1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn, hãy cùng nhau ăn hết một bát muối
  2. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn, hãy cùng nhau ăn hết một bát muối
    ==> Cho diêm dân đỡ khổ???
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bát muối ở đây có nghĩa là gì vậy? Nói về vị mặn của cuộc đời hay là sự mặn mà của tình kủm?
  4. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đời là 1 vòng tròn méo mó :D
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ủa, đã là vòng tròn mà lại còn méo mó được. Lạ thế !
    Nhớ lại hồi xưa, học đến tứ giác phẳng lồi, tứ giác phẳng lõm. Ông cụ thân sinh bảo: Đã phẳng lại còn lồi, lõm? Tao chả hiểu chúng mày học hành kiểu gì?!
    Rồi một hôm đến bữa ăn cứ lẩm bẩm vi phân, tích phân đường, tích phân mặt, phân lớp,...cụ bảo: Thôi tôi xin anh, đến bữa ăn mà cứ phân với chả phân. Ai mà nuốt được !
    Bây giờ lại được biết thêm khái niệm mới: vòng tròn méo , nhưng không hiểu nghĩa là gì? Nhờ bạn Thun giải thích cái!
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bắt tay vào hành động là một nửa của thành công
    (ngạn ngữ Hàn Quốc)
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Không có niềm vui nào không có dấu vết của sự cay đắng.
    Hafiz
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn nhìn thẳng vào mặt trời, bạn sẽ chẳng thấy gì xung quanh cả
    (ngạn ngữ của SVTT)
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đừng mong thế giới sáng sủa nếu bạn không bỏ cặp kính đen:)
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Dưới góc độ triết lý bác (Phái, Thao and all) nghĩ thế nào về sự thành công và thất bại?

Chia sẻ trang này