1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý tí đê bà con ơi...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi blusky, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blusky

    blusky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Triết lý tí đê bà con ơi...

    Kính chào các bác các cô, các anh các chị và toàn thể các em (nhất là em nào có nick là Beo), cháu là thành ziên mới, nhân đây xin ra mắt bà con bằng 1 triết lý siêu củ chuối, về 1 đề tài siêu bất hủ của con người, đó là 1 thứ tồi tệ chán chết.... LOVE
    2 cực khác tên của thanh nam châm để xa nhau thì hút nhau, nhưng nếu thuận theo chúng, khi 2 nam châm lại gần, lực hút giảm dần và = 0.
    Cũng như vạy với love, khi yêu, boy & girl như 2 lực tương tác của 2 cực khác tên trên nam châm, nhưng khi bước tới wedding, lực tương tác đó = 0...
    (hì, chắc các vị cũng biết kết quả tất yếu của điều đó!!!)

    ========> Bước lên xe hoa là bước lên đoạn đầu đài, đó là quan niêm bất hủ của cháu.

    Mong toàn thể bà con góp ý kiến.
    (message to Beo: cấm viết linh tinh vô đây)

    Nhà triết lý củ chuối CaO (nhãn mác đc yêu chuông = bia hơi Việt Hà)
  2. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ui, đề tài muôn thủa này mà sao mọi nguời cứ thích nhai đi nhai lại ý nhỉ. Khó hiểu thật đó nha
  3. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ông nói thế rôì thì còn biết triết lí thế qué nào được .Nhưng theo tôi nghĩ yêu chỉ khổ thôi hii---> triết lí cùn
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, triết lí cao siêu quá em không hiểu tí gì ạ!!!
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Áh.. àh... kin kin... mãi mới thấy bạn Blusky lượn lờ trên này.. he he .... sao lại cấm người ta fát biểu hà...
    to Dan : he he h.. đây là con gái chị ạh.. nhầm hàng rồi....
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng như vậy em cũng có một ý kiến siêu chuối... một trái tim khi bị vỡ làm hai mảnh thì chúng fải hoàn toàn ngược nhau thì mới ghép vào đc.. chứ nếu jống nhau hoàn toàn thì rõ ràng là đánh nhau....... he he he... còn tình yêu thì ngược lại... rõ ràng trái ngược nhau thế thì đánh nhau to.. he he... <~~~ Siêu chuối...
    Mọi người có hỉu gì ko???
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...

Chia sẻ trang này