1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

    Trong mỗi chúng ta, ai cũng ít nhiều có tố chất của một triết gia. Có những lúc bạn triết lí mà bạn không biết mình đang triết lí. Hoặc cao hơn nữa là bạn suy ngẫm về những vấn đề mang tầm cỡ triết học. Vậy thì tại sao bạn không chia sẻ suy nghĩ với mọi người? Biết đâu đấy, một lúc nào đó câu nói của bạn sẽ được nhiều người áp dụng tốt?
    Tui mở chuyên mục này để mọi người nhào dzô triết lí, triết lí gì cũng được. Từ tình bạn, tình yêu đến sự thành đạt và cái chết. Từ cá nhân cho đến quốc gia, nhân loại. Từ chuyện vụn vặt đời thường đến vũ trụ bao la. Đó là những suy ngẫm, những đúc rút từ chính sự thể nghiệm của các bạn. Cũng có thể là ước mơ, tự răn, nỗi đau,...của các bạn. Hoặc các bạn sưu tầm ở đâu những câu nói làm các bạn tâm đắc cũng OK.
    Nghiêm túc cũng được, tếu cũng được. Vui là chính.
    Nào, hãy mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ của chính mình, chẳng ngại gì mà không triết lí.
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Một dân tộc không biết tự sướng thì dân tộc đó không thể nào vĩ đại được!
    (như thế có phải là triết lí không nhể? )
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Bó tay, bó chân, bó toàn tập, bó toàn thân
    (như thế có phải là triết lí không nhể? )
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nếu không có ước mơ, cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán. Nhưng chính ước mơ đã nhấn chìm bao số phận.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu lứa đôi là gì, nếu không phải là một ham muốn xa xỉ của tinh thần?
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vào đây cổ vũ lão huynh cái:)
    chúc topic của huynh đài đông vui và phát triển,
    Em thấy câu này được này
    "
    Cuộc đời là dòng sông, chứa đầy nghịch lưu, ai hiểu được vòng xoáy dòng sông ấy"
    Bác nào khóai trí, nhảy vào đây tranh luận nhé!
    Đoàn kết - Hợp tác - Xây dựng và cùng phát triển
    Bàn bạc - Tranh luận - Đả kích đừng để chìm xuồng:D
    Mời đi,
    Mời,
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thà phải nhịn đói một ngày để tìm ra sự thật còn hơn bị lừa dối suốt đời !
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như con cún con:) đuổi nó thì nó chạy, chạy thì nó đuổi, đứng lại, ắt sủa!
    :D
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể nhìn thấy chính mình nếu không nhìn vào gương.
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    "Số phận" chỉ là một ngôn từ bóng bẩy để nói cho vui, cho giá trị người nói tăng lên mà chính người nói ko nhận ra sự lố bịch.

Chia sẻ trang này