1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí hạt cát .

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi YeuCaiDep, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Triết lí hạt cát .

    Trước đây vì chút công việc mà tôi phải đọc khá nhiều bài cảm nhận của người yêu nhạc cũng như các nhà phê bình về nhạc Trịnh Công Sơn, khi đọc đến những bài phỏng vấn và tuỳ bút của ông thì tôi phát hiện một điều nho nhỏ: ít nhất bằng cách của mình, nhạc sĩ họ Trịnh đã tìm được con đường ngắn nhất để chinh phục người nghe: con đường đó bắt nguồn từ trái tim và đi thẳng đến trái tim mà không cần những lời giải thích rườm rà.

    Nghe nhạc của ông đôi khi tôi nghĩ: mình là một hạt cát, là hạt cát giữa hằng hà sa số hạt cát, hạt cát bé nhỏ nhưng còn là một hạt cát giữa cuộc đời dù tôi không phải là vĩ nhân hay kẻ nổi loạn.
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cá nhân là một phần tử của cuộc sống, họ tự đặt cho mình một cái tên và điều này đã quyết định được: họ là ai. Dù có là người hành khất, yêu tinh quỷ quái, lao động, trí thức, lãnh tụ thậm chí là một kẻ nổi loạn thức thời hay nhất thời thì cũng chả tránh được cái vòng trụ diệt vô thường.
    Điều tuyệt vời nhất mà con người chúng ta có thể làm được đó là: một ý nghĩa để sống, sống vì mình hay vì người vì một điều gì khác ! từ đó vĩnh viễn ...

Chia sẻ trang này