Triết lý về cuộc sống . Nhiều khi chúng ta tự hỏi tại sao ta phải sống, tại sao lại sinh ra loài người ,tại sao lại sinh ra ta, sống để làm gì , sống thế nào cho đáng sống? Trả lời cho câu hỏi này thật không dể tí nào. Ta sẻ lần tìm ra câu trả lời xem sao ! Trước hết ta xem sinh vật nói chung có đặc điểm gì ? Về mặt vật chất mà nói thì sinh vật là một tổ chức hóa học phức tạp , trong đó chủ yếu là chất hửu cơ mà cơ bản gồm các nguyên tố : Nitơ, ôxi, cacbon, hidrô, ngoài ra là các vi lượng chiếm tỉ lệ nhỏ. Mà ta biết rằng các nguyên tố này thì đầy rẩy khắc trái đất. Chúng liên kết với nhau rất phức tạp và có tổ chức để tạo nên cơ thể sinh vật. Sinh vật sống thế nào ? Quá trình sống là quá trình phân chia nhân bản tế bào và có sự biến đổi và phân hóa thành các bộ phận chức năng khác nhau mà nếu không có quá trình này thì không thể thành một tổ chức được mà chỉ có thể nhân bản như vi khuẩn mà thôi. Ta có thể hỏi tại sao mà tạo nên cơ thể đa bào ? Phải chăng cơ thể đa bào có sức sống mạnh mẻ hơn đơn bào ? Cái này cũng không biết nói làm sao nữa ! Vì ta thấy con người cũng yếu ớt lắm thua nhiều loại vi khuẩn vi rút lắm ! Ai biết thì trả lời giúp ! Sinh vật nói chung muốn tồn tại và phát triển thì phải trải qua không biết bao nhiêu nghiệt ngã : Chống chọi thích ứng với tự nhiên, đấu tranh sinh tồn. Kết quả là sinh vật nào chiến thắng và thích ứng được thì mới có thể tồn tại . Điều này đúng cả trong thế giới loài người ! Bản năng sinh tồn đựơc tạo nên qua hàng tỉ năm khiến cho mọi loài có bản năng tự bảo vệ mình, cho nên không khó hiểu khi ta biết ai cũng ham sống .Tuy nhiên ta thấy có nhiều người muốn tự tử, đó là do hoàn cảnh họ sống có quá nhiều bất lợi. Như vậy ta thấy bản năng sinh tồn khiến ta yêu cuộc sống , môi trường càng thuận lợi thì bản năng này càng mạnh. Một lý do đáng chú ý là do con người ngày càng tách rời tự nhiên và sống trong môi trường nhân tạo , quá sạch sẻ và thuần nhất nên con người dần mất đi các khả năng thích ứng phức tạp , do vậy hệ thống miển dịch ngày một yếu đi và đó là lý do con người thua vi sinh vật. Nếu không có sự thân thiện với môi trường thì việc sống trên quả đất không khác gì sống trên một hành tinh xa lạ. Một câu hỏi hóc búa là cái tôi là gì ? Tại sao cái tôi chỉ là tôi độc nhất vô nhị vậy, liệu có một cái tôi thứ hai trong vũ trụ này không ? Cái này giành cho các chuyên gia. Nếu theo bản năng thì có nhiều hạn chế lắm, ta không thể sống trường thọ mãi được ! Đó có lẻ là do ta chưa hoàn thiện trong tiến hóa. Như vậy cuộc sống của chúng ta là rất ngắn ngủi, rồi chúng ta phải già và chết đi. Chúng ta có lẻ không có cơ hội thứ hai ! ! ! Con người sao mà mong manh ! Chúng ta liệu có thể gửi cái hồn của mình cho mai sau ? ! Theo nguyên lý biện chứng thì mọi thứ đều có nguyên nhân của nó ! Vậy nguyên nhân của sự không trường thọ và già nua là gì ? Phải chăng là do cơ chế sinh lý ta quá yếu mà cái này là do môi trường không đủ thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển. Thực ra thì ta không thiếu thức ăn nếu biết cân bằng dân số hợp lý . Nghĩa là cái quan trọng nhất là kiểm soát việc sinh sản. Nếu mà chúng ta chỉ thích thỏa mãn bản năng sinh sản, sinh đẻ vô tội vạ thì chất lượng sống sẻ giảm sút nghiêm trọng, đây là nguyên nhân căn bản để làm suy giảm sức khỏe