1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý... rởm !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai". Điều đó đúng hay sai, hạ hồi ta phân giải
    Theo các chuẩn mực từ xa xưa, hình mẫu người phụ nữ đẹp (về hình dáng) thể hiện qua cái môi hồng, tóc đen, da trắng... Đến bây giờ, một người phụ nữ môi thâm tím, tóc vàng hoe, da trắng phấn dày cả cen ti mét... đã là một cái gì đó thường tình, nhỏ nhặt. Vậy thì ngày xưa và ngày nay khác nhau cái gì ? đó là suy nghĩ, là lai căng và đua đòi. Người ta có thể chấp nhận nó, bởi vì có thể cho đó là một sự đổi mới trong cách nhìn, cách cảm nhận về sự đẹp. Nhưng với một cảm nhận hay bị gọi là cổ hủ, thì cái đó khó có thể chấp nhận.
    Không những thế, phụ nữ bây giờ có xu hướng đề cao những người đàn ông có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Họ có vẻ tỏ thái độ khinh mạn những người mà họ cho là đụt, khờ khạo khi tin vào tình yêu duy nhất. Tâm lý và tư tưởng sống thử, sống gấp, sống vội hình như đã ăn sâu vào tâm tính khi tiếp xúc với nhiều nguồn văn hóa khác. Thông tin họ có được do có quá ít sàng lọc phần nào đó đã đưa đến những tư tưởng hướng ngoại, bài nội...
    Trên đây chỉ là một trong những tính cách không lấy làm hay gì cho lắm của phụ nữ bây giờ. Trong đó tam tòng tứ đức bị đào thải triệt để. Tuy nhiên, ở đây không đánh đồng đa số. Bởi vì nếu thế thì tui sẽ chẳng có người yêu và không bao giờ cưới vợ [...]
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Giời, chẳng ai có ý kiến đồng tình hay phản bác hết à Vậy thì nội dung cái topic này quá đáng chán thật rồi
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    thuyết Nguyễn Du và bên cạnh chuyện đời...
    [​IMG]
    Lại bàn về chuyện số phận trước tiên. Chả là trong một tối mài lại cuốn truyện Kiều cũ nát ngày thưở nhỏ hay đọc, ta thấy lui tới bóng dáng câu: Hồng nhan bạc phận. Hay trong những câu nói vẩn thường có hàng ngày vậy thôi. '''' Người phụ nữ đẹp thì thường không hạnh phúc, cũng như người đàn ông đẹp lại thường kém thông minh. Nghĩ cũng có lý đôi chút. Hay bên Mỹ châu cũng có câu hơi xa vấn đề chút rằng: Người đàn ông mở cửa xe cho vợ chỉ có 2 lý do, một là xe mới mua hai là vợ mới cưới. Nghe cũng vẩn có lý. Thôi thì sâu vào vấn đề, chưa bàn gì về đại thể, một phần nhỏ tiểu tiết cho ta thấy đôi khi cũng cảm cũng thương cho những con người ấy. Dẫn dụ chuyện thật như sau:
    Rằng hôm bữa có ghé vào phòng trọ thằng bạn, bụng bảo dạ vào rủ nó đi làm vài vại bia, đến cửa phòng thấy đóng cửa, mở vào vì nghĩ nó trong nhà... ??? Mẹ kiếp thật, thấy con nào và nó trần như nhộng ôm nhau trên giường...Chết tiệt. Ngớ người không biết sao. May mà chúng nó ''''bận'''' nên không biết mình đến. Mà chả biết mình nghĩ may là có đúng không nữa. Nhè nhẹ đóng cửa. Nhưng nghe tụi nó ư... a... ********...
    Suốt mấy ngáy ám ảnh mãi, nghĩ đâu đâu chuyện hảo. Giá mà bây giờ tự cắt trym mình thì hay biết mấy. 4 ngày trước gặp mặt nó, mà đúng là dính vào mấy chuyện đó, tốt mấy cũng sớm trở thành thằng khốn. Ngồi bưng ly cafe uống mà muốn đứng dậy đập cho nó 1 trận. Nhưng bây giờ suy đi tính lại cũng là chuyện tụi nó. Mà nghĩ thế hoá ra mình mới là thằng khốn sao?
    Chửi hổn 1 câu chắc Chúa cũng thương tình.
    Trở lại vòng lạnh trên, cái thuyết Nguyễn Du vẫn hay được áp dụng nói trong đời sống hàng ngày. Dễ không khi tin vào đó?
