1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nói cách khác là không thể hoãn lại sự sung sướng đó bác Phái nhỉ!
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Thế mà chú cứ hoãn mãi. Chán ghê !
  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Kay đắng thì phải hoãn lại bác ạ!
  4. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    một cách tốt để thành công là làm những gì mà bạn khuyên người khác
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu, hạnh phúc là cứu cánh của con người !
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hãy yêu thương, và đừng đòi hỏi gì.
  7. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ. Vì nghĩa vụ mới yêu. hehe
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "... Khi người yêu con nghèo khó, con hãy cùng chung sức để làm cho cuộc sống sung túc lên. Khi người yêu con bị cụt chân, con hãy làm cái nạng vững chắc suốt cuộc đời cho họ..." (Karl Marx)
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    Những câu danh ngôn thường chỉ để đọc cho vui, ít ai làm được, vì quá trình tự hoàn thiện bản thân thực sự là một quá trình khó khăn ( Nguyễn Nghiêm sờ)
  10. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có thể, vì những người tư duy khác nhau thì sử dụng những câu danh ngôn khác nhau. Cái mà ta quan tâm là hiệu quả đạt được, nhiều người chỉ đọc một vài câu mà có thể thành người, có người đọc ngàn câu vạn quyển vẫn vậy.
    (3luoc)

Chia sẻ trang này