và tuổi thọ. Ngày nay trí tuệ dần độc lập với sinh lý cơ thể. Rất có thể đến một lúc trí tuệ sẻ kiểm soát toàn bộ quá trình sống, khi đó sẻ có sự trừơng thọ. Một ví dụ là hiện nay y học , sinh học đã làm những việc mà trước đây có nằm mơ cũng không thấy. Ta thấy chúng ta một mặt vừa dựa vào tự nhiên một mặt phải đấu tranh với tự nhiên .Nghĩa là tự nhiên nó là cơ sở cho cuộc sống vừa tiềm ẩn những nguy cơ. Điều này cũng đúng thôi vì sẻ không bao giờ có một tổ chức tốt nếu không có sự sắp đặt hợp lý. Sinh giới tồn tại cho đến hôm nay là do sự thử sai và di truyền. Di truyền nó đóng vai trò ghi nhớ lại những bản năng , những thành công và cả những hạn chế đã có trong quá khứ. Thử sai cho phép tạo ra những đột biến . phép thử sai có nhược điểm là quá chậm chạp và nguy cơ cao. Như vậy muốn tiến hóa vượt bực thì phải bằng trí tuệ. Phải có những bước tiến mạnh mẻ trong nghiên cứu cơ chế sinh học và có biện pháp chinh phục nó. Phải có cuộc cách mạng về chinh phục từ cấu trúc nhỏ nhất là Gen cho đến toàn cơ thể. Ta phải kiểm soát được số lần và chất lượng phân chia tế bào. Phải hiểu tại sao ta lại bị giới hạn về số lần phân chia và tại sao chất lượng phân chia ngày một suy giảm. Theo tôi chất lượng phân chia bị suy giảm là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý , mất cân bằng nghiêm trọng, bị nhiểm độc tích lũy.Thêm vào nữa là cơ phận không vững chắc dể bị thoái hóa chức năng do việc thiếu tôi luyện . Còn số lần phân chia bị giới hạn cần phải có biện pháp can thiệp ở cấp độ Gen, tương lai có thể chế một loại thuốc bổ làm việc này ! ! Như vậy muốn trường thọ ta phải giải quyết 2 vấn đề trên mà cái trước mắt ta có thể làm được là : Có lối sống điều độ, có chế độ dinh dưỡng đa dạng hợp lý . Có lối sống chân chính .
Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội phân tích về khía cạnh đó mới là điều đáng nói, nó thể hiện nhân sinh quan, thế giới quan của chú. Hơn nữa để mọi người tiện thể chiêm ngưỡng về kinh nghiệm, kiến thức của chú. Chú lại lôi ba cái mớ kiến thức cóp nhặt đâu đó ra thì.... Tôi tư duy là tôi tồn tại.
Tôi nói rồi :Tồn tại chỉ là sự hiện diện ,chưa chắc là có ý nghĩa gì !Tội phạm nó cũng tồn tại.Thằng điên nó cũng tồn tại !
Nhiều khi chúng ta tự hỏi tại sao ta phải sống, tại sao lại sinh ra loài người ,tại sao lại sinh ra ta, sống để làm gì , sống thế nào cho đáng sống? Trả lời cho câu hỏi này thật không dể tí nào. Ta sẻ lần tìm ra câu trả lời xem sao ! Trước hết ta xem sinh vật nói chung có đặc điểm gì ? ==> sinh vật có chung một đặc điểm. Đó là chúng tồn tại. Tất cả những đặc điểm của chúng đều để thích nghi với việc tồn tại. Những cá thể, loài vật không có đặc điểm thích nghi sẽ nhanh chóng bị thải loại. Sinh vật sống thế nào ? ===> cạnh tranh, tranh dành nguồn sống. Là đấu tranh giữa các mặt đối lập. Một câu hỏi hóc búa là cái tôi là gì ? Tại sao cái tôi chỉ là tôi độc nhất vô nhị vậy, liệu có một cái tôi thứ hai trong vũ trụ này không ? Cái này giành cho các chuyên gia. ===> không hiểu rõ lắm câu hỏi. Có phải là cái tôi của mỗi con người ? Đó là bản năng để được khẳng định mình. Được mọi người biết đến, công nhận và quý trọng. Một trong những bản năng quan trọng của con người. Nếu theo bản năng thì có nhiều hạn chế lắm, ta không thể sống trường thọ mãi được ! Đó có