1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi oohungoo, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    coi thằng cha Dan Inosato hướng dẫn bài hoán tay với đỏan côn mà thấy bùn cười ... Nếu tốc độ vụt côn của cô gái vượt qua ngưỡng lưu ảnh của mắt thì có còn cái côn của hắn trên tay hay không .
    [​IMG]
  2. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi có đọc về sự kiện này nên không còn nhớ võ sĩ của
    môn phái nào tiếp đoàn võ sĩ Hongkong đó, nhưng chắc chắn
    không phải là Bình Định Gia. Năm 1972 ở miền Nam chắc không
    ai biết BĐG là môn gì.
    Trong đoàn võ sĩ HK hình như có 1 người có biệt hiệu là Lương Tiểu Long.
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm từ tấm hình trên - Cứ giả định cánh tay của Dan_Inosanto ngáng chặn được cánh tay cầm roi của bạn (như hình chụp trên từ trong clip). Thì ngọn roi (đoản côn) ở tư thế này vẫn tối thiểu quét được thêm 120 độ đầy uy lực !... ( Khừa.. khừa.. Đừng giàu trí tưởng bở là sẽ nhìn thấy được ngọn roi bằng mắt, hay khống chế được ngọn roi đang quét tới trong vùng "cấm địa" như thế này !(?)!.. ặc... )
    Ví dụ gợi mở:
    1./ Khỏi cần gõ lên cái "gáo dừa" làm chi (mắc công có án mạng !... ) ---> Càn quét ngọn roi xuống tới dóng xương quai xanh, cho nó gãy nát lặc lìa ra, cũng đủ phế địch thủ cả đời !
    2./ Hoặc quét xiên ngang ---> đánh vỡ xương hàm cũng okie !(?)!...
    3./ V..v...
    Chúc mọi người một ngày vui !...
  4. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là do Cư Sĩ Tâm Thân kể bên Vietsontrang lâu lắm rồi . Ngài cư sĩ lúc đó còn bé tí, bận học thi "Lục Cá Nguyệt" nên cũng không có dịp xem, chỉ theo dõi qua báo chí. Báo chí quãng cáo om sòm, hấp dẫn lắm trước khi đấu nhưng sau đó thì chỉ loan tin kết quả trong 1 cột báo nhỏ xíu. Sáu trận "giao hữu" này do Phòng Thương Mãi Hoa Kiều Chợ Lớn tổ chức nên quãng cáo ồn ào. Tổng Cục Quyền Thuật VN đưa ra 6 võ sĩ từ SaiGon - Cho Lon - không nhớ rõ võ đuờng nào nhưng có cả 2 Viêt-Hoa . Kết quả 0-6, đội LTL bị bại cả 6 trận, trong đó có 1, 2 trận KO .
    Đây là 1 bất ngờ rất lớn ! Thường các trận "giao hữu" thế này được giàn xếp trước là 3-3 và không có KO, để sau dó lại có tiệc tùng liên hoan (người Tàu mà), mọi người vui vẻ .
    Bất ngờ là đội LTL có lẽ chưa lên đài bao giờ và đã không chịu nổi vài cái cọ quẹt (đánh cuội !!!) của mấy chú võ sĩ SaiGòn ! Mấy tên SàiGon-ChoLon thì đã quen tay chân rồi và há họng ngạc nhiên là mình sờ nó 1 cái như phủi bụi vậy mà nó nằm vạ luôn dưới sàn !
    Ban tổ chức và đội khách không vui lắm . Mấy chú ký giả đã ăn tiền viết bài quãng cáo, bây giờ cũng không vui vì biết nói sao bây giờ ! lại mất bửa chén liên hoan thân hữu ...
    Sự Cố là như vậy !
    Bé Một hỏi ông già "chúc 1 ngày vui" xem còn nhớ vụ này không ?
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Có 1 chi tiết quan trọng là Dan-Inosato học đánh đoản côn từ môn Arnis của Philippin, sau đó mới kết hợp với cách đánh của họ Lý mà sáng tạo thêm lên. Nên không loại trừ các kỹ thuật của Philippin đã truyền cả sang Dan rồi.
    Và điều này nữa, đoản côn của Philippin có tốc độ rất rất nhanh, môn này đã được truyền dạy tại HN cho 1 số anh em đội tuyển để thi đấu đối kháng với các đội Đông Nam Á khác. Lúc đó UB-TDTT có mời các Vs của môn võ Gậy từ Philippin sang hướng dẫn, đài TH-VTV3 cũng có quay lại một cảnh tập luyện (không biết có trên YouTobe hay chưa). Với những gì đã thể hiện thì môn võ Gậy này thật sự nguy hiểm, cách tập luyện cực kỳ thực tế - không hoa mỹ 1 chút nào. Hạng mục biểu diễn của môn này cũng rất đa dạng.
    Rất tiếc, sau khi giành giải thì đội tuyển võ Gậy bị giải tán theo yêu cầu của UB-TDTT vì tính chất nguy hiểm trong các đòn thế của nó. Tóm lại, theo ý chỉ trên thì được hiểu là môn này bị cấm phổ biến hoàn toàn tại Việt Nam.
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Bác TLVN pho?ng đoán thế hay đó la? một thông tin chính thức ?
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Thông tin chính thức dùng từ "giải tán" và "môn võ nguy hiểm" nên được hiểu là như vậy; Cùng thời gian đó, họ đưa ra ý kiến có nên cho phát triển môn võ Muaythai tại Việt Nam hay không, câu trả lời lại tương tự.
    Cũng có thể có 1 ý khác đó là KHÔNG ĐẦU TƯ KINH PHÍ NUÔI ĐỘI TUYỂN cho các môn võ trên nên ..... TUỲ MỌI NGƯỜI HIỂU.
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    -------
    Theo như kết qu?a trên va? sự vắng mặt Lý Tiê?u Long trong tha?nh phâ?n cu?a đoa?n, đu? chứng to? LTL la? một cao thu? lớn trong nhiê?u lifnh vực ?
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    LTL vất vả mãi mới ngoi lên được trong Hô Ly Vọng, nhưng
    nhanh ý trong kinh doanh, mà tiếc cái mạng ngắn quá .
    Có thế thôi, chứ có gì mà nâng lên người chưởng môn?
    Người Mỹ coi người chết yểu là loser, dù có thể anh ta sắp
    trở thành vô địch thế giới. Thắp một nén nhang cho LTL.
    Bạn có tin người không biết võ, chưa từng đấm nhau, có thể
    viết sách và dạy võ hơn người có đai, hoặc từng lên đài?
  10. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ! KIM DUNG có đánh đấm, học chưởng hay giang hồ hành hiệp ngày nào đâu mà viết truyện chưởng hay số 1 thế giới.
    Tuy nhiên rất nhiều sách võ thuật tại các quầy sách Việt Nam hiện nay rất tồi tệ, vì rất nhiều tay viết sách võ chỉ đơn thuần là một nhà văn cầm sách võ và dịch thuật chứ chưa hề đến sân tập ngày nào.
    Như 1 số sách tui sưu tầm được như cuốn "Song Đấu Không Thủ Đạo", "Công Phá Không Thủ Đạo" do nhà xuất bản Long An và Thanh Hoá in, bán tại FAHASA ... Đọc thêm tức mình vì cái thằng viết đúng là thằng điếc không sợ pháo...
    Thân chào.

Chia sẻ trang này