1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Các bác chê Cổ Long viết không biết võ công của nhân vật học thế nào là không đúng . Đó mới là lối viết cách tân của Cổ Long , còn như viết ra thì thành đường lối sáo mòn rồi ,truyện Cổ Long chú trọng tình cảm ,tình tiết của nhân vật chứ không đi sâu vào những chi tiết võ thuật làm thoả mãn tính tò mò của độc giả ,chỗ độc đáo của ông là ở chỗ đó.
    Còn như đến đoạn gay cấn mà Cổ Long lại lánh đi như trêu tức độc giả ( em đọc đến đoạn TLPD đấu với TQPH có lần cú lắm) ,nhưng đó là cách làm độc giả nhớ mãi của ông ,vì sau đó qua các thông tin thì ta vẫn tưởng tượng ra trận đấu một cách khá đầy đủ .
    Tranh chức nhất quái hiệp viết truyện kiếm hiệp thì chỉ có Kim Dung và Cổ Long đủ tư cách thôi còn các tác giả khác chỉ xứng đáng đứng nhìn từ xa.
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ......................................................
    .................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:41
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đúng , tại hạ hoàn toàn không hiểu nổi Tiểu Lý Phi Đao học võ của ai?????????
    Mỗ xin giải đáp cho tôn giá là tiểu lý phi đao học võ từ "Vương Lân Hoa" kỳ nhân đời trước cùng thời trầm lãng và hùng miêu nhi (võ lâm tuyệt đia).
    cáo từ

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là nếu so sánh các âm mưu trong truyện của
    KD và CL thì cũng khó xếp hạng lắm. Riêng tại hạ thì thấy như thế này. Các âm mưu do CL sáng tác thì lúc nào cũng đằng đằng sát khí, đọc vào là thấy nhức đầu, cứ như bị lạc vào mê hồn trận. Còn các âm mưu do KD sáng tác thì mới đọc cảm thấy rất bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng càng đọc, cuộn chỉ càng được gỡ rối, âm mưu mới sáng dần ra. Các âm mưu trong "ỷ Thiên Đồ Long ký" và "Tiếu ngạo giang hồ" là những ví dụ rất điển hình.
    Nhất trí với ý kiến của huynh Tiểu Lý HCM về chức "Đệ nhất tôn sư truyện kiếm hiệp". Có lẽ tại hạ sẽ mở 1 cái topic mới, mời các cao thủ giang hồ đóng góp ý kiến về sự khác nhau trong phong cách viết truyện của KD, CL và các tác gia khác.
  4. BMW

    BMW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em phải mất nửa tiếng mới xem xong các bác cãi nhau. Em không dám tự xưng là cao thủ truyện kiếm hiệp. Em yêu Cổ Long và ngưỡng mộ Kim Dung. Tuy nhiên ngay cả tryuện của CL em cũng chưa đọc nhiều ( do em ko biết chỗ thuê- chỗ em biết ít truyện bỏ mẹ ).
    Dù dọc ít nhưng em tự tin mình có thể hiểu được những gì Diệu Hoa tiên sinh kí thác trong nhân vật của mình.
    Bác TLPD quả rất đáng khâm phục. Em đã tìm rất lâu mới gặp một người hâm mộ CL chân chính như bác.
    Còn bác Nguyên Huy em ko dám phủ nhận rằng bác kiến văn rộng rãi, học vấn uyên thâm. Nhưng em thấy bác tinh vi bỏ mẹ , đọc nghe rất khó chịu ( xin lỗi vì em hơi nóng, nhưng em nói thật đấy ).
    NAM
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    các âm mưu trong truyện KD nói là thua Cổ Long thì không đúng đâu nha, tại hạ phục nhất là âm mưu của Nhạc Bất Quần tranh chức minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái trong TNGH đó, tuyệt hảo, qua mặt hết thảy độc giả

    Majin-Boo

  6. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    HI` hi` BMW tôi đọc cũng thấy khó chịu lắm, cái lúc tôi viết là ngà ngà rồi nên câu cú có hơi lố lăng tí, đã nhờ chú mod xoá hộ mà mãi chẳng thấy chú ấy xoá. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm
    huy
  7. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hồi bé em thích đọc Kim Dung, nhưng đến khi lớn rồi em lại thích đọc Cổ Long.
    Em thấy các bác tranh cãi toàn là mấy bác toàn đọc Kim Dung, chưa đọc bộ nào của Cổ Long hoặc là mới đọc được một vài bộ. Có bác còn cho Lệnh Hồ Xung với Lý Tầm Hoan đánh nhau nữa chứ. Các bác đọc nhiều truyện rồi mà không thấy cách xây dựng nhân vật Lệnh Hồ Xung khá giống các nhân vật của Cổ Long à, giống từ tính cách đến triết lý võ học.

