1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không phải, câu trên có nghĩa là: "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!"
  2. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Yêu chưa chắc đã nhớ. Nhớ chưa chắc đã yêu.
  3. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng rưa rứa như nhau bác nhẩy!
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ, spam chút, hèm
    Bác Xuân Diệu nhà mình ý, bác ý chỉ muốn buộc gió lại thoai. Bác ý đâu có buộc được đâu. Chả có cái dây nào buộc được gió đâu. Kể cả khi đợi cho gió thốc vào nhà, bịt kín đầu ra thì đến một lúc nào đó, gió sẽ bùng ra một hướng khác. Không khéo lúc ấy nhà tan cửa nát cơ.
    Muốn giữ được gió, chỉ có một cách là chuyển hoá năng lượng của nó sang một dạng năng lượng khác mà thôi. Thế nên tớ mới bảo phải dùng đến cối xay gió. Muốn giữ hạnh phúc thì bạn phải tự biến mình thành cái cối xay gió nhá.
    Cối xay gió không tự nó tạo ra gió đâu.
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: cố nhân là k dược thì hậu nhân phải phát huy
    vang 2: bac chắc giỏi lý lém nhỉ? thế là em cứ phải quay quay rồi
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Có những người chết rồi nhưng còn sống mãi. Cũng có những người sống mãi mà như đã chết lâu rồi.
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không giỏi lắm đâu, nhưng mà muốn giữ gió, bạn không cần quay quay đâu. Chóng mặt lắm
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    k quay sao bít có gió hả chị?
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Có gió thì để tự nó quay. Không có gió thì cối xay không quay, thế thôi. Khi em cảm nhận được cơn gió hạnh phúc thì em cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Đến khi nào hem thấy cảm xúc rì hay không còn hạnh phúc thì dừng lại.
    Chẹp, trò tư duy tốt thế này mà thầy bảo trò thi lại là thế nào
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn muốn có hạnh phúc đích thực, thì đừng bao giờ lấy một người vợ không yêu bạn hết lòng !

Chia sẻ trang này