1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô nhà mình chắc đọc lộn Lã Phi Khanh hay cha nội nào khác mạo danh Cổ Long tiên sinh rồi. Ngay cả Tiểu Lý Phi Đao thì cái vụ nghèo rớt mồng tơi đó phải tới hồi 3-4 mới có. Mà nghĩ lại Lý Tầm Hoan quả là đáng nể, đứng trước Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân Lâm Tiên Nhi mà vẫn kô ép phê.
    So sánh giữa Tiểu Linh Ngư với Vi Tiểu Bảo à? Hà...hà..., khá hay đấy. Có điều tại hạ chưa đọc hết Giang Hồ Thập Ác nên chưa thể nói nhiều được.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, topic hay thế này mà bây giờ đệ mới được biết, đệ thì vẫn khoái Cl hơn, đọc lôi cuốn và hấp dẫn đến lạ lùng.
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , Vi Tiểu Bảo chỉ bằng 1 nửa cái móng tay của Tiểu Linh Ngư về mức độ thông minh , tài cua gái ... Túm lại là chỉ so sánh kém chứ không hơn ...

    Majin-Boo

  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì chưa chắc nhé Ma Bư .
    Tiểu Linh Ngư sư phụ cả đống từ nhỏ đã được chân truyền của thập ác là những kẻ hành tẩu trên giang hồ bất chấp mọi thủ đoạn, những thủ đoạn quái dị tàn độc đến thế nào TLN cũng đã từng được nếm qua. Với trí thông mình cuả mình thì thành tựu như thế cũng không phải là ghê gớm gì cho lắm (TLN lại hơn VTB ở khoảng... biết chữ)
    VTB thì xuất thân kỹ viện, thiếu sự bồi bổ giáo dưỡng. Cái mà VTB học được chỉ là những mánh khoé đầu đường xó chợ, chỉ nội nghe hắn ví Hoàng cung như kỹ viện thì cũng đủ cười sặc máu rồi mặc dù hai nơi này theo hắn định nghĩa đều là những nơi thâm hiểm và thủ đoạn nhất.
    Về trí thông minh thì thật là khó nói là ai hơn ai được, phải chi lúc đó hai lão Kim Dung và Cổ Long cho máy đo IQ xuất hiện thì có phải tiện hơn không .

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo VTB mà gọi là thông minh thì Bư đây xin đi lộn đầu xuống đất ngay ...

    Majin-Boo

  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Linh Ngư, (*********, kô dám viết tắt, kẻo TLN = Tiểu Long Nữ thì khổ), coi vậy chứ có phước hơn Vi Tiểu Bảo nhiều. Được 5 người trong Thập Đại Ác Nhân, gồm Huyết Thủ Đỗ Sát, Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cửu U, Bát Nhật Đầu Ngân Lý Đại Chủy, Tiếu Lý Tàng Đao Tiểu Di Đà Cáp Cáp Nhi, và Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều, rèn luyện từ tấm bé, học hỏi đủ mọi ngón nghề thủ đoạn, lại được Vạn Xuân Lưu bắt uống thảo dược từ tấm bé, cho nên y trở thành một con người tài trí song toàn, thông minh cơ trí, gan lì bền bỉ, tóm lại có thể bảo y là 1 con người thép.
    Còn Vi Tiểu Bảo thì thế nào? Y chả có cái gì cả. Y kô biết chữ như Tiểu Linh Ngư, không thông minh như Tiểu Linh Ngư (một cách tương đối). Y cũng chả phải là kẻ bền bỉ như Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư khi làm chuyện gì là nhất quyết làm cho tới cùng, Vi Tiểu Bảo thì lại mau chán. Tiểu Linh Ngư dù sao còn có mục đích khi lăn lộn trên giang hồ, đó là vạch mặt Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, còn Vi Tiểu Bảo thì hầu như không có mục đích cụ thể nào trong cuộc sống cả. Mục đích thiết thực nhất của hắn là xây cho được 3 tòa kĩ viện lớn nhất Dương Châu để cạnh tranh với cái kĩ viện mẹ hắn đang làm việc cho nó sập tiệm luôn. Tiểu Linh Ngư có thể chú tâm luyện võ, luyện võ để ganh đua với Hoa Vô Khuyết, chứ Vi Tiểu Bảo thì không thể làm việc đó. Hắn chỉ luyện mỗi môn khinh công để chạy cho dễ!!!
    Cả hai tuy có điểm chung, tuy nhiên từ những điểm chung lại dẫn đến sự khác biệt. Cả hai đều không thể ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên Tiểu Linh Ngư phải hoạt động, đó là vì y không thể để cho đầu óc mình nghỉ ngơi. Y sẽ phát điên vì điều đó. Còn Vi Tiểu Bảo phải hoạt động vì y chán ngồi một chỗ, mà hoạt động của y thì chả mang tính trí tuệ chút nào: đánh bạc và xem hát. Thật ra đánh bạc cũng là 1 môn trí tuệ, nhưng với thủ pháp cờ gian bạc lận của họ Vi thì nó rất bình thường, còn xem hát thì y cũng chả văn nhã gì, toàn nghe những bài thô tục cỡ "Thập bát mô". Cả hai còn giống nhau ở một điểm nữa, đó là cả hai đều là những tên bại hoại. Tiểu Linh Ngư bại hoại vì hắn sống với những người bại hoại. Hắn chọc phá thiên hạ để làm vui, bản lĩnh so với Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ Bạch Khai Tâm không thua kém là mấy. Ngoài ra thì hắn chẳng cần gì cho mình cả. Vi Tiểu Bảo thì khác, y bại hoại là để làm lợi cho bản thân. Y chả từ mọi thủ đoạn từ tham nhũng, hối lộ, cho đến bức bách người khác làm tiền trắng trợn. Tuy nhiên ở hai người vẫn còn chút thiện lương, nếu không nói là nhiều, so với bọn ngụy quân tử. Tiểu Linh Ngư và Vi Tiểu Bảo đều trọng nghĩa khí. Họ có thể vứt đạo nghĩa giang hồ vào thùng rác khi cần, nhưng không bao giờ hại đến bằng hữu.
    Tiểu Linh Ngư cơ trí hơn người, thông minh tuyệt đỉnh một phần cũng do thiên bẩm, lại được Thập Đại Ác Nhân hun đúc tôi luyện. Vi Tiểu Bảo dù sao cũng là con của 1 kĩ nữ, kô rõ tông tích, Mông-Mãn-Hán-Hồi-Tây Tạng đều có thể là cha của hắn. Hắn kô kinh qua trường lớp đào tạo bài bản như Tiểu Linh Ngư. Hắn chỉ áp dụng đúng nguyên lí "Kĩ viện và Hoàng cung là hai nơi trá ngụy nhất thiên hạ", và hắn đã thành công. Điểm thiếu thuyết phục duy nhất là đối thủ của Vi Tiểu Bảo kô bằng một góc so với những đối thủ của Tiểu Linh Ngư, điển hình là Giang Biệt Hạc và Giang Ngọc Lang. Đối thủ lớn nhất, mà cũng là người bạn thân nhất, và còn là người duy nhất họ Vi chịu thua, chính là Khang Hy. Tiểu Linh Ngư nếu đụng phải Khang Hy thì chắc cũng chào thua. Mà cũng phải thôi, dù Giang Biệt Hạc có gian hùng cáo già đến đâu thì cũng chẳng thể nào bì được với một vị hoàng đế như thế. Tiểu Linh Ngư là truyền nhân của Thập Đại Ác Nhân, Vi Tiểu Bảo là đệ tử nơi kĩ viện và Hoàng cung. Ác Nhân Cốc so với kĩ viện và Hoàng cung, nơi nào ác độc và thâm hiểm hơn?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. mua_thu_buon

