1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ cái đền này có ma thì chỉ đem lại sự sợ hãi thôi!
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ma cỏ gì, ma cũng là người thôi. Như vậy nghĩa là anh sợ tại vì anh sợ, anh tự làm mình sợ.
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mà ngồi cười
    Để lòng mình tự do tung tăng trên những bông hoa ngoài đồng, nhất định là lòng bạn siêu phàm lắm, kỹ thuật khinh công đạt tầm thượng đẳng roài. Dưng mà không phải lúc nào cũng tung tăng bay bổng được. Phải có lúc cho nó đứng trên mặt đất chứ nhỉ
    Nếu bảo tung tăng thì nhất định hem phải con sâu rồi
    "Con ong cái kiến còn tượng trưng cho sự đe doạ" Không tin hả, thử chọc vào tổ ong hay tổ kiến đi rồi piết
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là mù quáng!
    Biết họ chẳng ở được với mình nhưng vẫn yêu để rồi lại mang sầu muôn thủa? CŨng chẳng biết khuyên thế nào thôi thì trái timlà mù quáng mà.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    "Sẽ có người dẫn bạn đi"
    "Cứ gõ, cửa sẽ mở"
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    nhỡ gõ cửa nhà bỏ hoang thì ai mở cửa chị ơi?
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thì tự mở cửa mà vào. Cô nài hỏi nạ nhỉ?
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hãy lấp đầy lòng mình bằng ký ức và cảm nhận niềm vui trong hạnh phúc của mỗi ngày.
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Có tìm mà chưa hiểu thì không gọi là Yêu !
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu như một ngôi đền cổ kính, nhưng nếu bạn không yêu được con ma trong ngôi đền ấy thì hãy tránh xa ngôi đền ấy đi !
    Chú thích: nếu đã là ngôi đền thiêng thì ma nào vào sẽ bị thần uýnh chết tươi, nên yên tâm!

Chia sẻ trang này