1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 04/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đọc Kim Dung ta có cảm giác như đang ngắm nhìn từ ngoài trận chiến.
    Còn "Tiểu Lý Phi Đao" thì như ta đang đứng bên cạnh nhân vật và ta có cảm giác máu của mình đang có nguy cơ sắp chảy xuống đất đến nơi.
    Truyện Cổ Long không mô tả chi tiết vận công hoặc chiêu thức nhưng một võ lâm cao thủ mà không biết vận khí thì sẽ đi đời trước khi được võ lâm biết đến . Chiêu thức là sự kết hợp của "tinh - khí - thần", khi phát chiêu, toàn bộ "tinh - khí - thần" sẽ tập trung vào đòn sát thủ và trong giây phút ngắn ngủi ấy sẽ xuất hiện điều kì diệu của công phu khí công người võ sĩ.
    Phựt một cái , ai sẽ đi đời đây. .....?
    Triết lý của "tiểu lý phi đao" là triết lý cao thâm của võ thuật .
    "Tiểu lý phi đao" là bí mật và bí mật..... làm sao mà biết được sư phụ của Lý thám hoa khi mọi điều đều là bí mật.
    Tình yêu là một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối​
  2. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Bắc Kiều Phong : chưa đánh đã chạy .

    Khi đó , chợt Tiểu Lý hỏi : - Kiều huynh nghĩ gì về tri kỉ ?
    Kiều Phong đáp : - Tri kỉ là người hiểu mình nhất , có thể cùng sống chết với mình , cùng vui buồn với mình . Tiêu mỗ rất may mắn có Lý thám hoa là tri kỉ . Tiêu mỗ có thể vì tri kỉ mà chết quyết không hề nhíu mày .
    Lý Tầm Hoan chợt hỏi tiếp : - Vậy Tiêu huynh có nghĩ
    A Tử xứng đáng là tri kỉ của huynh không ?
    Kiều Phong xựng lại , tay cầm thêm rượu để uống . Tiểu Lý Phi Đao cũng trầm ngâm , thở ra như nói :
    - Điểm rất trái ngược giữa Tiêu huynh và tại hạ là giữa Nghĩa và Tình . Tại hạ đặt Nghĩa cao hơn Tình nhưnh Tiêu huynh thì ngược lại , tại hạ có thể bỏ Tình mà theo Nghĩa khi rời bỏ Lâm Thi Âm còn huynh thì không thể từ bỏ A Châu để yêu A Tử , người có thể là tri kỉ của Tiêu huynh .
    Kiều Phong vẫn tiếp tục uống rượu từ nãy giờ , chợt nhướng mày hỏi họ Lý :
    - Vậy huynh có thấy thoải mái khi bỏ Tình để đi theo Nghĩa không ?
    Tiểu Lý thở dài buồn bã uống rượu .
    " Rút kiếm chém nước , nước vẫn chảy .
    Nâng chén tiêu sầu , sầu thêm sầu ."
    Cả hai im lặng không nói , chợt Tiểu Lý lại hỏi :
    - Nếu bây giờ được chọn lại thì Kiều huynh có chọn lại . Tại hạ thì vẫn quyết định như vậy .
    Kiều Phong không nói , không nói là đồng ý . Rượu vẫn tiếp tục uống , lòng không vơi .
    Chợt Kiều Phong đứng lên , rồi bỏ đi thật nhanh . Tiểu Lý không cản . Tiểu Lý biết tuy hai người có trái ngược về võ công , về triết lý sống nhưng có chung một điểm rất quan trọng .
    Chạy trốn .
    Tiểu Lý chạy trốn quyết định của mình từ lâu lắm rồi . Từ khi bắt đầu uống rượu và bắt đầu đổi tên thành Lý Tầm Hoan , chạy trốn con tim , chạy trốn mâu thuẫn giữa Nghĩa và Tình.
    Kiều Phong cũng chạy trốn quyết định mình . Chạy trốn mãi mãi tại Nhạn Môn Quan . Chạy trốn A Tử , chạy trốn những vong hồn của lính Khất Đang và vong hồn võ lâm trung nguyên . Chạy trốn giữa mâu thuẫn Trung và Nghĩa .
