1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu chứng thế này có đúng là thằng bé bị đơ đơ ko hả các bác? Chữa thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Judgment, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng thế này có đúng là thằng bé bị đơ đơ ko hả các bác? Chữa thế nào bây giờ?

    Thằng ku bạn em nó có cái "mối tình đầu" từ năm nảo năm nào rồi ý. Mà tình cảm cái kiểu từ hồi cấp 3 nó cũng chỉ lãng mạn theo kiểu trẻ con thôi (ko phải nóng bỏn đùng đùng như 9x bây giờ đâu ạ). Nhưng mà trong mắt thằng ku thì đẹp lắm, lung linh lắm. Chả thế mà qua 5 năm rồi, thằng ku cũng trải thêm vài lần khác, nhưng thi thoảng vẫn nhớ cô bé kia. Cô bé ý cũng có người yêu, rồi cũng chia tay.... bla... bla... Và cũng từ 5 năm trước, thằng ku với cô bé thậm chí còn chả được như những cặp "vỡ rồi thì mình là bạn thân". Ngoài mặt thì hờ hững, có dịp gặp nhau thì cũng chỉ như bạn bè cùng lớp, thậm chí thằng ku còn né tránh cô bé.
    Có những lúc chập cheng, những khi mà các thi sĩ cho là thời điểm thích hợp để làm thơ, những khi mà nhân loại vẫn gọi là phút lãng mạn hay phút yếu lòng... bla.. bla... gì đấy, thằng ku chả nhớ đến con bé nào khác mà chỉ nhớ đến cái mối tình "lung linh" thời trung học. Hỏi nó nhớ làm cái khỉ gì, nó bảo nhớ lại nhớ cái mối tình năm đó, cái khoảnh khắc đó... bla.. bla một hồi thì thực sự là nó chả có cảm giác gì với cô bé ngày đó của 5 năm sau cả, nó chỉ yêu cái hình bóng cô nhóc năm đó.Cô nhóc thay đổi nhiều quá, chả còn là cô bé nó yêu nữa... Đấy, thực ra cái này nó cũng ko ảnh hưởng nhiều lắm, trong đời ai mà chả có lúc lãng mạn với lòng mình... nhưng mà thỉnh thoảng như thế khéo lại hâm... Có cách gì để nó quên hoàn toàn ko các bác nhỉ?
  2. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    5 năm rồi ai mà chả thay đổi, em đây mới 2 năm mà đã thay đổi hoàn toàn rồi nè, giáo viên nhận chả ra
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay cũng hỏi mình về đều này ,mà cũng thật tình cờ mình trả lời hệt vậy .
    Đúng là đàn ông chúng ta ai cũng chung tình ,ai cũng chân tình
  4. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm! =D> =)). Mến tặng đồng chí 01*.
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    câu này đáng ngàn *..quá đúng
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi ... mãi yêu em tuổi 18 ...
    Còn e của bi h ... cô nàng của tuổi 22 với cái đầu đầy đong đếm thì a ko yêu nữa rồi ... A chỉ yêu cô bé tuổi 18 năm nào thui ...
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Chả tư vấn đuợc gì.
    Đọc xong bài này lại nhớ 10 năm tình cũ.
    Thế mà 10 năm rồi
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Úi zời chị vừa đi đám cưới thằng bạn thân gặp lại người iu cũ sau hơn 5 năm chưa gặp tính ra là gần 6 năm .
    Nói chung là ...
    Đôi khi trộm nhìn nhau xem dung nhan đó bây giờ ra sao
    Biết anh ấy nhìn mình mà mình vẫn ngại thế cảm giác giống y như cái ngày anh ấy đi cưa mình ngày xưa mới chết chứ.
    Nói chung là sau 6 năm gặp lại anh ấy béo hơn , phong độ hơn. Vẫn đôi mi cong vút đó vẫn cái cằm bổ đôi kiêu ngạo đó và nụ cười có cái má lúm đồng tiền đáng ghét .( Ngày xưa á mình toàn lấy ngón tay út xoáy sâu vào cái má lúm đồng tiền đó )
    Mình cũng vẫn như xưa dung nhan hơi tàn so với ngày xưa một tý nhưng giờ mới mặn mà hơn thấy tụi bạn nó bảo thế ..
    Cảm giác tôn trọng nhau như những nghĩ suy thỉnh thoảng bất chợt về nhau
    Nói tóm lại là sau này làm Mẹ làm Bà là mình có chuyện hay để kể khoe cho con cho cháu rồi
    Ngày xưa hồi Bà yêu một chú ......

    Mối tình đầu vẫn luôn là một điều gì đó thiêng liêng, trong sáng đối với cả nam và nữ chứ chưa hẳn là chỉ có đàn ông đâu .
    Ngày đầu biết yêu vui lắm ...chẹp chẹp. Bây giờ thì chán rồi
  9. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là mẫu đàn ông mà phụ nữ nên tránh xa
  10. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cứ hâm đi,cứ đơ đi...Khối kẻ fải ghen tị vì cái triệu chứng đơ đơ này của thằng bé đới.

Chia sẻ trang này