1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/06/3B9F6FE4/
    thế người nói ra số phận thì sao?
    Bệnh từ mồm vào, họa từ mồm ra:)
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Kim tự tháp mới không sợ thời gian
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Những người nói ra số phận chả sao cả, nhưng cuộc sống ko phải trò chơi trượt băng mạo hiểm, tự họ lý tưởng hoá cuộc sống và cũng tự họ huỷ hoại tâm hồn mình.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi muốn mình là gió. Nhiều khi lại muốn mình là đá. Nhưng gió và đá đều chơ vơ cả.
    (Câu này em đọc đọc ở đâu đó, lâu lắm rồi)
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Why
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Gió gặp đá thì sao nhỉ?
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đọc câu này thấy hay hay . Nhưng thật sự chưa hiểu hết nó được. Mong các bạn giúp tí nè :
    Quá khứ là kĩ niệm buồn
    Tương lai là những con đường đi hoang
    Hiện tại là chiếc bình nhang
    Tình yêu là mảnh khen tang quấn đầu
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bố bạn nghèo, đó là số phận của bạn như thế. Nhưng bố vợ bạn nghèo thì đó là do bạn kém cỏi.
    (ngạn ngữ Mỹ hiện đại)
  9. khong_cam_anh_quit

    khong_cam_anh_quit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng cả trái tim
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bố vợ bạn nghèo, đó là do bạn kém cỏi. Nhưng bố vợ bạn giàu thì đó là do ông nội của vợ bạn. Hãy cảm ơn ông ấy mỗi ngày rằm , mùng 1
    (Ngạn ngữ Việt nam, không được hiện đại cho lắm)

Chia sẻ trang này