1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nir

    nir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    theo tại hạ thì dù cổ long hay kim dung moi nguoi dều có mọt cái hay của mình về CL thì nhân vạt lại quá mạnh nên ta chỉ co thể coi trận chiến cuối cùng là đặc sắc thôi con riêng ve kim dung thi ôi thôi mọi trạn đánh
    trong tác phẩm của ông đều khiến ta muốn xem hay thử tưởng tượng về doạn một LHX mất hết công lực mà vẫn dả bại một lúc 8 sát thủ hay nhu DQ dù kém hon KLDS nhưng cũng có thể dánh bại duọc nhờ vào mưu trí nói chung mỗi một pha dánh nhau trong truyện KD đều rất cần tói trí óc còn CL đa số chỉ là chhiêu thức hoạc công lực là có thể kêt thúc trận đánh nhưng cũng có ngoại lệ như la sở lưu hương vậy anh ta quả là một cao thủ ve trí óc đò chứ
    nir
  2. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0

    Nói chuyện rỗi hơi một tí nhé các bác :)
    Cổ Long sáng tác (hoặc "đồng" sáng tác) khoảng 75 tác phẩm, nếu nói cả 75 tác phẩm đó mà dồng đều như bạn nói thì tôi không đồng ý được. Lấy một ví dụ nhỏ SỞ Lưu Hương đọc được nhưng đem so với Ngũ sắc phàn thuyền thì người đọc có thể nói NSPT là tác phẩm viết nhại giọng văn CL. Tôi thấy tác phẩm của CL có nét riêng của nó, nhưng tán là CL viết đều tay hơn KD thì sai mất rồi
    huy
  3. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ,do ảnh hưởng bởi triết lý võ học ấn tượng của Cổ Long nên em nghĩ rằng nếu Quách Tỉnh ,Duơng Qua , Kiều Phong nếu mà gặp Tiểu Lý Phi Đao thì cũng bại ngay chiêu đầu tiên thôi ,đao ghim vào yết hầu.
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ......................................................
    .................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:34
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kô phải đâu là kô phải đâu! Phi đao của Lý Thám Hoa có thể nhanh nhất thiên hạ thì cũng chỉ trong thế giới của Cổ Long mà thôi. Nếu đụng phải "Hàng Long thập bát chưởng", hay "Lục Mạch Thần Kiếm", hoặc là "Phá tiễn thức" trong "Độc Cô Cửu Kiếm" thì có khi phi đao bay về ghim vào cổ của Lý Thám Hoa kô chừng. Như thế thì "Ô hô! Ai tai!" Đi đời 1 tay phong lưu hào hoa vào bậc nhất!
  5. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng thế, Lý Tầm Hoan cùng lắm là nhanh bằng Đông Phương Bất Bại thôi... nhưng mà dù có nhanh hơn thế thì vẫn chưa áp đảo được Lệnh Hồ Xung ngay đâu...
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  6. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    các nhân vật của Cổ Long được xây dựng rất thật, rất có hồn. Đặc biệt là những nhân vật nữ, đọc xong không thể nào quên được. Theo các bác nhân vật nữ nào được xây dựng hay nhất trong truyện Cổ Long nhỉ ?

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  7. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào ấy. Hôm nọ tôi định vác một bộ của Cổ long về, nhưng đọc lướt qua thấy chán quá. Các nhân vật toàn xưng tên với nhau- nghe cứ như đang đọc Quỳnh Dao ấy. Tôi mới xem thử vài trang mà đã bị hoa mắt chóng mặt, cảm thấy công lực âm nhu của mình không đủ tiếp thu nên đành từ giã truyện Cổ Long.
    quo vadis...
  8. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép xin kể một truyện kiếm hiệp mà Cổ Long xuýt viết em may mắn chép lại.
    Phần 1 : Cuộc chiến của những giấc mơ.
    Trời chiều vàng nhạt , hoàng hôn sắp buông . Dưới núi có một bãi tha ma . Bãi vẫn tĩnh lặng thê lương như mọi khi ,nhưng hôm nay lại thấy hai người đứng đó . Không gian tĩnh mịch , bãi tha ma sắp thêm một mộ phần hay hai mộ phần .
    Hai người đứng đó là ai ? Một nổi danh kim cổ ,bao dung và chân tình Tiểu Lý Phi Dao Lý Tầm Hoan . Người kia lãng tử thần sầu vui vẻ và kết giao rộng Lãng Tử Lệnh Hồ Xung .
    Nhìn nhau ,họ nhìn nhau .Tiểu Lý vuốt thanh phi đao đang cầm trong tay , Lệnh Hồ Xung tay nắm đốc kiếm mắt nhìn Tiểu Lý ,mồm mỉm cười .
    Máu sắp rơi ,thây sắp đổ xuống , chợt Tiểu Lý nói :
    - Các hạ đã dặn Nhậm Doanh Doanh trước lúc ra đi chưa ?
    Lệnh Hồ Xung không trả lời mắt nhìn xa xăm như chợt hỏi chợt trả lời :

