1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và vòng tròn

    Ai đó đã từng nói tình yêu như một vòng tròn, bởi vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối! Có lẽ là đúng, mà cũng có lẽ là sai...
    Em không ví tình yêu là gì cả bởi em biết mọi điều ví von đều là không đủ...để yêu và được yêu...
    Tại sao cứ khi sai mới nhận ra là mình có lỗi? Khi chạy xa rồi mới dừng lại mong được ai đó đuổi theo?
    Tại sao có những người từng yêu nhưng lại không biết trân trọng tình yêu để rồi hối tiếc?
    Tại sao có những cái càng xa thì lại càng muốn kéo lại cho thật gần...?
    Tại sao....?
    Em Không bao giờ có thể trả lời hết những câu hỏi tại sao, nên mãi mãi với em tình yêu là điều bí ẩn. Và có lẽ ai cũng có thể hiểu: chỉ những gì bí ẩn mới khiến người ta phải khám phám, kiếm tìm!
    Em không thích nghĩ tình yêu như một vòng tròn bởi vòng tròn quá hoàn mĩ, mà cuộc sống thì muôn hình muôn vẻ!
    Em không phải là người hoàn mỹ, anh cũng không, chẳng có ai là hoàn mĩ cả.Thế nên, nghĩ một cách giản đơn, yêu chỉ đơn giản là yêu...như anh và em...
  2. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đó là tạo ra gió thui mừ! Còn giữ cơn gió ban đầu cơ. Xuân Diệu ý :
    "Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi....."
    Khâm phục wa! Em đi tìm dây buộc gió đã.........
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tốt nhất là hãy để gió mơn man trên da thịt của mình, cảm nhận nó. Đừng cố buộc gió làm gì !
    Nghiệp chướng !
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhina triết lí tình yêu hay ghê. Chắc phải yêu dăm bẩy anh rồi nhỉ?
  5. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    uhm có lẽ thế nhưng k giữ được thì để nó tự do phải ko?
    Tình yêu như 1 cái bóng khi ta đuổi nó chạy, khi ta dừng nó đuổi.
    Phải ko nhỉ?
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    uhm có lẽ thế nhưng k giữ được thì để nó tự do phải ko?
    Tình yêu như 1 cái bóng khi ta đuổi nó chạy, khi ta dừng nó đuổi.
    Phải ko nhỉ?
    [/quote]
    Có phần nào đúng.
    Gío đi thì ta tìm cơn gió mới. Không có gió mới thì bật quạt lên, thế là có gió. Lo gì những điều vô nghĩa cho mệt thân tâm?
  7. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ặc! Bác này sao lại móc em thía! May mà khen được câu làm em bớt tủi, hic! Em hơi bị trung tình,nhé!( hổng phải "chung tình" đâu nhé!). Tại con người giàu cảm xúc chứ bộ!
  8. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như mật ngọt trên cao làm long ta luôn khat khao
    Tình yêu như mộng đẹp nên thơ làm lòng ta luôn ước mơ
  9. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Là vì "trên cao" nên dễ ...ngã!
    Là vì "mộng đẹp" nên dễ...tan!
    ---> câu trên có nghĩa là đừng dại gì mà yêu !
  10. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cái gì là của mình sẽ mãi là của mình
    cái gì k phải của mình có thể là của mình
    cái gì của mình có thể k là của mình

Chia sẻ trang này