĂM
    Big HEART - Cộng đồng tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế.
    THƯ NGỎ
    Thưa quí vị,

    Chúng tôi, Làng Hữu Nghị Việt Nam, những tình nguyện viên của Câu Lạc Bộ Tháng NĂM và Big HEART (Cộng đồng tình nguyện Việt Nam và Quốc tế) xin gửi tới Quý vị lời chúc sức khỏe nồng nàn nhất
    Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới Quý vị một cuộc triển lãm tranh nghệ thuật với tên gọi: ?oNhững Sắc Màu, Những Ước Mơ? trưng bày tranh được sáng tác bởi các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam tại Làng Hữu Nghị, nhằm gây quỹ hỗ trợ cho Dự án ?oNghệ Thuật chắp cánh cho Tuổi Thơ? dạy vẽ cho các trẻ em thiệt thòi.
    Như Quý vị cũng đã biết, từ lâu hội họa trở thành một phương tiện được con người sử dụng để truyền tải, tái hiện thế giới xung quanh. Nhờ nó những giá trị tinh thần được tạo dựng, nhằm giúp cho con người cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn. Trong nhiều năm hoạt động xã hội giúp đỡ các em nhỏ nhiễm chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, chúng tôi nhận thấy hội họa thực sự hữu ích cho các em thông qua các công việc như: tiếp xúc, tìm hiểu tâm lý, giáo dục tái hòa nhập cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam.
    Tháng 5 năm 2005, Câu Lạc Bộ Tháng Năm phối hợp với Big HEART - Cộng đồng Sinh Viên tình nguyện Việt Nam và Quốc Tế đã bắt đầu một hoạt động đầy ý nghĩa mang tên: ?oDự án Nghệ Thuật chắp cánh cho Tuổi Thơ - Những sắc màu, Những ước mơ? Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía các em nhỏ và gây được tiếng vang lớn trong sinh hoạt tình nguyện của thanh niên và trí thức trẻ trong và ngoài nước.
    Đều đặn vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần, các tình nguyện viên chúng tôi đã xuống làng Hữu Nghị Việt Nam, cùng các em nhỏ hăng say tham gia các hoạt động sáng tác nghệ thuật như: tham gia vẽ tranh, cắt chữ... Cùng với giấy trắng, màu sáp, bút chì, sức tưởng tượng của trẻ thơ đã được chắp cánh, những ngôi nhà, vườn hoa, cây cỏ, cánh chim, mặt trời đầy màu sắc hiện lên qua những bàn tay vụng về của các em nhỏ tật nguyền.
    Đến nay kết quả thu được của chương trình là hàng trăm bức tranh do chính đôi bàn tay và tình yêu nghệ thuật của trẻ nhỏ vun đắp nên. Với những thành quả này, chúng tôi mong muốn được giới thiệu một cách rộng rãi tới công chúng, thủ đô nói riêng cũng như cả nước nói chung ước mơ được tái hòa nhập vào cuộc sống của các em. Từ đó tạo cơ sở cho Dự án ?oNghệ Thuật chắp cánh cho Tuổi Thơ - Những Sắc Màu, Những Ước Mơ? tiếp tục được thực hiện trong nhiều năm tới.
    Để có thể tiếp nối hơn nữa và nhân rộng cho hoat động này, Nhóm Câu Lạc Bộ Tháng Năm và BIG HEART thống nhất cùng tiến hành tổ chức một buổi triển lãm mang tên ?Những sắc màu - những ước mơ? nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị.
    Màu sắc? Đó chính là cuộc sống với bao vật, cảnh lung linh đỏ, xanh, vàng, trắng?Và trẻ nhỏ đã thấy và tái hiện lại qua những tác phẩm của chính mình.
    Còn ?oƯớc mơ?? Trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nói riêng và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung luôn khao khát được yêu thương, được giao tiếp, hòa đồng với cuộc sống, với cộng đồng.
    Để sắc màu và ước mơ của các em nhỏ thiệt thòi trở thành hiên thực, chúng tôi luôn trông mong chờ sự chung tay giúp đỡ của các quý anh chị, các cơ quan, tổ chức và bè bạn quốc tế cùng quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần cho cuộc triển lãm này.

  6. BanthongtinBigHeart

    BanthongtinBigHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng 6h chiều hôm qua, 6/1/06, triển lãm tranh :"Những sắc màu - Những ước mơ" - triển lãm tranh của các em bị nhiễm chất độc da cam do CLB tháng Năm và Big HEART đồng tổ chức đã chính thức khai mạc. Mặc dù ngoài trời rét căm căm, nhưng trong không gian nhỏ chỉ khoảng hơn 30m2 của phòng triển lãm, không khí thật ấm cúng bởi số lượng người đến rất đông. Phòng triển lãm lúc nào cũng trong tình trạng quá tải bởi số khách đến xem. Ban tổ chức đã cố gắng rất nhiều trong việc thiết kế và bố trí phòng tranh với một không gian nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ khối lượng thông tin và tạo nên một không gian ấm cúng cho những người đến xem triển lãm.
    Đúng 6h buổi lễ khai mạc đã diễn ra với phần phát biểu của Giang - đại diện CLB tháng Năm, và Hoa - đại diện Big HEART. Sau đó đại diện hai bên là Hùng và Thắng đã cắt băng khánh thành chính thức khai trương phòng triển lãm kéo dài trong 3 ngày 6, 7, 8 - 01 - 2006. Sau đây là một số hình ảnh sớm nhất ghi lại trong lễ khai mạc chiều qua:
    Bài phát biểu của Giang - CLB tháng Năm:
    [​IMG]
    Bài phát biểu của Hoa - Big HEART:
    [​IMG]


    Được banthongtinbigheart sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 07/01/2006
  7. BanthongtinBigHeart

    BanthongtinBigHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Phần chiếu những hình ảnh giới thiệu về chương trình và triển lãm tranh:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. BanthongtinBigHeart

    BanthongtinBigHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lễ cắt băng khai mạc:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có anh Phamson cho muon may mà mình làm phó nháy cho T5;mình đã có một cái thật là "profesion"-1 chị bên Bigheart nói với Ông tây.-đúng là cái bắt tay đầy hữu nghị; Ai có cần ảnh liên hệ với níck phamson bên T5 nhé;
    chúc mừng buổi triển lãm đã thành công rực rỡ.
  10. BanthongtinBigHeart

    BanthongtinBigHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về không khí phòng tranh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này