lẻ là do ta chưa hoàn thiện trong tiến hóa. ==> câu này sai. Chúng ta không thể trường thọ mãi được. Nếu chúng ta trường thọ ==> không có tiến hoá, không có thay đổi. ===> môi trường thay đổi, con người không thay đổi sẽ dẫn tới diệt vong. Thực tế là: những loài vật có đời sống càng ngắn ngủi thì mức độ tiến hoá càng nhanh. Khả năng thích ứng với môi trừơng mới càng cao. Ví dụ như rùa: sống rất lâu và trải qua hàng trăm triệu năm vẫn có một hình dáng như vậy. Hầu như không có gì thay đổi. he he.. Như vậy cuộc sống của chúng ta là rất ngắn ngủi, rồi chúng ta phải già và chết đi. Chúng ta có lẻ không có cơ hội thứ hai ! ! ! Con người sao mà mong manh ! Chúng ta liệu có thể gửi cái hồn của mình cho mai sau ? ! ===> vớ vẩn và vô nghĩa. Câu này theo chủ nghĩa duy tâm à ? Theo nguyên lý biện chứng thì mọi thứ đều có nguyên nhân của nó ! ==> câu này lại theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Vậy nguyên nhân của sự không trường thọ và già nua là gì ? Phải chăng là do cơ chế sinh lý ta quá yếu mà cái này là do môi trường không đủ thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển. Thực ra thì ta không thiếu thức ăn nếu biết cân bằng dân số hợp lý . Nghĩa là cái quan trọng nhất là kiểm soát việc sinh sản. Nếu mà chúng ta chỉ thích thỏa mãn bản năng sinh sản, sinh đẻ vô tội vạ thì chất lượng sống sẻ giảm sút nghiêm trọng, đây là nguyên nhân căn bản để làm suy giảm sức khỏe và tuổi thọ. ===> chỗ này hok nói nữa. Ngày nay trí tuệ dần độc lập với sinh lý cơ thể. Rất có thể đến một lúc trí tuệ sẻ kiểm soát toàn bộ quá trình sống, khi đó sẻ có sự trừơng thọ. Một ví dụ là hiện nay y học , sinh học đã làm những việc mà trước đây có nằm mơ cũng không thấy. ===> quan niệm về cuộc sống của tớ: Chúng ta sinh ra là để thoả mãn các nhu cầu, các bản năng của mỗi cá nhân. Mỗi loài. Mỗi bản năng đó được thiết kế, tiến hoá để phù hợp với môi trường, để đảm bảo cho chúng ta có thể tiếp tục phát triển và tồn tại. Nếu chúng ta không thoả mãn các nhu cầu và bản năng thì chúng ta sẽ bị đào thải khỏi thế giới này. Chúng ta thoả mãn tốt các nhu cầu và bản năng thì chúng ta sẽ tồn tại tốt, sống tốt. Đơn giản thế gọi là cuộc sống. Trần truồng và hiện thực. Có một số người quan niệm cụ thể hơn. Ví dụ như cuộc sống có ba cái mốc như cái kiềng ba chân để giữ chúng ta lại. Làm điểm tựa cho ta. Là gia đình, là công việc, là bạn bè. Tất cả những quan điểm đó cũng chỉ xuất phát từ quan điểm bản năng sống mà thôi. Từ quan niệm này cho thấy: nếu bạn sống tốt, sống khoẻ trong cái môi trường đầy khí thải độc hại này. Bạn có thể cải thiện được tuổi thọ của mình đấy. Không đến nỗi trường sinh bất lão đâu. Những cũng được thêm mấy chục năm.
Viết dài quá ko ai muốn đọc cả. Viết ngắn lại, nội dung sâu sắc thì dễ thu hút hơn. Việt Nam có bệnh viết dài, nói dai, lý sự loanh quanh.
đúng rồi . viết ngắn thôi. thành viên ttvnol phần lớn là thông minh mà trả lời đây nè. không dễ nhưng cực kỳ đơn giản (giống như mọi chân lý) tại sao ta phải sống? tại vì ta đã được sinh ra tại sao ta được sinh ra? tại vì ... bố mẹ ta ta sống để làm gì? sống để rồi chết, nhưng trước khi chết phải hưởng thụ cái đã sống thế nào cho đáng sống? đã biết sống để làm gì rồi thì khỏi cần hỏi câu này nữa. triết lý cỡ nào rồi cũng quy lại đơn giản như thế mà thôi.