1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết Học phương Tây sẽ đi về đâu ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi yuyu, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    To anh Tuấn: Chủ yếu là chào dumb thôi vì lâu rồi ko gặp anh ấy. Anh ấy cũng là nguời có bản lĩnh, ko phải vì chuyện nhỏ mà làm anh ấy chán nản đâu.
    Học trên mạng, tuỳ ngưòi mà học đuợc cái này cái nọ. Em học đuợc nhiều điều nên em vẫn chưa bỏ nó là vì vậy.
  2. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Con người đã bao thế kỷ qua không ngừng tìm hiểu xem mình là ai, từ đâu đến. Trái đất, vũ trụ, vạn vật từ đâu mà có và các hiện tượng xảy ra quanh ta có bản chất như thế nào.
    Tôi tin các bạn đều biết sức mạnh của thiên nhiên là hết sức khủng khiếp và không thể chống lại. Thử đặt giả thuyết rằng đến thời điểm này hoặc trong một tương lai gần con người sẽ hiểu hết được bí ẩn của thiên nhiên thì điều gì sẽ xảy ra. Trong thế kỷ XX chúng ta được nghe nhiều về một tham vọng của loài người ?oNắm bắt, cải tạo thiên nhiên và bắt thiên nhiên phục vụ con người?. Mục đích nghe rất cao đẹp nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên ấy bị nắm bắt và rơi vào tay một thế lực muốn thống trị thế giới và xa hơn là cả vũ trụ. Nếu đúng như thế thì ngày tận thế cũng sẽ đến rất nhanh.
    Theo truyền thuyết cách đây khoảng 50.000 năm có lục địa Atlantic mà ở đó khoa học được đánh giá rất cao, vào lúc đó sự phát triển của khoa học đã lên đến mức tột đỉnh con người đã có các phương đi xuyên qua trái đất, hoặc sang các hành tinh khác nhưng do đời sống ?otinh thần? chưa theo kịp nên đã không ngăn cản được một số thế lực sử dụng các phát minh vào việc chống lại thượng đế và hậu quả là cả thế giới Atlantic sau một đêm đã biến mất. Đó có thể chỉ là truyền thuyết chưa được chứng thực, nhưng có một sự thật là thế giới của chúng ta hiện nay sau khi khoa học về nguyên tử ra đời và lực tương tác giữa các hạt nhân được phát hiện đem lại cho chúng ta lợi cũng rất nhiều, nhưng mối nguy hiểm thì vô cùng lớn vì với cái kho vũ khí hạt nhân hiện có con người đủ khả năng làm nổ tung vài trái đất. Khoa học ngày nay có thể nói là tiến bộ vượt bậc trong 200-300 năm gần đây, nhưng tất cả sự việc đều có hai mặt lợi và hại vì không ai có thể phủ nhận là hiện nay đời sống trên trái đất đang ở gần với nguy cơ bị hủy diệt bởi chính bàn tay con người hơn bao giờ hết (thí dụ khủng hoảng đối đầu hạt nhân giữa Mỹ & Liên Xô năm 1962 tại Cu Ba, thế giới đang lo lắng về khả năng khủng bố hạt nhân, sinh học, hóa học và còn các nguy cơ về môi sinh khác?).
    Cho nên ngày nay khi mà còn rất nhiều khoa học gia tài giỏi đang làm việc cho nghành kinh doanh có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất là công nghiệp chiến tranh để làm sao chế tạo ra các loại vũ khí mới có khả năng hủy diệt hàng loạt tinh tế hơn. Thì theo tôi việc phát hiện và nắm bắt cái tận cùng bí ẩn của thiên nhiên và con người là chưa cần thiết. Chúng ta nên cảm ơn tạo hóa đã không để điều này xảy ra.
    Trong cuốn sách ?oMinh triết ?" tinh hoa của nhân loại? tác giả Nguyễn Thừa Nghiệp có viết một câu mà tôi không nhớ chính xác là ?ocon người khi phát hiện ra ra năng lượng hạt nhân là thông minh, nhưng sẽ là minh triết nếu biết hủy diệt toàn bộ kho vũ khí hạt nhân?. Có một điều hết sức may mắn là bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ trước con người đã bắt đầu quan tâm hơn đến đời sống tinh thần. Chỉ khi nào đời sống tinh thần có thể phát triển theo kịp với tốc độ phát triển của khoa học và làm nền tảng cho khoa học thì theo tôi lúc đó các bí ẩn của thiên nhiên và con người sẽ tự mở ra với loài người.
