1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mấy tay này khóc than ghê wé Khi chưa hiểu đối tượng còn tò mò, hiểu rồi thì có khi cũng thường thôi
    Cứ làm đi rồi sẽ có rượu ngon và gái đẹp
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cứ chủ quan thì sẽ không thấy được cái bất thường trong cái vô thường bác ạ. Cứ mải mê mà kiếm tiền cho vợ tiêu xài, rồi một ngày bắt gặp nàng "lãng mạn qua mạng", một cú...lật... có ổn không?
  3. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giờ các nam thanh nữ tú được quyền tự do quá để tìm hiểu nhau dẫn đến là 2 phái chán lẫn nhau hoặc cảnh giác ( nhẹ hơn thì thờ ơ ) nhau hay sao ý nhể ?!
    Ngày xưa đừng nói đến cầm tay, cầm chân mà chỉ cần nhìn nhau hơi lâu một tý là đêm về không ngủ được. Ngày xưa, yêu nhau lấy nhau rồi bát đũa có xô nhau thì cũng im lặng ( thường là chị em phụ nữ nhể ? ) đóng cửa trong nhà mà gằm ghè nhau cấm có dám hở cho xóm làng biết. Ngày xưa người ta chẳng có vụ đưa nhau ra toà ly dị ( giờ thì cưới được 2 hôm chán đùng cái đưa nhau ra toà xé đôi tờ giấy). Ôi ngày xưa nhiều cái hay nhể .....!
    Ngày nay, cứ tìm hiểu, cứ tự do yêu, yêu chán chê, yêu mê mỏi ! Lúc yêu thì tưởng như không thể mê mệt hơn, không thể chia cắt được nhau ! Vèo cái, cãi nhau thế là chia tay đi tìm tình yêu mới ---->>> cho rằng mình chưa tìm được tình yêu đích thực . Đến lúc hứng lên à đây rồi tình yêu đích thực đưa nhau ra toà làm vèo cái gông 2 kẻ tự do vào vòng xiềng xích . Cái xiềng đó may mắn mà nó là dây mềm thì nó tự đứt 2 người tự dính vào nhau thì ĐẸP còn không lỡ mà phải cái còng số 8 thì ôi thôi lại loay hoay kiếm cái chìa khoá để đi tìm cái còng mới
    Hơ ! Thế gian hay thật ! Có câu : " Hỡi tình là cái chi mà để ta mãi đi tìm.. " Bao giờ nhỉ ?! Ai định nghĩa được tình yêu là cái chi chi.....
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, Tình yêu là cái ly, cái chén. Đập vỡ rất khó ghép lại. Khi có một cái, người ta giữ gìn (để có cái ăn cơm), đến khi có cái mới hoặc có nhiều cái thì người ta không quan tâm giữ nữa. Vỡ cái này có cái khác mà lị.
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    yêu làm chi cho tâm hồn đau khổ
    sống 1 mình tầm bổ sướng hơn
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn...
  7. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã giải mã được rồi là hoàn thành xong nhiệm vụ, sướng quá còn gì Đã không phải là cơm thì cứ tạm gọi nó là phở đê, ăn tạm chờ cơm
    Secret makes a woman women!
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhưng khổ nỗi, bên cạnh những giá trị tạm thời, người ta vẫn mong tìm một giá trị vĩnh cửu.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chúc thầy sớm tìm thấy giá trị vĩnh cửu ấy nhé. Nam mô a di đà phật
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    SUGAR YOU YOU GO, SUGAR ME ME GO:D

Chia sẻ trang này