1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết học Marx và Lenin.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi roby2902, 01/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bác vừa tự thực hiện cho chính mình đấy à
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ vì cái trò phải dùng tới bạo lực cách mạng để cướp chính quyền về tay nhân dân mà rất nhiều quốc gia văn minh, phát triển đã coi các Đảng CS của họ như một dạng cực tả, rất cực đoan chuyên chế.
    [/quote]
    Các quốc gia văn minh + phát triển?
    Khặc khặc!
  3. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    à tớ nhầm đấy, bọn mông muội ngu dốt. Còn mình mới là văn minh và phát triển, thế đừng cố gắng lao động để mua nhà to xe đẹp, đi du lịch sang mấy nước mông muội ngu dốt đó nữa làm gì. Cứ bò ra đường ngửa tay xin cơm của bọn mông muội thôi, như thế mới thực là văn minh và phát triển.
    Này ku quảng trờ ị, cái máy tính ku đang hì hục gõ, các loại hình sản phẩm mà ku đang sử dụng chả có cái nào được phát minh bởi những người văn minh phát triển đâu, toàn bọn mông muội ngu dốt làm ra đấy, sao ku lại nhè tiền ra để mua đồ của mấy thằng ngu đó làm gì ??? Chẳng hoá ra ku còn dở hơn chúng nó à ???
  4. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Ồ, thì ra nhà bác đang bương chải kiếm sống ngoài XH, nhưng vẫn giành thời gian lên mạng chửi những người mác xít ư? Quý hoá quá. Bố tớ mà có một thằng công nhân như vậy thì tớ sẽ cố gắng thuyết phục bố tăng thêm lương, nghĩ ra cái chức gì đấy kiểu như chính trị viên cho bác cai quản tinh thần nhân công trong hãng
    Mà đó là chuyện của bố tớ. Còn tớ vẫn là thằng v-ô s-ản, đi làm thuê cho nhà nước tb, sống tương đối phè phỡn và biết mình được như thế là do đâu. Vậy nên tớ mới thấy tội nghiệp vài thằng da vàng, dân tộc nó thoát khỏi nô lệ nhờ viện trợ của những người + s phương Tây, giờ vẫn còn nghèo, vẫn phải đi làm thuuê hay bươn chải kiếm sống ngoài XH , thỉnh thoảng mới lên mạng cắn trộm được 1 cái rồi lặn mất, vậy mà đi chửi Mx và những người mác xít là ngu.
    PS:- Cho tớ hỏi thêm về một tí thông tin, ví dụ như đoạn vàng vàng bên trên, bác cho dẫn chứng vài nước phát triển xem. Không biết tại vì tớ kém hiểu biết hay do bác bịa đặt.
    - Còn chuyện các đảng cánh tả thé giới thừa hưởng Mx một chút, vậy bác thấy mâu thuẫn với lời tuyên bố CN mx lỗi thời, xếp xó của bác chưa ? Thật ra không phải vậy, vấn đề này tớ đã nói ở bài trả lời trước rồi, nhưng có lẽ quá khó hiểu đối với một người phải bươn chải ngoài XH kiếm sống chăng ? Thôi thì tớ trích lại một câu của lenin để bác suy nghĩ, xem có tỏ chút nào không, coi như bài tâp thứ hai tớ giúp bác động não nhé: "Linh hồn của chủ nghĩa Marx là phân tích tình hình cụ thể trong từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta hoàn toàn không coi lý luận Marx là một cái gì đã hoàn hảo, bất khả xâm phạm. Ngược lại chúng ta tin chắc rằng nó chỉ đặt nền tảng ..."
  5. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được hỏi bạn voiconlontalonton ,bạn Darkflamer và bạn nguyenlytk21 một câu : " Các bạn đã bao giờ lao động 16h một ngày , quần áo lúc nào cũng ướt sũng bất kể thời tiết , cơm ăn không kịp nhai , nước uống không kịp nuốt chưa ? Hay là các bạn chỉ việc ngồi rung đùi , hút thuốc rồi bàn chuyện giai cấp ?
    Cách nói chuyện của các bạn làm tôi nhớ đến thời sinh viên. Thời đấy thi thoảng nhỡ nhàng , tôi lại đi xe ôm. Mà khổ nỗi cái ông xe ôm tôi hay đi lại khoái nói chuyện chính trị , có một lần ông ấy hỏi tôi như này : " Tao hỏi mày nhé , một đứa trẻ con - tức là chưa biết gì - nhưng khi có ai đấy cầm con búp-bê của nó , nó sẽ khóc đòi lại. Đúng thế không nào ? Tức là người ta có ý thức tư hữu từ bé , tư tưởng + sản là bố láo ! Ừ thì cứ cho X_H_C_N là công bằng đi , giả sử đến lúc mày ăn phở tao cũng được ăn phở , mày ở nhà tiện nghi tao cũng được ở nhà tiện nghi , nhưng vợ mày đẹp - vợ tao lại xấu , công bằng thế chó nào được , không bao giờ có chuyện công bằng . M viết láo. ... "
    Câu chuyện xảy ra rất lâu rồi, nhưng giờ có người gợi cho tôi nhớ lại nó . Lúc đấy ngồi sau , tôi chỉ cười trừ , chẳng biết nói gì cả.