    Nếu các bạn còn thú vị với đề tài triết học phương Tây sẽ đi về đâu thì có thể tham khảo cuốn ?oĐạo của vật lý? theo địa chỉ sau:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/Tu-Sach/page_1.asp
  3. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo vì thế có thể ăn nói thoải mái hơn cuộc sống . Yan thích mạng là vì thế .
    Tranh luận để đi đến chiến thắng , không nên từ một thủ đoạn nào cả . Trong cuộc sống , thằng to mồm sẽ thắng thằng không biết ăn nói hùng hồn . Đó là kinh nghiệm sống được Yan áp dụng trong thực tiễn cuộc đời cũng như trên mạng .
    Phương châm của Yan là : sống để chiến thắng thiên hạ .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Còn với TA thì đơn giản hơn : sống để chiến thắng chính bản thân mình .
    Vì thế cũng chưa ai từ bỏ nó cả phải không LT ? Anh không biết triết để nói những thứ cao siêu vượt tầm nhận thức của con người . Net tốt hay xấu là do cái nhìn của con người , bảo nó tốt thì tốt , bảo nó xấu thì xấu . Mặc dù vậy nhưng nó vẫn còn nhiều thứ để ta tận dụng triệt để , nhiều thứ để ta dành một góc nhỏ như nó . Khỉ thật ? Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu được vì sao nhiều người quên xác mình trên Net như thế , kể cả anh cũng vậy , có lẽ nó là một hội chứng ?
    Nói thế thôi vào topic này mà không nói tý triết thì lại bảo tớ câu bài . Triết học phương Tây sẽ đi về đâu ?
    Cững như mọi nền triết học khác , theo tớ nghĩ mọi thứ con người nghĩ ra sẽ theo mãi với con người , chính vì vậy khi còn con người tồn tại ,triết học cả phương Tây và phương Đông cũng vậy nó sẽ theo xu hướng của thời đại . Rất tiếc khi biết rằng mình không thể lĩnh hội được những tư tưởng triết học cao siêu ấy của một bộ phần nào đó trong mớ con người , thì chính là lúc ấy ta đang chiêm nghiệm những gì mình đã trải qua đó để biết rằng mình có lý trí . Triết học phương Tay vậy nó sẽ đi về đâu ? Theo tớ dự đoán thì nó sẽ lại mượn lại triết phương Đông từ ngàn năm qua để duy nhất một dòng : Cả thế giới là một khối thống nhất và duy lý con người không tồn tại trên bản năng loài .
    Hehehehheheheh.... giải thích được câu đó có lẽ tớ phải mất cả đời , nhưng dù sao dự đoán luôn là dự đoán , không thể nào khác được , nó còn mặt trái của nó mà chưa một người nào có thể tóm lược hết trong quá trình sống của mình .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 10/11/2004
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    to Yan:
    Thiên hạ rộng lắm Yan không mệt mỏi ah?
    to vutuananh
    Trong tất cả các chiến thắng, chiến thắng bản thn mình là chiến thắng oanh liệt nhất.
    To Sea-bird:
    Bài viết khá tâm huyết và hay tôi vote 5*....
    honghoavi
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Oanh liệt cái cóc khô gì , không thắng được thiên hạ mới về tự chiến đấu với mình , như kiểu đánh cờ một mình á , chán bỏ xừ !
    Có lẽ chẳng bao giờ hiểu hết mình huống hồ muốn hiểu được thiên hạ ? Không hiểu được thiên hạ thì toàn chuốc bại , cũng như trước bản thân mình cũng vậy chẳng bao giờ hiểu hết bản thân mình mới luôn bại trước cả mình . Chẹp... ai nói : Sống để chiến thắng thiên hạ là một điều viễn ảo , hư hão không thể chấp nhận nổi , tự đắc với khả năng mình là tự giết chết dần bản năng loài trong mình . Khiếp !
