1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi! Nhớ thiếu một chữ đâm ra thía:(. Chính xác là thế này ạ
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Ưng Hoàng Phúc- Album Vol5
    Cho ý kiến tiếp
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! Nhớ thiếu một chữ đâm ra thía:(. Chính xác là thế này ạ
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Ưng Hoàng Phúc- Album Vol5
    Cho ý kiến tiếp
    [/QUOTE]
    Người viết câu này đã không hay, Ưng hoàng Phúc ở hậu sinh, sao lại viết tiếp nhỉ?
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ngạn ngữ dành cho hạnh phúc gia đình:

    Thà to tiếng để tìm ra chân lí còn hơn là nhịn nhau để khổ cả đời.

  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Không có tình yêu, cuộc sống sẽ như một hoang mạc khô cằn
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ngay cả Thượng Đế cũng không hiểu con gái nghĩ gì ?!
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Yêu và được yêu đều khổ. Tốt nhất bạn đừng yêu làm gì !
    (nói về tình yêu lứa đôi)
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thía mà ko hiểu sao mọi người vẫn cứ đâm đầu vào cái khổ nhỉ? Lại phải có một cuộc tranh luận lớn về vấn đề này roài:).
    Trí, nhân, dũng: Ba thứ thứ ấy là những đức tính quý mà xưa nay thường được coi trọng trong thiên hạ.
    Khổng Tử
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sẽ ưu tiên cho chủ đề này nhể
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khi chuyện này xảy ra , sẽ có thêm nhiều thiếu lâm bắc phái và nhiều Nga mi nam phái . Chùa chiền mọc khắp nơi nơi . Cuộc sống thanh tịnh như nó vốn có .
    Sống không tính yêu đồng nghĩa với đi tu , sống phải yêu tức là đi tù . Dù sao đi tù vẫn khoái hơn vì nó có lịch trình cuộc sống rõ ràng , không như đi tu không định trước được tương lai , không biết lúc nào sẽ hoàn tục cả .
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thiện tai ! Thiện tai !
    Tình yêu đôi lứa là con dao hai lưỡi. Nó chắp cánh cho bao người đàn ông trở nên anh hùng, vĩ nhân. Nhưng nó cũng huỷ diệt bao sự nghiệp lẫy lừng.
    Khi bạn không nắm được tình yêu, nó sẽ trở thành ác quỷ huỷ hoại cuộc đời bạn. Nhưng khi nắm được tình yêu thì tình yêu sẽ mang đến cho ta một thiên đường ngập tràn hạnh phúc.
    Dù thế nào, yêu cũng khiến nảy sinh những tạp niệm trong đầu, ham muốn là một nguồn gốc của vô minh. A di đà phật !

Chia sẻ trang này