1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái kết thúc của bác Nguyen Huy giống kết thúc giữa trận chiến Yến Thập Tam - Tạ Hiểu Phong nhỉ, đấy có lẽ là trận chiến duy nhất trong tất cả các bộ em đọc từ trước đến giờ kẻ chết lại là người chiến thắng. Yến Thập Tam chiến thắng Tạ Hiểu Phong nhưng lại không thắng được chính đường kiếm của mình.
    Còn Lý Tầm Hoan có 2 cây đao nhé, các bác lưu ý, đọc Hậu Tiểu Lý Phi Đao sẽ biết, ở đoạn cuối, khi cây đao thứ nhất phóng ra thì đôi song hoàn của Thượng Quan Kim Hồng đỡ được, sau đó cây đao thứ 2 mới găm vào mắt TQKH. Cái này được dịch nguyên bản từ tiếng Trung Quốc đấy, hầu hết các bản dịch ở Vietnam là thiếu đoạn này.
    Augustaleo, thế là bạn chưa tìm được bộ truyện của Cổ Long chính hiệu rồi, hè năm ngoái mình về Hanoi tìm được mỗi 2 bộ Tiểu Lý Phi Đao và Yến Thập Tam. Có thể nói đây là 2 bộ xuất sắc nhất của Cổ Long, Bạn có thể tìm đọc thêm Ân Thù Kiếm Lục, Tuyệt Đại Song Kiêu - Giang hồ Thập Ác ( bộ này có lẽ là bộ duy nhất của Cổ Long được dựng phim nhiều nhất ngoài bộ Sở Lưu Hương). Nhưng theo mình thấy truyện Cổ Long không dựng phim hay bằng truyện Kim Dung tại vì Kim Dung chủ yếu đi sâu vào tình tiết, cốt truyện, còn Cổ Long thì chủ yếu đi sâu vào xây dựng nhân vật, rất có thần, đọc truyện Cổ Long mới cảm thấy có sát khí, căng thẳng tột độ.
    Còn một số bộ nữa cũng hay nhưng ko biết ở Vietnam có không.
    Tuyệt Tình Nương.
    Huyết Sử Võ Lâm
    Võ Lâm Tuyệt Địa
    Lục Tiểu Phụng truyền kỳ ( 5 phần)
    Phong Vân Đệ Nhất Đao ( trong bộ này có đệ tử của LTH )
    Viên Nguyệt Loan Đao ( bộ này cũng được dựng phim rồi, nhưng bản dich tiếng Việt rất kém).
    Em copy một đoạn đầu của bộ VNLD ra đấy cho các bác tham khảo nhé. Em thì em rất thích phong cách viết của Cổ Long
    ...
    Đao nửa khuyết
    Trăng có tròn có khuyết, chuyện muốn nói ở đây là trăng tròn, vì câu chuyện xảy ra vào một đêm trăng tròn.
    Trăng đêm đó so với lúc bình thương đẹp hơn một cách khác thường, đẹp thần bí, đẹp một cách thê lương, khiến người ta mủi lòng.
    Đao có thẳng có cong, thanh đao ở đây là một thanh đao cong, cong như nửa vành trăng khuyết, cong như nét mày xanh xanh.
    Thanh đao cong vốn là của Thanh Thanh, Thanh Thanh là tên một cô gái thần bí mà mỹ lệ giống như trăng tròn trong đêm đó.
    Đao là vũ khí giết người, thanh đao cong của Thanh Thanh cũng vậy, chỉ cần đao quang chớp lên một lằn sáng cong cong là tai hoạ giáng lâm. Bất cứ ai đều không thể tránh khỏi tai hoạ vì từ trước đến giờ chưa ai tránh được làn đao cong cong ấy.
    Đao quăng không lẹ, chỉ như nhìn thấy ánh trăng, khi người vừa nhìn thấy thì đao đã rớt ngay trên mình người rồi.
    Trên trời chỉ có một vầng minh nguyệt , dưới đất chỉ có một thanh đao cong.
    Thanh đao của Thanh Thanh có màu xanh xanh, xanh như màu viễn sơn, xanh như màu xuân thu, xanh như màu hồ thu thuỷ của cặp mắt đôi tình nhân.
    Trên thanh đao cong của Thanh Thanh có hàng chữ rất nhỏ : " Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ"
    ==========
    Em có cắt lược đi một ít nhưng về mặt cơ bản nó là thế, bộ VNLD đoạn cuối được dịch rất ẩu, cắt nhiều đoạn. Nhiều khi chúng ta hay đổ tại việc Cổ Long để người khác viết tiếp truyện của mình nhưng em nghĩ một phần là do người dịch ra tiếng Việt dịch ẩu hoặc ko dịch hết. Truyện của Kim Dung có còn thể bắt chước được chứ truyện Cổ Long em nghĩ là rất khó bắt trước, tại vì bắt chước không đúng cách nó sẽ trở thành rất buồn cười