    mua_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thích truyện của Cô Long! Nhưng mình không dám so sánh ông với Kim Dung. Mỗi người có 1 phong cách riêng. Anh hùng trong truyện của Cổ Long thường nói ít nhưng làm nhiều. Đều là các nhân vật thông minh tuyệt đỉnh như Sở Lưu Hương, Lý Tầm Hoan, Tây Môn Xuy Tuyết.... Nhưng Kim Dung lại có nhiều dạng anh hùng khác nhau.Gian manh như Vi Tiểu Bảo,
    Đại Anh hùng như Quách Tĩnh...... Nói chung không nên so sánh giữa 2 tác giả này
  8. tieungao01

    tieungao01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Triết lý Cổ long các huynh đệ lại đi so sánh KD với Cổ long, các tác phẩm Cổ Long có rất nhiều điều để nói đến các huynh thử nghiên cứu về sự hài hước trong tác phẩm Cồ Long? như Bá Vương Thương và quyền đấu chẳng hạn, nói chung Cổ Long có cốt truyện nặng nề, sâu sắc không thể đọc khơi khơi mà được
  9. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính của Cổ Long thường là nhân vật có trí thông minh tuyệt đỉnh. Nói chung các tác giả ngoài KD thường hay có kiểu này. Nhất là vấn đề là nhân vật chính là kẻ nằm ngoài càn khôn tức nằm ngoài các môn phái lớn. Triết lý của Cổ Long em nhớ mỗi 2 cái. ĐÓ là :Mối tình đầu thường làm vương vấn con người ta sau rất lâu. Về sau tuy gặp lại thì không còn yêu nữa nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có một cái gì đấy (Không nhớ chính xác nên không diễn đạt được như ý). Điều này trái với Kim Dung. KD nói là mối tình đầu đến 1 cách nhanh chóng và cũng trôi đi 1 cách thoảng qua. CÒn 1 triết lý nữa của Cổ Long là :Biết nhiều quá thì không tốt. Tức là có những cái biết thì cũng phải giả vờ là không biết. Trong cuộc sống em thường xuyên phải áp dụng triết lý này!

    Life is ocean of misery!
    Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì không tránh khỏi!
    Nếu không muốn hối hận thì đừng làm, đã làm thì đừng hối hận!
  10. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Qua con ng` Lâm Tiên Nhi... qua sự cuốn hút của Lâm Tiên Nhi với đàn ông. Con ng` Lâm Tiên Nhi thực so với đời hơn là Lâm Thi Ân. Con ng` Tiểu Phi hay Thượng Quan Kim Hồng trước Lâm Tiên Nhi thực so với đời hơn là Lý Thám Hoa. >>> Cái khác ng` của Cổ Long là ở đó.
    Cổ Long tiên sinh: Có một việc khó hiểu là đàn ông rất nhiều người nghiên cứu về tâm tính đàn bà, nghiên cứu bằng đủ mọi khía cạnh của đàn bà nhưng những người biết về cái cố tật đó không có được là bao, những người biết về cố tật ấy của đàn bà thì ai cũng chỉ biết bằng lý thuyết chứ không bao giờ áp dụng để khắc phục vì khi đối diện với đàn bà thì không còn nhớ đến cái tật của họ mà mình đã nghiên cứu thấy.
    Hỏi thế gian tình là vật gì ...
    ====================
    Ocean

Chia sẻ trang này