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  8. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BWM . Em là em nghĩ cùng là đồng đạo võ lâm thì phải có tí gì là tranh đấu và tranh luận thì mới là võ lâm .
    Em cũng đồng ý với ý kiến của bác hhv . Tiểu Lý gần giồn về cơ bản với Lệnh Hồ Xung khác với các nhân vật khác của Kim Dung .
    Võ công của LHX được Kim Dung nâng lên mức cao diệu mà đơn giản như Tiểu Lý , rượu uống cũng nhiều ( nhưng hình như cứ anh hùng thì uống nhiều rượu ) , tính tình giống Tiểu Lý ở thích kết giao , các nhân vật trong TNGH cũng không phân biệt rõ chính tà như trong truyện Cổ Long . Một chi tiết thú vị là thời gian viết TNGH thì Kim Dung và Cổ Long hay đi lại với nhau ( không biết Cổ Long có ngứa ngáy hoặc ngứa bút tí nào không ? ) .

    Ngoài LHX thì nhân vật trong truyện Kim Dung rất khác với Cổ Long do đời sống của hai người khác nhau . Kim Dung đời sống bác học , thủa thanh niên ông say mê .... , ông tán mãi mà .... cứ dửng dưng . Vì thế một lần ông trả lời phỏng vấn nói rằng nhân vật Vương Ngữ Yên , Tiểu Long Nữ ,.. có ít nhiều giống ... . Nhưng các nhân vật nam như Dương Qua , Đoàn Dự lại yêu được họ ---> Đây là giấc mơ của Kim Dung .
    Còn đời sống của Cổ Long thì nổi tiếng Cổ Quái . Mọi nhân vật của ông đều coi khinh tình yêu như ông vậy ( LHX xuýt vứt cả tình yêu nếu Nhậm Ngã Hành không chết có khi là do ý của Cổ Long xui Kim Dung ) .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:49
  9. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bác biết lúc sinh thời Cổ Long Và Kim Dung là hai người bạn tri kỉ . Một người ở Hồng Kông một người ở Đài Loan nhưng rất hay gặp nhau để đàm đạo về cuộc đời và sáng tác . Một lần nữa , trong một cuộc trà dư tửu lậu họ suýt viết truyện này và em cũng một lần nữa may mắn có mặt chép lại cho các bác đọc :
    " Hoàng Hạc Lâu , tửu quán phòng trọ .
    Có ngưòi nói Tôn tiên sinh đang kể chuyện giang hồ trong phòng ăn.
    Trong phòng ăn người ngồi đầy nghẹt.
    Nơi chiếc bàn đặt bên cửa sổ , một cụ già áo xanh tóc bạc phơ đang ngồi , mắt lim dim thả từng ngụm khói trắng qua chiếc ống điếu dài.
    Ngồi cạnh bên lão là một cô gái áo trắng điểm hoa hồng , tóc tắt thành chiếc bím đong đưa bên bờ vai.
    Ông gìa áo xanh chợt lên tiếng hỏi:
    - Hồng Nhi, đến giờ chưa con?
    Cô gái thắt bím đưọc gọi là Hồng Nhi gật đầu đáp:
    -Đến giờ rồi.
    Cô gái thắt bím bưng lên một chén trà nóng, lão già giơ tay đón lấy , chu miiệng thổi vẹt xác trà trong bát, hớp vài hớp thắm giọng rồi chợt nói lên:
    - Bắc Kiều Phong tình và nghĩa , Lý Thám Hoa nghĩa và tình .

