1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi TrQ, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Triết lý....

    Một phút nào đó, xuất thần, ta trở nên triết lý...
    Hãy chia sẻ cùng nhau những triết lý sống đó, để xem, trong một góc già dặn nào đó của tâm hồn, mỗi người đã triết lý như thế nào...
  2. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sow xin chia sẻ những triết lý của mình trước... Triết lý này, viết vì một người bạn thân, lại sắp lên đường quay về nơi đang du học của mình: Singapore...
    Xa mặt cách lòng? Câu nói đó có tác dụng ghê gớm như thế?...
    ******************************************************************
    Người không yêu thương ta như ta đã yêu thương người, đó là một điều đau khổ.
    Nhưng sẽ càng đau khổ hơn, nếu ta không dám hết lòng yêu thương người, như tình cảm thật ta dành cho người, chỉ vì người không yêu ta được như ta yêu.
    Trên đời này việc gì khó làm nhất? Đó là cho đi, cho thật nhiều, mà không một chút tính toán so đo, không một chút ý nghĩ về việc được đền đáp lại.
    Trên đời này, điều gì xấu xa nhất? Đó là sự ghen tị, nhỏ nhen. Chính những điều này là mầm mống gây nên mọi hành động sai trái khác.
    Trên đời này, điều gì đau khổ nhất? Đó là có tình yêu mà lại không dám yêu thương.
    Ai có thể gạt bỏ những thứ tầm thường vụn vặt qua một bên, sống thật và sống hết mình với tình cảm của chính mình, người đó sẽ được hạnh phúc và được sở hữu một tâm hồn trong sáng, thánh thiện...
    Tiếc làm sao vì tôi vẫn chỉ là một con người bình thường. Nhưng tôi sẽ cố gắng để vươn lên đến cảnh giới đó. Hạnh phúc vì những thứ mình cho, chứ không phải chỉ vì những thứ mình nhận. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng, nếu cho là hạnh phúc, thì nhận lại là một niềm hạnh phúc gấp ngàn lần hơn...
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tôi ít khi triết lý, nhưng lại hay nhớ những gì người ta triết lý cho tôi nghe. Và tôi cũng xin chia sẻ với bé sow@ 1 câu mà cái người bé muốn gả nhất ấy, thường hay nói với tôi:
    "Điều mà không bao giờ thay đổi của 1 con người chính là luôn luôn thay đổi"
    Chính nó cũng ảnh hưởng đến tôi khá nhiều đấy em gái ạ!
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    BỖng tìm thấy bài viết này, có cái tên và nội dung khá lạ, tự nhiên nhớ đến nhóc SOW cũng có 1 topic giống như vầy, nên Past nó vào đây đọc chơi vậy. À, mà nhóc cũng thích cà rem mà hén?
    Triết lý cà rem
    Thưởng thức một cây cà rem cũng giống cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào.
    Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan tỏa
    Khi bạn vội vã một chút thì bạn sẽ thấm thía sự "tê tái" tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi nhưng cảm giác sẽ khác hẳn, và mất đi sự tận hưởng lẽ ra bạn được nhận
    Bạn không thể giữ mãi một cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong một niềm hạnh phúc . Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn, dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn cách hoặc là tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc là để nó tự nhiên tan biến đi . Thế thì tại sao ... không ... (?!)
    Không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, lẽ dĩ nhiên, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy (?!)
    Trẻ con thường thích ăn cà rem, vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn, trẻ con không có khái niệm hạnh phúc, và tự nhiên, chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn không thích ăn cà rem, người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc - cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên, và vô tình (đôi lúc cố tình) họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào
    Rồi thì hãy tận hưởng cây cà rem hạnh phúc của mỗi chúng ta, thời gian là của chúng ta, đừng nên vội vã, bạn nhé!
    Nguồn: Hoathuytinh.com

  5. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết hài lòng với những gì mình đã và đang có, đẻ rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn với những gì sẽ đạt được.
    Tham lam là một tật xấu dễ dẫn đến lỗi lầm.
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là con trai mà sao hiểu được cái chuyện "sanh đẻ" ấy nhỉ? Hehehe
  7. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hic, dang triết lý mà gà lại lôi chuyện sinh đẻ vô nói, bó tay!?
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    laoseu@ không chịu nhìn cho kỹ chỗ mình highlight lên sao? Chọc quê bạn mà không thấy sao? Hahahaha
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em có thể "mở rộng" câu này thành "Điều ko bao giờ thay đổi là mọi vật luôn thay đổi" được ko chị? Đâu chỉ là con người? Mà là mọi thứ...
    Em thì chẳng thích thay đổi tí nào hết trơn!
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hỏi trên đời này điều gì là đáng sợ nhất?
    Đó là việc ta đang đi mà ko biết ta đang đi về đâu, và cũng chẳng biết phải làm gì....
    Hỏi trên đời điều gì làm ta khó xử nhất?
    Khi mà ta ko thể nào xác định được điều ta đang làm là đúng hay là sai, nhưng ta ko có thời gian để suy nghĩ về "đúng" hay "sai" mà vẫn phải làm...
    Hỏi có việc gì khó làm nhất?
    Đó là nhắm mắt lại và để một người nào đó dắt đi... Nếu người đó là cha mẹ ta thì chẳng có gì để nói, quá dễ dàng. Nếu người đó là anh em ta, thì cũng không đến nỗi nghi ngại. Nhưng nếu đó là một người dưng thì sao? Nhắm mắt lại và phó thác tất cả cho một người dưng... Tin tưởng người dưng đó hết mình... Mặc người ta dẫn mình đi đâu cũng được... Có phải đó là một việc khó làm nhất hay ko?....

Chia sẻ trang này