1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    To Lara : bạn viết hay lắm , nhưng nên tìm đọc thêm 1 số tác phẩn khác của Cổ Long như Lục & Sở truyền kì , Giang Hồ Thập Ác , Huyết Sử Võ Lâm . sự nghiệp Kim Dungcó khoảng 10 bộ là đáng giá ( 1 số bộ ko nên coi là hơn ) thì sự nghiệp Cổ Long cũng có chừng ấy bộ đáng để luyện
    Tại hạ bình sinh rất ko ưa những kẻ mở mồm ra là Kim Dung tiên sinh , là tất cả các tác giả còn lại viết đều chuối cả buồng . xin thưa với các vị là thế giới kiếm hiệp đâu chỉ có mình Kim Dung tiên sinh , nếu các vị ko coi những người kia ra gì thì cũng như là các vị nhổ toẹt vào mặt Kim Dung của các vị roài .
  2. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn Chẳng qua tôi hơi bất bình vì trong chủ đề này Cổ Long bị coi thường quá .
    No One Lives Forever
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    He he chủ đề này có ai coi thường Cổ Long đâu nhỉ,bác này lầm lẫn thế nào ý chứ
    Giới thiệu vài chỗ cho bác múa bút bênh Cổ Long này:
    http://vietkiem.com/forums/index.php?showtopic=7265
    Đây nữa:
    http://vietkiem.com/forums/index.php?showtopic=4480
    Chúc cả nhà vui vẻ


    All I ask of you is Believe



  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật mà tôi thích nhất trong Đa tình kiếm khách vô tình kiếm không phải Lý Tầm Hoan mà là A Phi.
    Chàng xuất hiện trong một khung cảnh thật đặc biệt, không thấy gương mặt mà thấy chàng qua bước chân :"Dấu chân rất sâu, chứng tỏ con người đó đã trải qua một quãng đường xa lắm. Đôi chân đã sức cùng lực kiệt, nhưng kẻ ấy vẫn không chịu dừng bước" . Cách xuất hiện thật đặc biệt, một mình trong khung cảnh gió tuyết thổi ào ào, trời lạnh như cắt da cắt thịt, trông hắn thật hoang dã, thật cô độc, nhưng gợi lên những hình ảnh thú vị về con người này. Hắn là A Phi !
    Tôi thích nhân vật này ngay từ đầu, từ sự xuất hiện một cách lạ lùng của hắn, cách hắn xuất kiếm giết người, một con người mạnh mẽ, sự mạnh mẽ của loài dã thú hoang dã. Sống trong môi trường hoang dã, bữa ăn nào cũng có thể là bữa ăn cuối, giấc ngủ nào cũng có thể là giấc ngủ vĩnh hằng, những điều đấy là tạo nên con người A Phi.
    Nhưng con người của A Phi dường như bị thay đổi khi gặp Lâm Tiên Nhi - Thiên hạ đệ nhấy mỹ nhân. Sau khi không nỡ hạ thủ nàng, A Phi dường như không còn là chính mình, giống như một con thú hoang dã bị bàn tay con người bắt được, một con sói hoang dần dần trở thành một con cún con, bị nhốt trong cái một cái chuồng - căn nhà nhỏ của Lâm Tiên Nhi, với một xợi xích, một cái gông đeo trên cổ, nhưng khi con cún con này được thả ra, được trở về với môi trường thiên nhiên thì nó vẫn có thể trở thành một con sói, sống với đúng bản năng này.
    Khi theo dõi theo từng trang sách, từng hành động của A Phi, tôi đã có nhiều khi thất vọng, nhiều khi đến buồn cho nhân vật này, buồn vì A Phi sau khi gặp Lâm Tiên Nhi không còn là A Phi nữa, buồn vì một con sói cô độc hoang dã đã trở thành một con cún con, ngày ngày quanh quẩn ở nhà. Nhiều khi đến bực vì A Phi biến thành một kẻ nhu nhược, vì tình quên bằng hữu. Đến đoạn nàng nói với Lâm Tiên Nhi, khi đó có mặt Lý Tầm Hoan trong nhà, toi không nhớ được từng câu từng chữ, nhưng ý nghĩa thì khó có thể quên. Hắn nói :"Đây là nhà nàng, ai muốn nàng rời khỏi nhà nàng thì chính người đấy phải ra khỏi đây". Sau câu nói đấy Lý Tầm Hoan bước ra, đọc đoạn này tôi thật sự chán ghét A Phi, đã bị Lâm Tiên Nhi lừa dối suốt hai năm mà không biết gì, vô tình trở thành một người chồng hờ của nàng, một con trâu bị cắm trên đầu một đống sừng, một tên vì tình quên bằng hữu.