    Chắc có lẽ đó là câu giáo đầu tuồng cho cái câu chuyện sắp kể , nên khi thốt xong , ánh mắt lão liếc nhanh mọi người và hỏi tiếp:
    f- Chư vị có biết hai nhân vật mà lão vừa đề cập đến là ai không?
    Tất nhiên cô gái tóc thắt bím phải hiểu rằng câu hỏi vừa rồi của lão già không nhằm một người nào mà chỉ cốt tìm lấy một người đối thoại cho thêm phần hào hứng cho câu chuyện mà thôi.
    Nàng khẽ lắc đầu, cất tiếng đáp:
    - Hai người đó là ai nhỉ ? Hình như chưa hề nghe ai nhắc tới.
    Tôn lão tiên sinh cười lên :
    - Vậy là ngươi kiến văn hẹp hòi rồi ! Nhắc tới hai người này danh tiếng đều hết sức lẫy lừng . Bắc Kiều Phong với Hàng Long thập bát chưởng , Đả cẩu bổng pháp của Cái bang , Long cầm thủ của Thiếu lâm đã tung hoành khắp đại giang nam bắc , khắp trung nguyên đến Tây hạ , Khiết Đang ,Thổ lộ phồn , Đại Lý . Sức địch muôn người .
    Cô gái tóc thắt bím lè lưỡi và cười:
    - Ghê thật! Thế còn Lý Thám Hoa là ai?
    Tôn lão tiên sinh hớp miệng nhả cụm khói :
    - Vị ấy là một bậc thế gia công tử , đời đời khoa bảng nối truyền, có thể nói là một gia đình hết sức hiển hách.
    Kể đến đây Tôn lão tiên sinh ngưng lại thấm giọng bằng mấy ngụm trà.
    Vị Tôn lão tiên sinh lại kể tiếp:
    - Vị Lý Thám Hoa đó chẳng những tài cao hơn người mà song toàn cả nghề văn lẫn nghiệp võ , thấy bảo nghe đâu được bậc kì nhân dị sĩ truyền thụ cho một tuyệt đỉnh công phu , run run ngón tay là giết người.
    Cô gái tóc thắt bím chợt hỏi:
    - Phải chăng hôm nay gia gia định kể câu chuyện của hai người này?
    Tôn lão tiên sinh gật đầu:
    - Phải!
    Cô gái vỗ tay nhanh miệng reo:
    - Vậy thì câu chuyện nhất định là rất hay, chỉ... chỉ có điều là ai người đều là kẻ đi lang bạt kì hồ thì sao lại có liên quan với nhau chứ .
    Tôn lão tiên sinh nhỏ nhẹ thở dài:
    - Vì hai người có những cái trái ngược và điểm chung rất lạ nên mới có chuyện.
    Cô gái vội vàng hỏi:
    - Chuyện gì thế hả gia gia ?
    Tôn lão tiên sinh đáp:
    - Họ hẹn gặp nhau và tỉ thí một cuộc đấu giống bình thường nhưng lại không giống thường.
    Cô gái nọ lắc đầu lên tiếng: - Sao gia gia nói khó hiểu quá vậy , cái gì là bình thường nhưng không bình thường ?
    Tôn lão tiên sinh chúm chím trả lời :
    - Vì cả ai đều mến tài của nhau nhưng chót là thân võ sĩ khó kiếm đối thủ nên họ muốn đấu một trận phân cao thấp . Tuy nhiên nếu đấu thì bằng vào võ công của hai người thì sẽ phải có ít nhất một người mất mạng , điều này họ không muốn , vì thế họ tỉ thí theo một cách khác .
    Nói đến đây lão chợt dừng lại , mắt lim dim hình như buồn ngủ.
    Cô gái có vẻ nôn nóng thúc hối:
    - Sao gia gia chẳng nói tiếp ?
    Vị Tôn lão tiên sinh mấp máp vài hơi thuốc vụt thổi thổi từng ngụm khói trắng xóa nhưng vẫn không lên tiếng.
    Cô gái lại giục:
    - Nói đi gia gia, nói đến chỗ hứng thú rồi cha lại ngưng ngang ai mà chịu cho được . Nghe mà tức ấm ức đi thôi !
    Nhưng nàng chợt vỗ tay reo lên:
    -A , phải rồi? gia gia muốn uống rượu phải không?
    Tất nhiên, không chỉ mình cô gái hiểu được điều đó mà tất cả thính giả ngồi quanh cụ̃ng hiểu điều ẩn ý của hai tiếng " uống rượu " kia.
    Và tất cả đều mỉm cười dễ dãi , tay lần vào hầu bao tìm bạc vụn.
    Cho đến khi ấy ,Vị Tôn lão tiên sinh mới ngáp dài một tiếng và tiếp tục kể :
    - Bởi vì ai bên nổi tiếng là uống rượu , một người bị thương gần chết mà vẫn uống rượu , một người uống rượu đến bị thương gần chết . Vì vậy họ thi uống rượu .
    Cô ái bĩu môi nói : - Thế thì có gì không bình thường ?
    Lão họ Tôn nói ngay : - Đâu có đơn giản như thế , họ ra qui định là người này nói với người kia về vấn đề võ công , rượu và cách sống . Ai cảm thấy người kia đúng hay mình yếu thế thì uống 3 vò rượu lớn . Ai say trước là người đó thua.