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đa tạ bài của Tiểu Lý HCM huynh, và cũng xin đa tạ huynh đài đã chiếu cố đến Tiêu mỗ. Nhưng mà huynh đài bảo Kiều Phong chưa đánh đã chạy thì, khỉ thật, chả đúng chút nào. Tiện đây tại hạ xin có chút góp ý về chiến cuộc giữa Lệnh Hồ Xung và Lý Tầm Hoan. Huynh đài kô nhớ LHX có thể xuất kiếm đâm mù mắt 15 tên cường địch trong nháy mắt sao. "Phá tiễn thức" của "Độc Cô Cửu Kiếm" có thể gạt được hàng vạn mũi ám khí, đồng thời có thể lấy ám khí của địch nhân để phóng lại địch nhân, như chiêu "gậy ông đập lưng ông" của Cô Tô Mộ Dung, có khi còn ghê gớm hơn nhiều. Vạn mũi ám khí còn gạt được, 1 mũi phi đao của Lý Thám Hoa thì thấm vào đâu? LHX khi đấu với Xung Hư còn dám đưa cánh tay mình vào vòng kiếm quang để phá giải kiếm chiêu thì làm gì có chuyện "rợn"? Mà đã "vừa rợn" thì sao còn có thể "tự tin" được? Vả lại, tại hạ cũng chả thích Lý Tầm Hoan đấu với bất cứ người nào trong truyện KD cả, vì đó là người tại hạ ngưỡng mộ nhất trong các nhân vật của Cổ Long. Tiêu mỗ kô bao giờ xuống tay với bạn bè, nhất là người đó có thể uống rượu thi với Tiêu mỗ.
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    đúng , tại hạ hoàn toàn không hiểu nổi Tiểu Lý Phi Đao học võ của ai????????? hay là hắn tự chế ra mà giỏi ghê gớm vậy, đã thế lại còn giỏi cả văn nữa chứ, Lý thám hoa cơ mà, xạo quá sức, tại hạ ghét nhất là thằng cha Lục Tiểu Phụng , chẳng ra cái giống nào hết, láo quá, khinh người vô cùng gặp cao thủ mà nằm đánh nhau , trời ơi??????????? không hiểu nổi ngài Cổ Long xây dựng ra mấy nhân vật quái dị ấy làm gì không biết nữa , điều làm tại hạ khó chịu nhất là mấy nhân vật ấy thường vô môn vô phái, võ công hình như lúc mới đẻ ra là đã giỏi rồi , không cần luyện tập , vô địch thiên hạ , còn kết truyện thì đúng như ai đã nhận xét ấy nhảm ơi là nhảm ,có gì thì cho tại hạ xin lỗi vì tại hạ chỉ mới đọc có 3 bộ của ngài CL thôi ,có thể ý kiến chưa sâu sắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Majin-Boo

  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    mấy nhân vật chính của CL đều là mấy tên tâm thần hết ráo , hơn nữa tại hạ ghét nhất là truyện đó đọc chẳng có đánh nhau gì hết đến đoạn gay cấn là CL lái sang chỗ khác, lúc quay lại thì nhân vật chính đã thắng rồi , chẳng động đao kiếm bao giờ , còn KD miêu tả mấy đoạn đánh nhau rất hay phải gọi là trên cả tuyệt vời , rất tỉ mỉ , vậy mới gọi là truyện kiếm hiệp chứ!