    Nhưng tôi đã nói, một khi con cún con này được trở về với thiên nhiên thì nó vẫn là một con thú nguy hiểm. Hai năm không cầm kiếm, chỉ ăn uống với ngủ như một con heo thì con thú này dường như mất đi bản năng của mình, khả năng săn mồi không còn nhanh nhạy nữa, bởi vì trên cổ hắn vẫn mang một cái gông, cái gông mang tên Ái Tình, nếu không thoát được cái gông này hắn không thể trở về với chính mình. Khi đọc đến giữa truyện tôi vẫn hy vọng nhân vật này về cuối truyện sẽ trở về với chính mình, một con thú cô độc hoang dã. Quả nhiên tôi đã không phải thất vọng về nhân vật này, đến cuối truyện hắn đã tháo bỏ được cái gông mang trên mình suốt hai năm một cách mù quáng, "Hắn đã rời bỏ Lâm Tiên Nhi, hắn đã cởi bỏ được cái gông trên cổ hắn, y như hắn đã cởi bỏ lại chiếc áo cũ rách không một chút bận lòng." Và hắn trở về với chính mình, một con người tuy gục ngã nhiều lần nhưng vẫn đứng thẳng được, không chịu khom lưng cúi đầu. Chỉ với ba thanh kiếm bằng trúc, hắn đã đánh bại được 9 tên áo vàng. Đã đánh bại được đối thủ khó xơi nhât của mình : Kinh Vô Mạng. Hắn đã thực sự trở về với chính mình, chỉ qua 4 chữ "Tình cờ nhận ra", chỉ bốn chữ đấy thôi nhưng nói ra được thật khó.
    Người đọc có thể thích Lý Tầm Hoan hơn A Phi nhưng tôi vẫn thích nhân vật này hơn tất cả những nhân vật khác trong truyện, Cổ Long thật tài ba khi tạo ra được một hình tượng A Phi như thế.
    Nhân vật thứ 2 mà tôi thích chính là Lâm Tiên Nhi, người được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân. Nàng đẹp không, không đẹp mà là rất đẹp, nếu ai mang hoa ra so sánh với nàng thì điều đấy đối với nàng quả là kỳ sỉ đại nhục. Nàng còn đẹp hơn cái tên của nàng "Tiên Nhi" - nàng tiên nhỏ, nàng đẹp như một nàng tiên, nhưng một nàng tiên chuyên đưa nam nhân xuống địa ngục. Đây quả là nhân một nhân vật nữ gây được ấn tượng mạnh mẽ với độc giả, nói về nhân sắc của nàng chắc hơn hẳn Mã Phu Nhân trong Thiên Long Bát Bộ, về mưu trí chắc cũng không thua Mã Phu nhân lắm. Mã Phu nhân chỉ vì Kiều Phong không chịu liếc mắt đến nàng mà hại cho y thân bại danh liệt đến mức vùi xác nơi Nhạn Môn Quan bi tráng. Nhưng Lâm Tiên Nhi thì đã đưa không biết bao nhiêu nhân vật từ lên tiên xuống địa ngục, có thể kể đến như Thanh Ma Thủ Y Khốc, Thượng Quan Phi, Kinh Vô Mạng, Thượng Quan Kim Hồng, thậm chí cả thằng bé mới hơn mười tuổi đầu Long Thiếu Vân.... Sắc đẹp, cử chỉ hành động của nàng có thể khiến bất cứ nam nhân nào trên đời này dễ phạm tội. Nàng có sắc đẹp như thế, có trí thông minh như thế đáng nhẽ ra nàng đáng được hưởng một cuộc sống sung sướng, nhưng không, vì nàng quá thông minh, luôn biết dùng những gì mình có để lợi dụng nam nhân, đưa nam nhân xuống địa ngục lại bị chính những thứ đấy giết chết mình. Cái chết của nàng thật thê thảm, nếu bị một phi đao của Lý Tầm Hoan ghim vào yết hầu, bị thanh kiếm của A Phi đam thủng cổ họng để có một cái chết kinh hãi, mắt lồi hẳn ra ngoài, gương mặt méo mó vì kinh hãi, hoặc bị một đao vào ngực mình rồi chết mang theo một nụ cười như Thiết Truyền Giáp thì tiện nghi, dễ dãi cho nàng quá. Nàng chết cũng thật thê thảm, khi người con gái này nhận ra nàng đã yêu A Phi từ lâu, nhưng những gì nàng làm với A Phi đã khiến hắn mất hẳn lòng tin vào nàng, chết vì không có một người yêu, không có một tình yêu chân chính, chết như thế có gì đau khổ hơn, đau khổ hơn ngàn vạn lần bị chết bởi đao kiếm. Nàng thật đáng ghét, nhưng cũng thật đáng thương, kết cục dành cho nàng không thể khác được.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., Lâm Tiên Nhi chết thế nào mà thê thảm hả Dã nhi? Bá bá đọc Cổ Long chả thấy cái đoạn nào nói về vụ này cả, trừ cái đoạn Hàn Giang Nhạn tiên sinh bịa cho nàng làm gái điếm hạng bét thì kô kể.