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    To Yan, mạng là ảo, nhưng tổn thuơng tinh thần thì có thể là thật. Yan nên nhớ điều đó.
    Tôi vốn đuợc mọi nguời đánh giá là điềm tĩnh, rất ít khi sử dụng từ ngữ quá mức. Nhưng đôi khi cũng bị một vài nguời ghét sử dụng từ ngữ ko ra gì, cho nên tôi hiểu cảm giác đó. Nếu Yan thích tranh luận kiểu đó thì cứ thử sang thanglong xem thì sẽ rõ.
    Tôi coi mạng là nơi trao đổi, kể cả trong tranh luận cũng là mang tính chất trao đỏi. Còn ở đây ko có miếng lợi vài triệu, hay vài trăm USD để ngồi cãi nhau cả.
    Hy vọng vài dòng sẽ giúp Yan hiểu mọi nguời hơn.
    Thân ái.
  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    To Luuthuy:
    Lâu rồi cũng kô nhận được tin gì từ em. Mong mọi sự tốt đẹp
    Cảm ơn em đã quan tâm. Nhân tiện cũng có lời cảm ơn tới HoaiLong, Chitto, voiconlontalonton...
    --------------------
    Ai tham gia mạng cũng đều có mục đích. Nếu cuộc sống khó cho phép người ta đểu giả mà kô bị trừng trị, mạng cho phép người ta thể hiện các bộ mặt khác nhau: hung tợn, e lệ,...tức là cả những nhân cách kô được phép thể hiện ngoài đời....
    Nhưng chúng ta có thể che dấu với ai đó, nhưng có che dấu được bản thân mình kô? Chúng ta là quan toà công minh nhất, thẳng thắn nhất đối với chính chúng ta.
    Kẻ nào tưởng là với 1 nick ảo, có thể làm được mọi điều mà không bị trừng phạt là chuyện ảo tưởng. Kẻ nào tưởng có thể giấu mình dưới nick là xuẩn ngốc. Mỗi hành động của chúng ta, dù trên mạng hay ngoài đời, cũng để lại những tác động với chúng ta, có thể theo một lối tác động vô thức, nếu nó đi ngược lại với danh dự nhân phẩm của loài người, và kẻ đó còn chưa bị tha hoá.
    Tôi kô phải là trẻ con để làm mình mẩy. Nói cho công bằng, mạng giúp tôi giải toả nhiều những kiến thức chưa có dịp bàn bạc với bạn bè, giúp tôi có chỗ chia sẻ, có thể đâu đó, tìm sự đồng cảm hay thương hại(phần nào, cứ cho là thế đi) từ mọi người và để học hỏi. Tôi không chối bỏ điều đó
    Nhưng tôi là người sỏng phẳng, đã nhận được ắt muốn cho..Âu cũng là tự nhiên
    Thế nên, việc tham gia hay kô, nếu cái tâm của tôi nó sáng và khả năng của tôi nó gật, tôi sẽ còn tham gia...
    Bằng kô, chỉ để vui vẻ hay kiếm tìm sự đồng cảm, hoặc giả sự tán thưởng ngưỡng mộ, tôi đã có thể dừng. Đó kô phải là con đường có thể đi lâu dài
    Chiến thắng thiên hạ ư? Thật đáng thương cho ai lấy đó làm mục đích sống.
    Tôi cũng đã được dậy để chiến thắng bạn bè mình, chiến thắng các sếp mình, chiến thắng đối thủ mình, để có nhiều tiền, có gái ....
    Cuối cùng, tôi có được gì?
    Ừ thì có thể tôi bất tài, kém ăn nói...
    Nhưng khi chúng ta làm phép so sánh, hơn49,999% nhân loại sẽ đau khổ vì không tài nào lên được nửa trên của bảng xếp hạng loài người...Ai dám khẳng định mình kô có họ hàng, người thân ở nửa dưới đó...
    Thực buồn(cười) thay.
    Xin lỗi vì đã dài dòng. Cũng xin lỗi những ai cảm thấy những dòng này như những lời giáo huấn...
    Tôi không đứng ở cao thế để có quyền làm được điều này...
    Xin kết thúc sự cố dumb ở đây. Thật dumb hết cỡ.
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 12/11/2004
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ít người như Yan

Chia sẻ trang này