    Tại sao Tiểu Lý không một lần thử bỏ Nghĩa theo Tình.
    Tại sao Kiều Phong không sống để trả nợ những gì mình gây ra .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 18:03
  3. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    các bác đọc Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiêu chưa nhỉ, nhân vật Giang Tiểu Ngư cũng được xây dựng khá giống Vi Tiểu Bảo

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    TieuLyHCM huynh, huynh thông thạo Cổ Long thế mà vẫn lầm lẫn. Sở Lưu Hương và Tiểu Phi là một cơ mà.
    TieuLyHCM huynh, chơi đấu về kiến thức rượu thì tại hạ sao bằng được Lý Thám Hoa học vấn yên thâm, kì nhân xuất chúng. Có điều sướng là được uống rượu nhiều hơn Lý Thám Hoa mà thôi. Riêng về ý kiến giữa Nghĩa và Tình thì để khi khác tại hạ sẽ hầu huynh.
  5. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói thêm về Sở Lưu Hương !
    Có hai thông tin trái ngược nhau về Sở Lưu Hương :
    + Ở trong truyện Sở Lưu Hương dịch hay ở các nhà xuất bản nước ngoài thì Sở Lưu Hương chính là Tiểu Phi của 10 năm sau TLPĐ .

    + Nhưng có thông tin cho rằng thật ra Sở Lưu Hương là một nhân vật mới khác của Cổ Long .Nhưng để thu
    hút bán được sách và để thoả mãn sự hâm mộ của độc giả các nhà xuất bản đa viết thêm đoạn Tiểu Phi là Sở Lưu Hương .
    Em thì em tin vào thông tin ở duới hơn . Em thấy tính cách và võ công của Sở Lưu Hương khác hẳn so với Tiểu Phi ( TIểu Phi cũng không tịt mũi như Sở Lưu Hương ) . Cốt truyện cũng không phù hợp ( tự dưng lại có người bạn thân Hồ Thiết Hoa ) trong khi truyện của Cổ Long nổi tiếng không có một chi tiết thừa hay bất hợp lý.
    Chờ nghe cao kiến của các bác.
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 18:06
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    TiểuLýHCM huynh, tại hạ xin có đôi lời về Nghĩa và Tình.
    Huynh bảo Kiều Phong coi Tình nặng hơn Nghĩa thì huynh lầm rồi. Huynh nên nhớ, con người Bắc Kiều Phong, nghĩa khí giang hồ là trên hết. Kiều Phong có thể uống rượu kết bái với Đoàn Dự, trên chùa Thiếu Lâm nhận huynh đệ với Hư Trúc, có thể xả thân cứu cô hầu của 1 người bạn "thần giao cách cảm" (ở đây là Mộ Dung Phục) cũng từ chữ "Nghĩa" mà ra. Khi ông phải tự tử ngoài Nhạn Môn Quan cũng vì chữ "Nghĩa", mặc dù đó là cái nghĩa quân thần. Lý Thám Hoa có thể vì chữ "Nghĩa" mà nhường cả người yêu cho ân nhân của mình thì Bắc Kiều Phong cũng có thể vì đạo nghĩa giang hồ mà xả thân cứu A Châu. Cái "Nghĩa" của 2 người rất khó phân hơn kém. Cái "Nghĩa" của Lý Thám Hoa là cái nghĩa cá nhân, còn của Kiều Phong là cái nghĩa của võ lâm, cả 2 đều quan trọng cả.