    Majin-Boo

  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    anh chàng TLPĐ nào dám sỉ nhục KP đó ? nên nhớ Bắc Kiều Phong là vô địch thiên hạ , hơn nữa tại hạ ko hiểu TLPĐ phóng phi đao nhanh cỡ nào , chỉ may ra nhanh như đạn thì LHX mới ko đỡ đuợc thôi, có vận nội kình vào đao hay không??????????/

    Majin-Boo

  6. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Bác NguyenHuy ơi !
    Em không dám khẳng định là Tiểu Lý 1 đao là phải chết nhưng hình như em nhớ là chưa ai qua được một đao của Tiểu Lý ngoại trừ TQPH . Em lại càng không dám khẳng định kết thúc đó là của Cổ Long ( Bác không thấy em ghi kết thúc của TieuLyPhiDaoHCM à ) , kết thúc của Cổ Long thì cả hai thành bằng hữu của nhau rồi.
    Nhưng em đồng ý với bác là Tiểu Lý trên cơ Lệnh Hồ Xung . Và nếu có là bằng hữu thì Lệnh Hồ Xung hay Kiều Phong uống rưuợu cũng thua Tiểu Lý Phi Đao.
    Em cũng biết chút ít về những gửi gắm của Cổ Long trong nhân vật TLPD , nhưng em không dám bảo là hiểu hết được Cổ Long Tiên Sinh . Em luôn mong muốn được biết thêm về những tâm tư , tình cảm , quan điểm và triết lý sống của Cổ Long gửi gắm trong nhân vật của mình . VÌ vậy em mong đợi bác nói rõ hơn cho em hiểu để em mang chuông đi đánh sứ người bác nhẩy .
    Chờ cao kiến của các bác.
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ......................................................
    .................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:38
  7. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Ồ cái bài đó tôi viết trong lúc vội vã nên không được chau chuốt đã nhờ kocotengica xoá hộ chẳng hiểu sao vẫn còn đó. Tôi không nói TLPĐ võ công cao hơn LHX hay LHX cao hơn TLPĐ, nếu so sánh như vậy thì như kiểu so sánh Trương Phi đại chiến Uất trì Cung vậy. TLPĐ cá tính dễ bị thiệt thòi, lúc trẻ vì hạnh phúc của anh mà nhường người yêu thì đại chiến LHX cũng dám vì hạnh phúc của Doanh Doanh mà chết lắm :)
    Rỗi rãi chat chit tí thôi không phải là tranh luận gì cả. Chúc cuối tuần vui vẻ
    huy
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài Tiểu Lý HCM! Huynh bảo TLPĐ uống rượu hơn Bắc Kiều Phong và Lệnh Hồ Xung thì chưa chắc. Huynh nên nhớ 2 người đó quý rượu còn hơn tính mạng. LHX có thể ngàn chén kô say. Còn KP còn ghê gớm hơn nữa, uống mấy chục cân rượu mà mặt chỉ hơi đỏ lên 1 tí, bụng hơi lớn 1 tí mà thôi. Trận đấu rượu ngoài thành Vô Tích với Đoàn Dự, cảnh uống rượu tuyệt nghĩa ở Tụ Hiền Trang chẳng phải là 1 minh chứng hùng hồn đó sao? Ngay cả người tộc Nữ Chân uống rượu như nước lã (vì ở xứ lạnh) còn phải ghê gớm trước tửu lượng của KP. Bắc Kiều Phong văn chương thi phú, hào hoa phong nhã thì thua Lý Thám Hoa thật và cũng chẳng bằng ai, nhưng võ công và tửu lượng thì là thiên hạ vô địch. Cái này là chắc chắn!
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    đại ca kieuphong chỉ được cái nói đúng! Lý Tầm Hoan uống rượu hơn Kiều Bang Chủ thế quái nào được, ông nào toàn " xuất khẩu cuồng ngôn" nói năng linh tinh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Majin-Boo

  10. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ,các bác hiểu nhầm ý em rùi . Em về tìm câu truyện đó rồi đưa lên cho các bác xem vì sao .
    Nhưng em xin hỏi các bác là có đúng là các âm mưu , quan hệ giang hồ trong nhân vật Cổ Long miêu tả sâu sắc hơn Kim Dung đúng không ?
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ......................................................
    .................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:39

Chia sẻ trang này