1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ.. câu này mà Tây Môn Xuy Tuyết nói ? đúng là Ma Bư huynh đệ khéo nói đùa.
    Triết Lý của Cổ Long đúng là phải có công lực mới có thể lãnh hội được.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đây đúng là của Tây Môn Xuy Tuyết nói , mà Tây Môn Xuy Tuyết này thì không phải là Tây Môn Xuy Tuyết...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  3. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trong Cổ Long đúng là có nhiều câu nói , đoạn văn mang đậm tính triết lý hoặc đại loại như thế . Đọc thì thấy rất hay , rất thấm , chỉ tiếc ông chỉ có một motif , không có nhiều đột phá sáng tạo . Cốt truyện cũng không phong phú , tính cách nhân vật cũng vậy , thường đi theo một nhóm nhất định, ông tạo nhân vật là để cho ông , chứ không phải cho độc giả ...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long thường để những kết cuộc mở cho đọc giả tự do suy luận
    Sợi dây liên kết của các nhân vật truyền kỳ cuả Cổ Long thì thường không được chặt chẽ và hợp lý. VD như thân phận của Sở Lưu Hương và A Phi 2 người có phải là một hay không thì cũng đã đủ để tranh luận ầm trời. Trầm Lãng trong Võ Lâm tuyệt địa cũng không được Cổ Long nói rõ thân thế, mọi người chỉ... đoán chắc hắn là con của Trầm Thiên Quân,...v....v.....

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ái chà , là Tây Môn Xuy Tuyết nói thật mà , hỏi y thử coi ... St81 huynh quả là tri kỉ của mỗ ... hớ hớ ...

    Majin-Boo

  6. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, chủ đề này thật hấp dẫn và còn nhiều cái để nói.
    So sánh KD với CL ai hay hơn ai thật là khó. Mỗi người đều có phong cách riêng độc đáo. Bạn thích KD hay CL lại phụ thuộc vào tính cách, kiến văn và trải nghiệm của bạn.
    Tôi chưa bao giờ cho các nhân vật anh hùng ưa thích của tôi trong các tác phẩm cả của KD và CL vào một cuộc chiến phân ngôi cao thấp hay không đội trời chung. Tôi nghĩ nếu họ có gặp nhau thì e rằng chỉ một cái nhìn thôi đã trở thành những người bạn rượu không dứt ra được, làm gì còn hơi sức mà ra chiêu nữa.
    Các nhân vật đều có cá tính và hoàn cảnh riêng. Vì vậy họ làm thế này mà không làm thế kia. Bạn có thể đồng tình có thể không. Dù là nhân vật trong tiểu thuyết cũng không thể thập toàn thập mỹ được. Nhưng việc đem các vị anh hùng ra ma so sánh thì thực thú vị lắm. Năm trước mọi người đã so sánh quan niệm Tình và Nghĩa của TLPD và KP nhiều rồi. Nay ta chọn một cặp nhân vật khác, Tiểu Linh Ngư và Vi Tiểu Bảo hay Lệnh Hồ Xung và Tây Môn Xuyên Tuyết. Mọi người nghĩ sao ?
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Linh Ngư và Vi Tiểu Bảo còn được chứ đem Lệnh Hồ Xung ra so sánh với Tây Môn Xuý Tuyết dường như hơi bị khập khiễng.
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung tính ưa bay nhảy, thích tụ tập ăn nhậu chơi bời. Bảo hắn ngồi một chỗ cũng như là giết hắn (ngoại trừ lúc hắn đang bị thất tình, chán đời).
    Tây Môn Xuy Tuyết con người lạnh lùng, ít nói. Tình cảm không chịu thể hiện, rất không ưa kết giao bạn bè...
    2 người này nếu đem so sánh thì không cần so sánh cũng đã thấy khác rồi

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    TIO đọc mấy đoạn đầu trong mấy truyện của Cổ Long, truyện nào cũng thấy một mỹ nhân trong y phục nghèo nàn (thậm chí là vô sản ) đụng độ với một cao thủ. Chẹp, đọc đoạn đầu đã thấy mùi cõi thiên thai hiển hiện rồi, không muốn đọc nữa! .
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào , cái cô này !!! Sau đó mấy anh đại hiệp có làm gì liên quan tới cõi thiên thai đâu nào ? Với lại tình huống kiểu đó rất hiếm ( ta đọc khoảng trên dưới 50 truyện của lão nhân gia cũng chỉ gặp có 3-4 scène ) ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này