    Bây giờ xin nói đến "Tình". Để thấy tại sao Kiều Phong không đáp trả tình yêu của A Tử thì phải so sánh giữa A Châu và A Tử, đồng thời phải so sánh giữa Lý Thám Hoa và Bắc Kiều Phong. A Châu và A Tử tuy là chị em ruột, nhưng lại khác nhau 1 trời 1 vực. A Châu dịu dàng, hiền thục, khéo tay, tháo vát, thông cảm được Kiều Phong, xứng đáng là 1 người vợ tốt. Trái ngược hoàn toàn, A Tử điêu ngoa, xảo trá, độc ác, vô tâm. Nếu A Châu là tờ giấy trắng thì A Tử là 1 tờ giấy đen, chỉ có điểm sáng duy nhất là tình yêu thiết tha của nàng dành cho Kiều Phong. Thế còn sự khác biệt giữa Lý Thám Hoa và Bắc Kiều Phong? Lý Thám Hoa là 1 người hào hoa phong nhã, phong lưu bậc nhất thiên hạ; trong khi đó, Kiều Phong chỉ là 1 tay võ biền. Nếu Lý Thám Hoa là quan văn trong triều thì Kiều Phong là tướng ngoài quan ải. Lý Thám Hoa có thể nhường Lâm Thi Âm cho Long Tiêu Vân, có người nói đó là "Nghĩa", nhưng cũng có thể nói Lâm Thi Âm đối với Lý Thám Hoa không qun trọng bằng A Châu đối với Kiều Phong. Huynh nên nhớ khi Kiều Phong gặp và yêu A Châu thì lúc đó ông đã mất tất cả. Bạn bè, người thân, sự nghiệp, danh tiếng. Trời đất bao la không có chỗ cho ông dung thân. Ở Tống thì bị đuổi giết, về Liêu thì cũng chẳng được vì bao năm trời chính Kiều Phong đã lập mưu giết người Liêu để bảo vệ Tống. Thế mà A Châu lại sẵn sàng theo "Kiều đại gia" ra ngoài Nhạn Môn Quan chăn cừu săn chồn đuổi thỏ. A Châu đã cứu sống cuộc đời Kiều Phong, đem lại sự sống cho con tim đã chết của ông. Đau đớn thay, chính tay Kiều Phong đã đánh chết A Châu! Tự tay ông đã hủy diệt cuộc sống của mình. Chính vì thế mà ông đã chẳng thể nào yêu A Tử được. Nàng đối với ông chẳng qua là 1 cô bé mà thôi. Cho dù A Tử có thay đổi, có hiền thục, xinh đẹp hơn, trở thành 1 Vương Ngọc Yến mới hay Tiểu Long Nữ mới thì cũng chẳn thể nào lay chuyển được con tim của Kiều Phong (nếu là với Lý Thám Hoa thì coi bộ còn có hi vọng). Đơn giản vì Kiều Phong đã quá yêu A Châu, và ông cũng không có cái tình cảm văn nhân ấm ớ như Đoàn Dự. Không thể nói Kiều Phong coi "Tình" nặng hơn "Nghĩa". Nếu 1 tình yêu mà từ nghĩa thì tình yêu đó chắc chắn sẽ không lâu bền, bởi vì cả 2 người không thật sự yêu nhau. Nếu Kiều Phong đáp trả tình yêu của A Tử thì đó không còn là Bắc Kiều Phong mà tại hạ ngưỡng mộ, và đó cũng không phải là đại anh hùng của Kim Dung. Ngay như ở cuối truyện "Lục Mạch Thần Kiếm", Kim Dung cũng không nói Đoàn Dự có lấy 1 lúc 3 cô vợ hay không, mặc dù anh chàng hoàn toàn có thể.
    1 số ý kiến. mong huynh chỉ giáo.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, sửa bài không được, đành phải đánh thêm vậy. Xin nói thêm là Kiều Phong không hề chạy trốn, đơn giản bởi vì Kiều Phong thực sự đã cùng chôn theo nấm mồ với A Châu rồi!
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    đúng như KP huynh nhận xét , làm sao có chuyện đem người yêu đi cho người khác , có hoạ là điên, tại hạ đã đọc truyện này rồi và thấy hình như tính cách của TLPĐ trong đoạn này hơi bị gượng ép quá , mất cả hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trong thực tế cũng vậy, cứ thử bảo DQ đem TLN cho Công Tôn Chi , hay TVK đem TM đi cho ai đó mà coi , chém chết tức khắc!!!!!!!!!!! , nếu như tình cảm giữa TLPĐ và LTÂ thật sự sâu đậm thì chắc không như vậy đâu.
    còn việc huynh nói KP không đáp lại tình yêu của A Tử thì tại hạ thấy tình cảm của A Tử với KP cũng như tình cảm giữa DTC và A Tử thôi, hơn nữa KP không yêu A Tử đó là điều chắc chắn ,trong lòng ông có A Châu và chỉ duy nhất hình bóng A Châu mà thôi không có chỗ cho người khác....

