1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu chứng thế này có đúng là thằng bé bị đơ đơ ko hả các bác? Chữa thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Judgment, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Gái teen thì hấp dẫn thôi rồi. Một chút ngây thơ trong sáng + một chút ng lớn + một chút ngố + ...
    So với các "bà chằn" đầu 2 đít chơi vơi mắt xanh mỏ đỏ lọc lõi tình trường thì các em teen có lợi thế rất lớn. Nhưng tiếc là em teen nào rồi cũng phải già đi
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Ối ối !! Vuốt giận bác ơi ... e nói hộ tâm tư thèng bạn bác và số đông đàn ông con trai thui mừ ...
  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic trông ngon gái mà hỏi đờ đờ các bác nhờ
  5. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0

    Đúng là đàn ông chúng ta ai cũng chung tình ,ai cũng chân tình
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Thật tự hào vì chúng ta là đàn ông
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng làm hay lắm . Mến tặng bạn 5*
    Đã có ai xem phim " Dạ Yến" chưa nhỉ . vừa seach được bài giới thiệu về tình huống nhân nam đại ác bị người mình yêu chuốc thuốc độc .
    Dạ yến nhiều cảnh đẹp, nhiều gái đẹp, trai đẹp... Nhưng vốn dĩ là người sống vất vả, đầu óc quá bận bịu, đến giờ vẫn không nhớ nổi tên của họ.
    Chỉ lúc xem đến đoạn nhân vật ác của câu chuyện uống chén rượu độc từ tay người đẹp, nói "rượu nàng dâng, lẽ nào ta không uống?...", ứa nước mắt.
    "tình" thật ra là gì?
    là thứ có sức hủy hoạt nhất!
    như nhân vật ác đó, cả tính mạng quý trọng, cả sự nghiệp được xây lên bằng máu, đều có thể bỏ đi,
    chỉ vì "rượu nàng dâng, lẽ nào ta không uống?...."
    "rượu nàng dâng, lẽ nào ta không uống?...."
    cái người con gái đẹp đó, tự tay giết đi người mà trên đời này thật ra là người yêu mình nhất,
    cảm thấy thế nào?......
    Nói đến đây, lại nhớ nhân vật Thú Yêu trong Tru Tiên
    bị giết bởi người con gái thương yêu nhất, sau khi sống lại, nói với bức tượng đá người con gái ấy, rằng: nếu nàng muốn ta chết, nàng chỉ cần nói với ta một câu mà thôi...
    Những nhân vật ấy đều ác, đều tràn đầy thứ sức mạnh ác có thể hủy hoại thế giới, và đều thật lòng yêu.
    Trên thế gian này, còn người đàn ông nào như thế không?
    trích hoangtuech12
    đấy !
  7. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ko ai rũ bỏ quá khứ của bản thân trừ khi người ấy bị bệnh mất trí nhớ, bị ngã đập đầu.... Xoá bỏ là ko được, có chăng ghi đè lên lại được chăng ?
  8. bucung

    bucung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cực kỳ chính xác đúng thật kô ai chung tình hơn đàn ông chúng ta
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thằng ku này lại giống mình , thỉnh thoảng lại nhớ đến người xưa vì tiếc là tại sao ngày xưa không chén .
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đây là kiểu tình yêu Ân Ly cô nương dành cho Trương Vô Kỵ đấy.... như bác boy thế này thì khổ lắm
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 27/11/2008

Chia sẻ trang này