    Đơn giản, 2 người phụ nữ, 1 cứ cho là ca sĩ nổi tiếng, 1 bình thường ngày ngày làm gái. Trong cùng 1 thời điểm, cả 2 bị tai nạn qua đời, đương nhiên người đầu tiên được công chúng biết đến cái chết, còn người kia thì sao??? Như thế con đầu chả phải bị kẻ khác phang cho cái câu Hồng nhan bạc phận là gì??? con kia thì có đâu??? hê hê...mà nghĩ cũng đúng nghe, ta cũng qua nhiều con, cho dù không ''''hồng nhan'''' thì cũng ''''bạc phận'''' như thường là cớ sao nhỉ?...
    thôi thì đang mệt, khi nào còn thì viết tiếp, hết thôi...
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 12:55 ngy 04/11/2006
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Nhân !!!
    Tôi thường nghĩ rằng: cuộc đời mỗi con người cũng như một dòng sông. Sẽ có những ngã rẽ,sẽ có những khúc quanh co và khi ta gặp những bất hạnh thì chính những con sông bên cạnh để che chở,nâng đỡ,vỗ về,an ủi để tất cả cùng nhau đi về biển mẹ,cái đạo lý sống ở đời luôn là như vậy. Nhưng cũng có những dòng sông lại chảy ngược để rồi tạo thành những vùng đất buồn rầu bên đời nó.
    Nếu chẳng may người đàn ông sảy chân phải vào chốn lao tù thì trên mảnh đất này sẽ có biết bao nhiêu người phụ nữ,người vợ chờ đợi họ quay trở về ? Câu trả lời là có nhiều,rất nhiều bởi bản chất của người phụ nữ Việt là lòng vị tha,là hy sinh và phẩm chất đáng tự hào của họ chính là biết chờ đợi. Họ chờ đợi vì họ tin đó sẽ là người đàn ông tuyệt vời và yêu thương họ nhất. Vào tù là một việc không ai muốn. Nhưng khi không may sảy ra,nhát là trong cuộc sống nhiều cạm bãy này thì sẽ phải cách ly cay đắng với cuộc sống. Nhưng những người đàn ông ấy sẽ cảm thấy an lòng hơn khi biết rằng bên ngoài những song sắt đen sì lạnh buốt đó là cả trái tim của một phụ nữ đang thổn thức đập,thổn thức nhỏ nước mắt cho tình yêu của mình và cũng luôn thổn thức chờ đợi chồng trở về. Tôi nhớ có câu chuyện rất cảm động của một nhà tỷ phú người Nga là khi chồng vướng phải lao tù thì chị đã sẵn sàng từ bỏ tất cả,từ thành phố Mát-xcơ-va tráng lệ,đến cả những thói quen,những tiện nghi đầy hiện đại sang trọng để dọn đến vùng đồi núi heo hút vùng Siberi ngập tràn gió tuyết. Người đàn bà Nga ấy không chỉ muốn được ở gần chồng mà cô muốn có cả những khoảnh khắc vui buồn bên người đàn ông của đời mình, dù cho đó chỉ là cảm giác? bởi với cô có thể mọi thứ sẽ rất gian khó nhưng tình yêu cô dành cho chồng gấp vạn lần ấy. Cái cô muốn nhất là để cho chồng tin rằng du cuộc sống có nhiều tráo trở nhưng tình cảm vợ chồng luôn là bức tường vững chắc nhất để ta dựa vào. Cuộc sống có nghĩa khi chúng ta dành trọn tình yêu cho nhau, mọi phồn hoa khi ấy đều trở thành vô nghĩa, mọi sự nghiệp mà không có nhau cũng là vô nghĩa. Có một huyền thoại trở thành bất tử được ngợi ca về lòng chung thuỷ và sự tha thứ. Trong thư một người đàn ông phạm tội gửi về cho vợ, anh tha thiết rằng : hãy thắt một dải ruy băng lên cây Sồi già ở trung tâm thị trấn nếu cô tha thứ cho chồng? Nhiều năm sau đó người ta bắt gặp một người đàn ông đang khóc trong hạnh phúc dưới bóng cây Sồi già ấy. Bởi trên tán lá cây Sồi là hàng trăm dải ruy băng màu vàng được thắt rất cẩn thận? Vậy chăng, tình yêu của người phụ nữ với người đàn ông của mình khi vướng vào vòng lao lý không chỉ là sự tha thứ mà còn có thể là thứ biệt dược làm nảy chồi những mầm thiện lương đang ngủ quên trong con người họ, bởi họ biết khi trở lại cuộc đời họ sẽ được chào đón bằng một tấm lòng rộng mở với tình yêu không khoảng cách của vợ mình. Cuộc sống của họ vẫn còn quá đẹp, có ý nghĩa vì họ thật sự cần cho những người họ yêu thương?