    Cô ái sửng sốt : - Mỗi lần ba vò rượu lớn ??? Quả thật là tửu quỉ nổi tiếng thì phải uống nhiều thế thì mới phân thắng bại được . Nhưng có hai câu hỏi được đặt ra là họ có chịu trả lời thành thật không và họ lấy rượu ở đâu mà uống.

    Tôn lão tiên sinh đang ngậm điếu vội nhả khói , hứng khởi nói :
    - Ngươi biết một mà không biết hai . Cả hai đều là nguời quang minh lỗi lạc thì sao lại đi làm chuyện lừa dối tiểu nhân thế . Hơn nữa khi nghe tin họ đấu với nhau thì đồng đạo võ lâm đã đến góp rượu .
    Như :
    Lệnh Hồ Xung : 50 vò rượu .
    Hoàng Đế Đại Lý Đoàn Dự : 100 vò
    Phò mã Tây Hạ Hư Trúc : 100 vò .
    Lục Tiểu Phụng : 50 vò
    Sở Lưu Hương :100 vò
    Tiểu Phi : 100 vò
    Cụt tay đai hiệp Dương Qua : 50 vò
    TieuLyPhiDaoHCM : 5 vò .
    (Danh sách vẫn còn tiếp tục )
    Khi Tôn lão tiên sinh kể xong . Cô gái lè lưỡi thán phục .
    Rồi hai ông cháu đóng giả làm Tiểu Lý và Kiều Phong trong cuộc thi đấu . "
    Bằng hữu nào muốn góp rượu thì cứ góp , muốn đàm đạo hoặc tả với mọi người về trận đấu thì cứ tự nhiên .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:51
  10. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời kể của em , mong các bác trong lúc trà dư tửu lậu đọc tí chơi :
    Bắc Kiều Phong và Tiểu Lý Phi Đao .

    Phần 1 : Rượu và võ công .
    Tôn lão tiên sinh đưa tay lên nói : - Kiều huynh , trước hết chúng ta uống 3 vò mở đầu trước .
    Cô gái thắt bím đáp lại : - Tại hạ nghe theo ý của Lý Thám Hoa .
    Kiều Phong nói tiếp : - Tại hạ mời Lý thám hoa hỏi trước .
    Lý Tầm Hoan : - Không , Kiều huynh lớn tuổi hơn phải hỏi trước mới đúng chứ .
    Kiều Phong nói : - Lý thám hoa , thi đấu với 100 người thì võ công của thám hoa hay của tại hạ dùng tốt hơn ?
    Tiểu Lý cười rồi uống 3 vò rượu .