    - Giả sử là các hạ thì các hạ có đủ can đảm để nói không . Sống chốn giang hồ thân là võ sĩ .
    Như cùng hẹn , tia nắng cuối cùng vừa tắt thì họ bắt đầu giao đấu.
    Câu truyện đến đây tạm dừng để cho các bằng hữu nào thích kết thúc theo ý mình thì nói ra.
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ......................................................
    .................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:36
  9. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc của TieuLyPhiDaoHCM
    Hai đối thủ nhìn nhau . Lệnh Hồ Xung nhìn tay Tiểu Lý .
    Người ta từng nói ,đối mặt với Lý Thám Hoa thì lúc sợ nhất là lúc ngọn đao đang ở trên tay , không thể biết lúc nào nó phóng ra và phóng vào đâu ,nó làm cho người ta có cảm giác rờn rợn nơi yết hầu .
    Còn khi đao phóng rồi thì không còn sợ bởi Tiểu Lý chỉ dùng có một phi đao duy nhất . Và đao đã phi thì không bao giờ trật ,đã không bao giờ trật thì phải chết người ,mà người chết thì không bao giờ biết sợ.
    Vừa rợn lại vừa tự tin vào Độc Cô Cửu Kiếm của mình tâm trạng của Lệnh Hồ Xung hơi có động ,cao thủ thi đấu thì tâm trang phải ở trạng thái vô ngã ,chỉ còn có mình với vũ khí , không còn ảnh hưởng của xung quanh nữa .
    Thêm nữa là Độc Cô Cửu Kiếm là dùng Ý kiếm để phản công ,nhưng khi phi dao họ Lý bay ra thì làm sao còn thấy được nữa ?
    Một là đủ còn hai là quá đủ ,khi tâm trạng có động cũng là lúc Lệnh Hồ Xung thấy cổ họng mình mát mát .
    Lãng tử về với đất .
    Có ai nhắn hộ cho Doanh Doanh ?
    Cuộc chiến còn tiếp tục.
    Có ai biết Kiều Phong ?
    Mời các bác đọc kì sau của TieuLyPhiDaoHCM
    Phần 2 : Bắc Kiều Phong : chưa đánh đã chạy.
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ......................................................
    .................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:37
  10. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Hì hoá ra cách đánh nhau của TLPĐ vẫn là một dao đăm nhất định phai chết vậy hử? Có điều kết thúc như vậy không phải là kết thúc của Cổ Long:
    Khi tia nắng cuối cùng vừa tắt, ngọn đao bay khỏi tay Lý Thám Hoa.
    Sụt.. chỉ nghe một tiếng động rất nhỏ, kiếm Lệnh Hồ Xung đã vào bao, Máu ở cổ Lý Tầm Hoan tuôn như suối. Ngọn đao đen găm chặt xuống đất.
    -Đao vô tình nhưng người hữu tình, ngươi về với Doanh Doanh đi.
    Thân người ngã gục xuống đúng lúc màn đêm hoàn toàn bao phủ lên đỉnh Hoa Sơn.
    ---
    Chú TLPĐ tự nhận mình là fan của CL nhưng vẫn chưa hiểu hết được nhân vật của CL. Đọc lại truyện đi và cố hiểu tác giả muốn gửi gắm gì vào nhân vật của mình rồi hãy mang chuông đi đánh xứ người.
    huy

Chia sẻ trang này