1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý ký.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phicau, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bây giơ? hắn mới hiê?u, nhưfng ngươ?i nghif va? viết được như thế na?y nhiê?u như sao trơ?i. Có lef hắn đaf sai chôf na?o đấy...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên mò vào box tâm sự , đơn giản là vì tôi cảm thấy buồn . Tôi buồn vì tôi không thể hiểu được chính mình nữa .
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu được chính mình và cái topic này liên quan gì đến nhau? Hay là bạn cảm giác chủ nhân của cái topic này cũng ko hiểu chính mình nhỉ?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu được chính mình và cái topic này liên quan gì đến nhau? Hay là bạn cảm giác chủ nhân của cái topic này cũng ko hiểu chính mình nhỉ?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  5. chouette

    chouette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên, chia sẻ fát , cho dù tớ cũng chả biết fải nói là chia sẻ cái gì
    tớ vào tâm sự 2 lần. lần đầu là tại có ng bảo 1 ng bạn của tớ đang có rắc rối gì đó, vào, nghía cái topic mấy chục trang, ặc
    lần 2, là cái lần này
    tớ cũng cóc hiểu tại sao đồng chí lại cho tớ biết. ừm, nói chung tớ ko thích tâm sự mới chả tâm tình thủ thỉ gì đấy, có thể vì tớ ích kỷ, tớ ko chịu sẻ chia. đồng chí nói đúng, cái kiểu ăn nói của tớ, cái kiểu ko đánh vần nổi 2 chữ nghiêm túc của tớ sẽ làm ng khác khó chịu, ờ, mà ko chỉ khó chịu, nó làm khối ng buồn cơ. chả tự hào gì khi làm ng khác buồn, nhưng, có thể vẫn do tớ ích kỷ, tớ vẫn ko chịu thay đổi.
    có ng bảo tớ thế này :"khi nhìn TA buồn mà S hỏi TA vẫn cười, vẫn nói chuyện fa trò, S thấy đau lắm, cứ như S là một thằng ko ra gì để đến nỗi TA ko thể nói với S được ấy". chả lẽ lại bảo bố tiên sư nhà S, S out đi TA nhờ. con bạn thân nhất của tớ nó cầu trời cho đến lúc tớ bị đá tung giời lên cho biết trân trọng những gì mình có, tớ cổ vũ nó nhiệt liệt . chả lẽ ng ta cứ yêu quý mình là mình fải yêu lại ng ta với 1 tình cảm tương tự à? xì mốc!
    à, giải thích fát, tớ cảm thấy đồng chí có vẻ chơi được, hờ hờ, nên tớ nói thật là tớ bằng tuổi đồng chí, sinh sau Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 2 ngày, chẹp, nhưng mà quen xưng chị với tất tật cái bọn bằng tuổi mình rồi, hi hi, thông cảm
    *****
    ờ, nói chuyện gì ấy nhỉ?
    à, về chuyện làm việc tốt, vì mình hay vì người, tớ có đống này rất hay. đồng chí có đọc Tia sáng ko? tớ nghĩ đồng chí sẽ thích. nếu thích bao giờ tớ đưa cho cái mớ có mấy bài về chuyện đó, cơ mà chỉ cho mượn thôi, hì hì, báo cũ mà. hồi ấy tớ cũng viết, cũng đăng, hăng máu lắm, cãi nhau với toàn gà sống thiến sót làm gì chả mấu. rồi bác ở toà soạn ấy bác ý bảo tớ: gớm, viết già quá, mà mày viết ít thôi, fải đọc nhiều vào. bác ấy nói như nói với con cháu ấy.
    cho nên 1 năm nay tớ ko viết, ko hăng máu và ko đăng nữa.
    một chuyện nữa, tớ mới đọc Nho gia toàn tập (đang đọc được vài chương), đang cực kỳ thích chí vì hoá ra cái tư tưởng AQ của mình bây lâu hoá ra lại được các cụ miêu tả bằng toàn mỹ từ, nào là "ng phương đông hiếu tĩnh ko hiếu động", rồi lại còn câu của Mạnh Tử về Khổng Tử nữa chứ "nên làm quan thì làm quan, nên thôi thì thôi, nên lâu thì lâu, nên chóng thì chóng, ấy là đức Khổng Tử vậy", úi giời, suy ra mình nên học thì học nên thôi thì thôi nên cố gắng thì cố gắng, nên đi chơi thì vứt bài đấy mà đi chơi , ấy là đức TA vậy . đến khi đọc cái này, thấy đồng chí fủ định sạch trơn cái tư tưởng ấy luôn. he he, thế này là ko fải đồng chí mà là dị chí mất rồi
    ờ, gì nữa nhở, à, về Pink Floyd, cái đầu tiên tớ nghe của PF cũng là Thewall, kết luôn, có lẽ cách đây tầm 3 năm rồi, nhưng có duy nhất 1 cái làm tớ mất ngủ là Ummaguma gì đấy, tớ bật lên vào lúc nửa đêm, tắt hết đèn rồi mới nghe để chuẩn bị ngủ mà, thế rồi nó rùng rợn quá tỉnh như sáo luôn, he he, còn cái tớ kết nhất là Shine on ur crazy diamon, rất thích, nhưng nghe đồng chí nói thì tớ chả hiều đồng chí có thích PF ko nữa, tớ thì rất thích rồi
    cái của đồng chí dài quá, đọc chưa kỹ, hì hì, bao giờ post tiếp sau, nghỉ mấy hom cai net cái đã.
    ờ, mà cảm ơn đã nhận xét về tớ, he he, đừng có nghe bọn nó, cái đứa mất dạy nào bên Thuỷ Lợi thì tớ cóc bit, bu nó
    có thể đồng chí sẽ khó chịu vì tớ vẫn ko bỏ cái giọng này, nhưng mà dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng, kệ bu nó đê, he he
    ờ, thằng bạn tớ bảo tớ mặt vênh 60 độ, he he, tớ cũng biết bọn trường minhngày xưa nhiều đứa ghét tớ lắm, nhưng tớ cóc quantam (chắc tại có quan tâm cũng chả làm gì được, he he), tớ chỉ biết tớ có đứa bạn thân mà khối kẻ fải mơ ước, đứa bạn ấy cũng nhặt từ Nờ tờ tờ nhà mình đấy, thế cho nên tớ chả sửa tính tớ đâu.
    bổ sung fát nữa cho ai muốn chửi tớ thì chửi luôn 1 thể, cái nick này nghĩa danh từ là CON CU'' (cú cái, cú đực là Hibou hay sao ấy), nhưng còn 1 nghĩa nữa, nghĩa tính từ là TUYỆT VỜI, , vẫn cái giọng đấy fải ko? ừ, ko bỏ được
    ***
    nhưng dù sao cũng cảm ơn đã gửi link cho tớ, có khi tớ mới đồng chí giống nhau fết, chơi được đấy
    Chu.

Chia sẻ trang này