1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ra 1 kết thúc thế này:
    1 ánh chớp loé lên , cuộc đấu đã kết thúc mà tiếng ong ong do thanh kiếm của LHX được xuất ra với tốc độ kinh ngưòi tạo thành vẫn còn vang vọng, cát bụi mù mịt, quả thực sau khi luyện thành Dịch cân kinh võ công của LHX đã đạt tới đọ kinh nhân, chẳng lẽ Lý tầm hoan chết rồi sao, nếu vậy phải có tiếng người ngã ra đất chứ, không thể như vậy đưọc, hay là cả hai cao thủ cùng chết rồi, họ ôm lấy nhau mà chết đứng ( như Hồng Thất Công với Âu dương Phong ) , nhưng đột nhiên trong không gian tĩnh lặng đó có tiếng sột soạt gãi, thì ra là Lệng Hồ Xung, 1 tay hắn cầm thanh kiếm đang đặt trên cổ Lý Tầm Hoan, 1 tay đang sờ lên cổ gãi sột soạt, vừa gãi hắn vừa hỏi :
    - Vì sao ngưoi không giết ta ?
    Lý tầm Hoan mỉm cuời :
    - Vì ta biết ngươi sẽ không giết ta ?
    Lệnh Hồ Xung cưòi lớn , nhưng ngươi chơi ám khí gì mà cổ ta ngứa quá vậy, ngươi phải đền ta 1 cân rượu
    Thì ra kiếm pháp của LHX thật cao minh nhưng hắn cũng không tránh được ám khí của LTH, lúc hắn đặt được kiếm lên cổ LTH cũng là lúc hắn cảm thấy có 1 cái gì ngưa ngứa chạm vào yếu hầu của mình
    Cả hai cùng cười lớn khoác vai nhau bước đi, bóng họ đã xa nhưng người ta còn nghe thấy giọng Lý Tầm hoan
    - Đến quán Trần Mục ta đãi ngươi 1 chầu,

    Grrrrrrrrrrrrrr

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 22/10/2003
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lưu tinh hồ điệp kiếm
    I think, that I am
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Có phải là truyện có "Lão bá" ko? :).
    Thay vì gọi là bố già thì gọi là Lão Bá, hehhehe. Cũng có đoạn giết con ngựa đặt lên bàn.
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nhìn chung thì CL có một tật là trọng nam khinh nữ tương đối rõ ràng, cho nên Tiểu Lý cho dù nặng tình đến mấy nhưng thà để cho người tình (là phụ nữ) đau khổ chứ ko chịu để cho bạn mình (đàn ông) thiệt thòi. Nhưng cũng chính vì quyết định này mà về sau cuộc đời Tiểu Lý trở nên điêu đứng, mãi mà vẫn ko có hạnh phúc :( -
  5. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các cao thủ vì đã lật lại chủ đề này , nhưng đọc đi đọc lại mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao những cao thủ về kiếm hiệp như các bạn lại có thể đem Độc Cô Cửu Kiếm giao đấu với Tiểu Lý Thần Đao ???
    Như thế chẳng khác nào ngồi nhìn Kim Dung so kiếm với Cổ Long, đem nước trà pha vào với rượu. Sống trên đời phải biết mình là ai chứ ...Kim Dung là Kim Dung..Cổ Long là Cổ Long.
    Các bạn chỉ là những đọc giả, chỉ là tầng lớp hậu bối, hậu bối thì nên kính trọng tiền bối mới đúng, nhất là những tiền bối văn nhân tài tử như Kim Dung và Cổ Long.
    Có thể các bạn yêu Lệnh Hồ Xung và ghét Tiểu Lý Thám Hoa hoặc ngược lại, nhưng các bạn nên nhớ 1 điều đây vẫn là 2 nhân vật trong số những nhân vật nổi tiếng nhất của 2 nhà tiểu thuyết kiếm hiệp được coi là nổi tiếng nhất.
    Nếu các bạn yêu truyện kiếm hiệp thì nên tôn trọng họ mới phải
    No One Lives Forever
  6. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    lol