    Bây giờ cũng thế....
    Marx là nhà tư tưởng lớn , điều này ai dám phủ nhận ? Số sách ông ấy viết xếp lại còn hơn chiều cao của cả 3 cậu. Cậu nào dám khẳng định với tôi là đã đọc hết ( không cần phải nghiên cứu - xem qua loa thôi cũng được ) số sách ấy nào ?
  6. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    49
    To Mitủe:
    K0 fải thế đâu Bác Mitũe ạ:
    Chúng tôi ngu theo ông vì chúng tôi muốn được học cái khôn của những kẻ khôn; Còn những thằng khôn nó bình chọn ông là nhà tư tưởng vĩ đại là vì trong những kẻ theo ông trong đó k0 có nó
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em nói các bác cãi nhau với họ làm gì. Bản chất của họ là không biết đọc chỉ để mà đọc thôi, họ đọc nhưng luôn ***g vào những kinh nghiệm quá khứ để biến đổi những thông tin mình đọc được. VD tiêu biểu là quangtri72, bác có thể thấy em nói chuyện tôn giáo ở chỗ khác, và thế là ở đây bác lôi chuyện đó ra để cố tình bóp méo lời nói của em. Trong khi nói về chính trị chưa bao giờ em nói kiểu đó cả. Đó là phong cách tư duy của những người bị nhồi sọ, họ không biết tư duy logic.
    Thật, kiểu như bác thì em không thừa hơi, em chỉ phân tích để những người khác hiểu thôi, bản chất của những người như bác là gì
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, những người như mixture, pagan, hay quangtri, không phải em không hiểu các bác. Em có thể nói chuyện một cách hiểu biết và thông cảm với các bác.
    Vấn đề là cách suy nghĩ và đặt vấn đề của các bác đã dựa trên những nền tảng và tiên đề khác của em, do đó chúng ta chẳng bao giờ có tiếng nói chung được cả, em không thừa hơi giải thích với các bác. Còn các bác mà không biết lý thuyết của mình đặt nền móng trên những điều kiện tiền đề nào thì về học lại phương pháp luận khoa học đi nhé
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Pagan à, bạn hỏi mình bất công, mình hỏi bạn như nào là bất công thì bạn không trả lời. Bạn có một khái niệm không thể định nghĩa thì mình biết nói gì với bạn?
    Theo bạn một con hổ bắt một con nai ăn thịt là bất công hay không bất công? Tại sao có những người muốn để yên tự nhiên như thế mà không giết hết những con hổ đi? Vì khi giết hết con hổ thì đàn nai lại bị mắc bệnh và chết hết. Bạn chỉ nhìn thấy khía cạnh hổ bắt nai mà không thấy khía cạnh nai không thể thiếu hổ.
    Bạn có thể tìm lại topic mình viết về Marx sai trong học thuyết giá trị thặng dư ở box Học thuật, mình viết không rõ ràng lắm, bởi mình thích tôn trọng sự độc lập suy nghĩ của người đối thoại, vậy bạn hãy đọc và cảm nhận nhé.
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, những thằng này tưởng mình to lắm
    Thế bác đã bao giờ gần như nhịn ăn vài ngày mà lao động cật lực chưa? Làm xong ăn chẳng buồn ăn chỉ muốn ngủ phải hơn ngày mới dậy.
    Đã bao giờ ngồi im lặng 3h đồng hồ không động chưa?
    Đã bao giờ ức chế tâm lí chưa?
    Đã bao giờ cảm nhận nỗi đau kinh khủng xuyên khắp cơ thể chưa?
    Em thực sự ghét những thằng không có tư tưởng khoa học nhân danh khoa học. Khốn nạn, thế số sách Marx phê phán những người đi trước thì ít hơn ông ta à? Khoa học thì liên quan gì đến nhiều hay ít hả mày?
    Người ngu em cũng gặp nhiều rồi, bác khỏi phải lo. Những người lao động tay chân hoặc người giàu có lên mặt với em kiểu mày hiểu gì về nghèo khổ, hiểu gì về lao động, hiểu gì về vất vả, hiểu gì về đau đớn, ặc ặc, nhưng người như vậy em chỉ thấy thương hại cho họ thôi. Họ cứ tưởng là họ chịu đựng kinh lắm, khủng khiếp lắm, thật sự họ chẳng hiểu gì cả
    Chưa chắc bác đã chịu đựng nổi bằng em đâu mà làm trò nói mồm trên mạng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này