    NSND Đặng Thái Sơn có nói rằng: đối với người phụ nữ sự nghiệp là tình yêu. Thật ra trong câu nói có phần cực đoan lại có phần hợp lý vì khi yêu thật sự người phụ nữ sẵn sàng hy sinh, vứt bỏ mọi thứ để giữ gìn vả vun vén cho tình yêu ấy. Người phụ nữ hôm nay không phải là cái bóng của người đàn ông nhưng phẩm chất này vẫn mãi được đề cao bởi chăng người đàn ông thành đạt nàolại muốn có một cô vợ đầy tham vọng. Bởi cuộc sống và công việc đã có quá nhiều rủi ro và bất trắc, họ không muốn đề phòng cả những điều nhỏ nhặt nhất ấy ngay trên giường ngủ, ngay dưới mái nhà của mình. Người phụ nữ yêu chồng chính là phải biết lùi về phía sau, phải biết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình để làm điểm tựa vững chắc cho người đàn ông của đời mình. Rồi những khi bất trắc xảy ra cũng là lúc phụ nữ làm chổ dựa vững chắc cho người đàn ông ấy dù có thể họ không hề yếu đuối. Tình yêu và lòng người luôn bộc lộ rõ nhất trong những cơn hoạn nạn thế đó?
    Mỹ nhân ngày nay liệu có chờ chồng không? Câu hỏi này thốt lên có phần chua xót. Đều bởi từ văn chương phim ảnh cho thấy biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng khi người đàn ông từ trại giam trở về và người đàn bà đẹp của lòng mình đang trong vòng tay kẻ khác. Vẫn biết phạm tội thì phải chịu hình phạt nhưng như thế không có nghĩa rằng người đàn ông mất tất cả bởi với họ tình yêu là tất cả. Vậy cái lỗi ở đây sẽ là gì? Nếu không phải là sự dễ dãi, là sự thực dụng của người phụ nữ trước những cám dỗ cuộc đời. Cũng có không ít ?ođại gia? sai lầm khi đặt niềm tin quá lớn vào người đẹp để rồi khi cánh cửa vào buồng giam khép lại cũng là lúc tình yêu người đẹp ấy đặt dấu chấm hết cho đại gia. Bởi các ?ođại gia? đã đặt tình yêu lầm chổ chăng?! Vậy thử hỏi đặt ở đâu mới đúng chổ?? Liệu có đáng tin không khi chúng ta cứ phải ca ngợi phụ nữ Việt Nam ?ocông dung ngôn hạnh?, liệu có nỗi buồn nào giành cho người đàn ông trong cảnh sống sôi động ấy? Nếu như ta mất mát một cái gì đó hay ta đau đớn về một điều gì đó? dẫu nhỏ thôi nhưng ta cũng cứ luôn nghĩ mãi, day dứt mãi về nó?
    Không ai có thể kiểm soát nổi những mối quan hệ của người đẹp, thì nói lên những lời đao to búa lớn của sự thuỷ chung đó mà làm gì! Khi chính ta không muốn chung thuỷ.
    Nói về sự chung thuỷ thời nay, nhiều người sẽ cho là xa xỉ nhưng nếu người phụ nữ xem tình yêu là thứ quan trọng nhất thì bằng mọi giá họ sẽ phải giữ gìn tình yêu ấy, ngay cả khi người đàn ông của mình đã rời xa thì họ vẫn chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó sẽ quay về bên nhau. Người phụ nữ Việt là vậy.
    Thế nên trên nước Việt Nam ta trong suốt chiều dài lịch sử đã co biết bao nàng Vọng phu lẫn Hòn Vọng phu. Nhưng giờ đây...........
    .................................có vẻ ngày càng khó!!!!
    (Ngạn cổ)

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 04/11/2006
  5. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Con trai - con gái
    Đàn ông- Đàn bà
    Nam giới- Phụ nữ
    Ai tham lam hơn ai?
  6. linweixie

    linweixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ôi. lại là triết lý. Nếu bạn sống với triết, tại sao bạn không đi tìm câu hỏi cho bạn về cái "tôi" nghiệt ngã trong bạn, hạn chế nhìn ra ngoài và đi tìm bản ngã.
  7. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    viết thì hay nhưng không biết hiểu được nhiêu...
  8. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ lôi phụ nữ ra mà mổ xẻ hoài vậy.
    [

Chia sẻ trang này