    Lâm Tiên Nhi có yêu A Phi hay kô? Khó nói lắm. Lần đầu tiên nàng nghĩ đến A Phi, đó là lúc nàng đã thất bại, thất bại 1 cách triệt để. Trong tình yêu của nàng dành cho A Phi, nếu như nó được gọi là tình yêu, vẫn có cái gì đó vụ lợi. Nó kô xứng đáng để gọi là tình yêu. Có thể Lý Tầm Hoan nói đúng, Lâm Tiên Nhi chỉ yêu bản thân mình chứ kô hề yêu 1 người nào khác. Kể cả Lý Tầm Hoan (cái trò Lâm Tiên Nhi vu vạ cho Lý Thám Hoa cũng giống vụ Mã phu nhân hại Kiều Phong đấy chứ), người mà nàng muốn phải quỳ gối trước chân mình mà kô được, đến A Phi, người hết lòng chăm sóc yêu thương nàng. Lâm Tiên Nhi với Mã phu nhân là loại người kô biết ý nghĩa của 2 chữ "tình yêu". Dĩ nhiên với phong cách của mình, Cổ Long đã khiến cho Lâm Tiên Nhi trở nên khủng khiếp hơn Mã phu nhân nhiều.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Công nhân Cổ đại hiệp không tả Lâm Tiên Nhi chết như sao, nhưng chúng ta có thể thấy được được nhãn tiền kết cục của Lâm Tiên Nhi ra sao. Từ Thiên Hạ đệ nhất mỹ nhân trở thành một con kỹ nữ hạng bét, trở thành một mụ già xấu xí điên khùng lúc nào cũng tưởng mình vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cái chết chắc chắn không dễ chịu chút nào. Theo bản dịch mới của Đông Hải tiên sinh thì khi A Phi rũ bỏ Lâm Tiên Nhi như rũ bỏ một cái áo rách thì đúng lúc đấy Lâm Tiên Nhi nhận ra mình đã yêu A Phi từ lâu. Có thể là từ khi nàng gặp A Phi lần đấu. Lần cuối cùng Lâm Tiên Nhi cầu xin A Phi cũng là lần đầu tiên nàng nói thật lòng mình, một điều mà trước kia nàng chưa hề nói thật, nếu khi đấy A Phi chấp nhận lời xin lỗi thì không khéo về sau chúng ta sẽ có vài thằng Tiểu A Phi ý nhể , nhưng những điều đấy quá muộn rồi. Nói chung Cổ đại hiệp kết thúc cuộc đời của Lâm Tiên Nhi như thế là hợp lý rồi.
    Một nhân vật nữa mà Cổ đại hiệp khắc hoạ thành công để lại ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc là Kinh Vô Mạng, cái tên nói lên tất cả, hắn không có mạng sống, mạng sống của hắn bị mất từ lâu, mất vì Thượng Quan Kim Hồng, Thượng Quan Kim Hồng sống thì hắn sống và ngược lại. Hắn là một con người không có tình cảm, có thể thấy điều này qua ánh mắt của hắn, ánh mắt xám xịt như người chết, chính vì không có tình cảm như thế nên hắn mới luyện được thứ kiếm pháp kinh người, thứ kiếm pháp chỉ biết giết người.
    Nhân vật này với A Phi có thể nói là giống nhau một cách không hoàn toàn, giống nhau về sự lạnh lùng hoang dã, về cách xuất kiếm giết người. Chỉ thấy kiếm quang loé lên và cổ yết hầu đối thủ đã bị thủng một lỗ rồi. Nhưng cũng không hẳn giống nhau lắm, Kinh Vô Mạng không có tình cảm, không biết yêu, chỉ biết sống vì Thượng Quan Kim Hồng, chỉ biết giết người vì lão, điều này làm độc giả khá sợ tên này, ít nhất thì A Phi cũng có tình cảm, cũng biết yêu biết ghét, biết hận thù.