    All I ask of you is Believe



  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật ... he he he

    Majin-Boo
  8. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ trong chủ đề tranh luận này có người đã nói rằng: ?o Tại hạ hoàn toàn không hiểu nổi Tiểu Lý Phi Đao học võ của ai ????? hay là hắn tự chế ra mà giỏi ghê ghớm vậy, đã thế lại còn giỏi cả văn nữa chứ, Lý thám hoa cơ mà, xạo quá sức? ? ?o mấy nhân vật chính của CL đều là mấy tên tâm thần hết ráo..?
    Không biết vô tình hay hữu ý mà 1 tuyệt đại văn nhân như Cổ Long tiên sinh lại trở thành 1 tên tâm thần. Chỉ có 1 văn nhân tâm thần mới có những nhân vật chính tâm thần !
    Tiểu Lý Thám Hoa học võ của ai ??? Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung học được của Phong Thanh Dương lão tiền bối, vậy lão tiền bối học được của ai ?
    Giả sử có ai đem 2 câu hỏi này mà hỏi Cổ , Kim 2 lão nhân gia thì e rằng 2 lão gia cũng phải cười đến rụng cả răng mất.
    Tôi tiết lộ cho các bạn một bí mất nhé: Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ Xung học được là tuyệt kỹ của Kim Dung lão tiên sinh cả đời nghiên cứu và sáng chế ra đó..còn Tiểu Lý Thần Đao phóng ra ko trật phát nào của Lý Thám Hoa chính là bí kíp thượng thừa của Cổ Long Cổ Đại Hiệp để lại.
    Tin hay không tùy các bạn !
    No One Lives Forever
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay tại hạ mới liếc qua Cửu nguyệt ưng phi, 36 hồi cùng với Biên thành lãnh tử là mở rộng của TLPĐ và HTL. Có thể nói bộ này mang đậm chất viết càng dài càng tốt để bán của CL, mười cao thủ đứng đầu trong Binh Khí Phổ bị lôi ra để xào nấu một lượt, người chết rồi thì có đệ tử, có con, có cháu hoặc bà con xa. Võ công thấy ai nấy đều tuyệt đỉnh, âm mưu, quan hệ lằng nhà lằng nhằng. Đọc mà tại hạ cứ cảm thấy như ăn bát mì sợi nào chuội đi đằng sợi đấy, nước dùng thì không có. Thà ngồi đọc lại TLPĐ lần thứ n còn hơn Đối với tại hạ bây giờ, CL tức là TLPĐ, chỉ một truyện đấy thôi.
    Sau đấy tại hạ mới nhớ lại box ta có một topic tên Cổ long tiểu luận rất súc tích, nên giở lại xem, rồi đến topic này. Topic này bắt đầu từ Tết hai năm trước, những người tham gia chủ yếu nay chỉ còn KP và Ma bư. Nhiều đoạn đọc rất hay, nhiều đoạn đọc thấy vui vui, buồn cười vì cảm thấy trước đây 2 năm mọi người cứ ngây thơ thế nào đó. (hic, lúc đấy có lẽ tại hạ còn chưa đến giai đoạn ngây thơ , tháng 4 mới bắt đầu).
    Nhiều bác bảo CL triết lý gà què xem chừng không sai, vì cái mớ đấy đọc mười câu còn thấy là lạ thú vị, chứ đọc đến câu thứ mười một là nhàm rồi. Mặc dù thế trong bất kỳ truyện nào CL cũng phải pha vào một lượng kha khá dòng triết lý bất biến đấy. Đơn điệu là cảm giác quen thuộc, người ta bảo CL tạo nhân vật cho mình chứ ko cho độc giả cũng có lý do của nó. Đàn ông, đàn bà quan hệ tình ái ; đàn ông, đàn ông, quan hệ bằng hữu và đối địch ; võ công, nhanh chuẩn độc ; âm mưu, các đối tượng hai ba mang v..v... cùng là một công thức, cũng là từng đấy thứ trộn đi trộn lại ...
    Nhưng tại hạ không khỏi tự hỏi vì sao lại thích LTH hơn hẳn các nhân vật khác, có gì trong truyện TLPĐ gây ấn tượng nhiều ngoài cái mớ triết lý ấy ? . Để LTH bên cạnh những nv khác của CL thì không khó để thấy LTH vượt lên rõ rệt, thế còn so với các nv khác của KD thì sao ? Có phải LTH tầm thường hơn các anh hùng trong loạt truyện KD ? Chuyện giữa LTH, LTA va LTV là một thất bại thảm hại của LTH, trước tiên hại mình rồi sau đó hại người một cách ấu trĩ. Rồi dành cả chục năm để đau đớn xót xa về cái ấu trĩ đấy, trong lòng vẫn nghĩ không thể khác được. Hình ảnh LTH gục mặt xuống bàn, không rõ say tỉnh, suốt ngày ốm yếu ho khù khụ thật bế tắc nhu nhược, khơi dậy sự thương xót. Mặt khác LTH lại được mô tả như một "con người với lòng nhân ái bao la, bất diệt", coi tình bằng hữu là lẽ sống, người ta tốt với mình một phải trả lại mười, cao thượng hy sinh vân vân ... một hình tượng cao vời vợi, mang khả năng thay đổi suy nghĩ của những người khác, có rất nhiều ví dụ như cô bé ở nhà LTN, Lam Yết Tử, Tiểu Phi v...v.... . Trong truyện có một số đoạn đối đáp giữa LTH và những kẻ đê tiện như LTV, LTN v...v... hoặc LTH và những người hiểu nhầm LTH mà tại hạ rất thích. Có cái gì đấy rụt rè, thương cảm một cách tế nhị, lịch sự khách sáo nhưng cũng rất khuất phục trong cách nói chuyện của LTH với những người mà anh ta biết khó lòng thay đổi suy nghĩ. LTH không tìm cách chứng minh hoặc thay đổi nhận thức của những người đó nhưng bằng cách nào đó, bọn họ trước sau vẫn nhận ra lẽ phải - ví dụ như đoạn LTH bị nghi là Mai hoa đạo - hoặc cảm phục sự cao thượng của LTH - hầu hết số người gặp LTH đều bị LTH thuyết phục ngấm ngầm. Có cảm giác giang hồ là một bãi tha ma, còn LTH là thiên thần đi thắp từng ngọn nến vậy. Cô độc, bệnh tật, thất bại là bạn đường của cái công trình thắp sáng đấy. Hãy so sánh với các anh hùng lỗi lạc, 14 tuổi bắt đầu vào giang hồ, 18 tuổi học xong võ công bí kíp căn bản, phiêu lưu khoái hoạt của KD. Dường như KD và CL kể về hai mặt khác nhau của cuộc sống, một mặt tươi sáng, rộng rãi, tràn đầy sinh lực, nhiệt tình, mặt kia tối tăm, thảm hại, khuất phục và già lão. Nguyên nhân chắc do cuộc đời của KD và CL khác nhau, nhưng nếu vội kết luận câu chuyện của CL là cho thiểu số, e rằng là quá vội vã.

    TTN
  10. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bác làm gì mà ác thế , để bọn trẻ mơ mộng tí chứ
    mà bác nói sai rồi , sao lại bảo "chỉ có những văn nhân tâm thầm mới tạo ra những nhân vật tâm thần ??? khổ thân chắc học nhiều bị "lú"

Chia sẻ trang này