    Kiều Phong chợt uống 3 vò rượu rồi giải thích : - Khí thế của tại hạ làm đối phương nể sợ còn khí thế của Thám hoa ôn hoà , nhã nhặn của bậc quân tử ,tại hạ không bằng . Nhưng Tiểu Lý vẫn uống thêm 3 vò .
    Tiểu Lý hỏi câu đầu tiên : - Khi đấu với một người thì tại hạ nhanh hơn Kiều huynh ?
    Kiều Phong uống thêm 3 vò . Lý Tầm Hoan tiếp tục hỏi : - Võ công của tại hạ không mạnh bạo bằng huynh .
    Kiều Phong : - Và chưa bao giờ giết nhầm như tại hạ .
    Cả hai người đều uống .
    Tiểu Lý trầm ngâm hỏi : - Võ công huynh mạnh bạo nhưng huynh nghĩ là có thể đẩy được phi đao của tại hạ không ?
    Kiều Phong trả lời : - Tuy mạnh nhưng không đủ để cản phi đao vừa nhanh vừa sắc của Lý thám hoa .
    Kiều Phong uống tiếp 3 vò . Tiểu Lý uống 2 vò và nói :
    - Nhưng tại hạ không thể thoát được tầm ảnh hưởng chưởng của huynh . Tuy rằng tại hạ có thể sống sót
    còn huynh thì không .
    Tiểu Lý hỏi : - Kiều huynh có biết huynh đã uống những rượu gì không ?
    Kiều Phong đáp lớn : - Tại hạ là dân võ biền nên kiến văn về rượu rất kém .
    Lý thám hoa vui vẻ đáp : - Mỗi người một sở trường .
    3 vò rượu chúng ta uống đầu tiên là loại Nữ nhi hồng chôn hơn hai mươi năm do gã Sở Lưu Hương tặng .Tại hạ uống tiếp theo là loại rượu trắng ngoài quan ải của Phò mã Hư Trúc . Bồ Đào là rượu chúng ta uống tiếp theo của Lục Tiểu Phụng .
    Kiều huynh lại uống tiếp rượu Cao lương của Tiểu Phi . Chúng ta uống sau đó là rượu Thiệu Hưng Trạng nguyên của Đoàn Dự Hoàng đế . Tiếp nữa là rượu Bách Thảo Mỹ tửu của vợ chồng Thần Điêu Đại Hiệp
    5 vò cuối cùng tại hạ hai , Kiều huynh ba là loại rượu "cuốc lủi" Lúa Mới của Việt Nam do TieuLyPhiDaoHCM kính tặng .
    Kiều Phong khoanh tay đưa lên nói : - Bội phục kiến thức của Lý thám hoa .
    Kiều Phong uống 3 vò , Lý Tầm Hoan nói tiếp trong lúc Kiều Phong uống :
    - Loại huynh đang uống là Trúc Diệp Thanh lâu năm do tại hạ vừa kiếm được , loại này rất nặng ,một vò bằng mười vò khác .
    Tiểu Lý lại thở ra : - Uống rượu người ta có 3 thú vui chính . Thưởng thức rượu , thưởng thức đồ dùng để đựng rượu và cùng bạn hữu uống rượu .
    Ở đây có rượu ngon nhưng không có đồ .Rượu trắng ngoài quan ải uống rất ngon nhưng rất tiéc mùi vị không đủ thơm tho.Hơn hết là lấy sõng tê giác làm chén để rót rượu vào mà uống. Đến như rượu Bồ Đào thì dĩ nhiên phải dùng đến chén hổ quang. Cổ nhân có câu thơ "Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi, Dục ẩm tì bà mã thượng thôi...". Rượu Cao Lương phải dùng chén tước đúc bằng đồng xanh , rượu Bách thảo mỹ tửu thì phải kiếm bằng được cây Cổ đắng trên trăm năm mà mang về khoét thành chén , cuốc lủi của đất Việt thì phải dùng chén đất nung đỏ lửa .
    Kiều Phong uống thêm 3 vò nữa , Tiểu Lý nói thêm :
    - Rượu Lệ Hoa mà KIều huynh đang uống thì phải có chén Phỉ Thuý. Tuy nhiên có thể nói có một người bạn như Kiều huynh thì thật đáng sống trong đời , chúng ta cùng uống thêm 3 vò Ngọc Lộ nữa .
    Chợt đến đó thì cô gái đóng Tiểu Lý nói : - Đúng là sâu rượu , có đủ mọi cách để được uống rượu mặc dù đang cuộc thi đấu . Tính sơ sơ thì Kiều Đại hiệp uống 24 vò rượu lớn , Lý thám hoa uống 17 vò . Mà mỗi vò rươu lớn tương đương với 150 chung rượu , hơn nữa toàn loại mỹ tửu khá nặng .
    Tôn lão tiên sinh nói tiếp : - Thế mới nói , nhưng đối với họ không là gì đâu .
    Cô gái tóc bím định nói gì đó nhưng bị khách quan ở dưới gắt lên đòi tiếp tục câu chuyện .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 17:55

Chia sẻ trang này