    Tiếp đến là nhân vật chính Lý Tầm Hoan, Lý Thám Hoa, phi đao phóng ra không trật bao giờ. Cái tên này cũng khiến người ta chú ý. Tầm Hoan có nghĩa là tìm niềm vui, đúng thế, suốt cuộc đời cũng Lý Tầm Hoan là dồn đau khổ vì mình và mang hạnh phúc đến người khác. Thà để người khác phụ mình chứ nhất định không chịu phụ người. Một con người, một nhân cách cao đẹp, khiến độc giả không thể không khâm phục, điều này làm nên một Lý Tầm Hoan vô tiền khoáng hậu, trước đây không có ai, sau này cũng chưa chắc có ai giống chàng.
    Nhưng "Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân", trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng thì Lý Tầm Hoan cũng kiếm được cho mình một người con gái, một người yêu mình và cũng được mình yêu thật sự, Tôn Tiểu Hồng xuất hiện có thể làm Lý Thám Hoa đỡ ho không, có thể làm Lý Thám Hoa không thành một con sâu rượu không, có thể mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho chàng không, tuy Cổ đại hiệp không nói nhưng ai cũng biết.
    Phù !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dã nhi vẫn chưa chịu đọc kỹ. Cái đoạn bôi vàng tả kết cục của Lâm Tiên Nhi là của Hàn Giang Nhạn tiên sinh viết thêm. Theo đúng nguyên tác thì kô có. Bên VK trong Nhàn đàm KD có 1 chủ đề post bản dịch mới của Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, vào đó đọc sẽ thấy. Tuy nhiên nếu đã đọc Cửu nguyệt ưng phi thì sẽ thấy điều vô lí. Nếu Lâm Tiên Nhi đến già vẫn còn làm gái điếm hạng bét thì làm sao có thể có đứa con gái là Thượng Quan Tiên Nhi được? Nói chung Lâm Tiên Nhi chả bị ai giết, chỉ là đi quy ẩn, sau đó có thai với Thượng Quan Kim Hồng (nàng chung đụng với tay này nhiều nhất), sinh ra con gái. Tới khi chết trao gửi lại cho A Phi và Kinh Vô Mạng, vì thế Thượng Quan Tiên Nhi mới có gia tài của Kim Tiền bang năm xưa để xây dựng Cửu Nguyệt bang.
    Còn về Lâm Tiên Nhi có yêu A Phi hay kô thì đó là nhận định của mỗi cá nhân.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thượng Quan Tiểu Tiên lão đại ui ...

    Majin-Boo
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Kiều bá bá, Dã nhi chưa đọc bản dịch của Hàn Giang Nhạn tiên sinh, bản dịch của tiểu điệt là của Đông Hải tiên sinh đấy chứ. Trong bản của Đông Hải tiên sinh, tiểu điệt không thấy có đoạn
    nào nói Lâm Tiên Nhi mang thai 9 tháng 10 ngày rồi sòn sòn ra thằng Tiểu Thượng Quan Phi Hồng cả. Tiểu điệt chỉ đọc có mỗi bộ Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm thôi, chưa được đọc bộ nào có liên quan, nên hổng biết Lâm Tiên Nhi chết có đúng như thế không ?
    Nếu đúng Đông Hải tiên sinh dịch bừa thì Kiều bá bá nói đúng rồi. Nhưng mà nếu Hàn Giang Nhạn tiên sinh và Đông Hải tiên sinh cùng dịch là Lâm Tiên Nhi như thế đấy thì có lẽ Kiều bá bá sai
    Hì hì, về sẽ nghiên cứu lại xem có đúng không ?
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng ra, nếu bảo là con của Lâm Tiên Nhi là con của Thượng Quan Phi Hồng thì cũng không đúng lắm, mụ này lăng loàn lắm, trước khi chung đụng với Thượng Quan Kim Hồng mụ này đã từng chung đụng với Thanh Ma Thủ Y Khốc, Lữ Phụng Tiên, Quách Tung Dương, Thượng Quan Phi, và Kinh Vô Mạng..... trước đấy từng chung đụng với những ai, không ai biết. Nên làm sao chỉ có thể bảo con của Lâm Tiên Nhi cũng là con của Thượng Quan Phi Hồng được.
    Còn về phần của Dã nhi thì vẫn nghĩ Lâm Tiên Nhi có thật sự yêu A Phi, tuy nhiên khoảnh khắc này rất ngắn mà thôi.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild

Chia sẻ trang này