    Majin-Boo

  9. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng vì được nghe ý kiến của Kiều Phong huynh .
    Trước hết tại hạ xin nói là đặt Tình trên Nghĩa hay Nghĩa trên Tình là xấu , đó chỉ là triết lý sống của riêng TLPĐ hay KP cũng như quan điểm riêng của Kim Dung hay Cổ Long muốn gửi trong nhân vật của mình.
    Tại hạ cũng có thêm một số ý kiến về bài của huynh . Nghĩa
    thì có nhiều nhưng nói đến nghĩa khí giang hồ thì cả Tiểu Lý lẫn Kiều Phong đều có thể nói cao ngút trời đất như nhau . Nhưng xét cái nghĩa trong bạn bè bằng hữu và đến khi quyết định thì Tiểu Lý coi nặng Nghĩa hơn Kiều Phong .
    Anh hùng có thể vì bằng hữu mà chết , coi cái chết nhẹ như không nhưng lại rất hiếm người có thể nhường người yêu của mình cho bạn . Nhường người "Thanh mai trúc mã " người yêu quí nhất đời cho người khác để rồi sau đó chạy trốn , đau khổ suốt đời .
    Kiều huynh nói có thể đúng khi nói nếu là Lý thám hoa thì có thể vì Nghĩa mà lấy A Tử . Có thể nói là Lâm Thi Âm không quan trọng đối với Tiểu Lý so với Nghĩa bạn bè . A Châu quí giá hơn tất cả đối với Kiều Phong . Kiều Phong đã chết khi chôn mộ A Châu .
    Điếu đó càng chứng tỏ .
    Đối với Tiểu Lý thì Nghĩa là trên hết.
    Tình là trên hết đối với Kiều Phong .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 18:07
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tại hạ cũng xin đồng ý với TiểuLý huynh về ý kiến cho rằng nghĩa khí bằng hữu của Lý Thám Hoa cao hơn Kiều Phong. Có điều cái nghĩa khí đó rất tiếc là Lý Thám Hoa lại đi dùng kô đúng chỗ. Ai đời lại đi trao người yêu "thanh mai trúc mã" cho kẻ khác. Với lại tuy LongTiêu Vân đã có ơn cứu mạng, nhưng con người của hắn thì quả là tiểu nhân bỉ ổi. Cho dù hắn có thể viện dẫn lí lẽ gì đi chăng nữa thì hắn vẫn vô liêm sỉ. Thế mà LTH vẫn coi hắn là bạn! Lý Thám Hoa làm thế chẳng những hại mình mà còn hại luôn cuộc đời của Lâm Thi Âm! Chắc gì khi nàng lấy Long Tiêu Vân là nàng sung sướng? Chắc gì khi nàng thấy Lý Tầm Hoan sa đọa là nàng kô đau khổ? LTV là bạn, chẳng lẽ LTÂ kô xứng là bạn của LTH sao? Chẳng lẽ LTH lại có tư tưởng "trọng bạn nam hơn bạn nữ"? Lý Thám Hoa là 1 bậc khoa bảng, lí ra phải biết chọn bạn mà chơi chứ? Kể về điểm này thì thấy LTH kô bằng BKP. Bạn của KP toàn là người chính nghĩa (Hư Trúc + Đoàn Dự).
    Còn về ý kiến của huynh cho rằng đối với KP, tình là trên hết thì tại hạ thấy kô phải vậy. Thật sự tại hạ thấy tìnhnghĩa đối với KP đều nặng như nhau. Có thể vì muôn dân bá tánh thiên hạ chịu cam tội bất nghĩa là nhân. Có thể tha thứ cho những người đã đuổi giết mình là nghĩa. Có thể chung thủy sống chết với người mình yêu là tình. 3 cái đó giống như 3 cái đỉnh tạo nên con người của Bắc Kiều Phong.

Chia sẻ trang này