1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Các bác có chửi Trâu thì nên để dành chút, mấy ngày nữa còn gặp đối cứng hơn là Uzbe và Hàn Quốc nữa.

    Đến lúc đó thu cỡ 4 bàn các bác tha hồ chửi
    sexmovie thích bài này.
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Trận vừa rồi thử nghiệm rất nhiều:

    - Hoàng Đức đá giữa như tiền đạo cắm và di chuyển rất rộng, Văn Toàn và Tuấn Hải đá hai bên. Hiệp 1 hàng công của Vịt chơi chấp nhận được và có nhiều half chance. Tuy nhiên bài tủ của Vịt là chuyền dài thì 2 ông lùn thường không tranh chấp được và bị mất bóng cái một. Còn chuyền ngắn thì khi Hoàng Đức Toàn Hải đã ở trên còn hàng tiền vệ 4 người Tuấn Anh Hùng Dũng Tiến Anh Việt Hưng gần như không có những đường chuyền cắt tiết. Thế nên Tàu mặc dù lởm nhưng không khó khăn mấy để phòng ngự trước Vịt. Tuấn Anh Hùng Dũng thể lực yếu đến hiệp 2 cáng không nổi dẫn đến trung tuyến lép vế hơn.

    - 2 cánh thì Tiến Anh chắc là dự bị phương án 2 và Việt Hưng lần đầu tiên đá tuyển (trận trước lên cáng sớm ko tính). 2 cánh sức tấn công = 0 luôn. Tất nhiên đã chơi tiền đạo lùn thì coi như hi sinh bài tạt cánh, nhưng 2 ông này chơi hoàn toàn vô hại.

    - Bọn u23 đá trận này thể hiện kém: Hồ Văn Cường, Đình Bắc, Thái Sơn (kém nhất), Văn Khang … đều chơi dưới trung bình. Chuyền chọt thì cũng ok nhưng tranh chấp yếu. Hình như càng nắm được bài thầy Trâu thì càng đá kém hơn?

    - Hậu vệ thì chắc cả 3 ông trận này đá dự bị là chuẩn. Thanh Bình và BHVA xứng đáng đá chính hơn.

    - Về bài vở thì nhiều bài hay từ thời Park đã thất truyền. Trâu muốn tấn công thì phải kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ, tức là phải cải tạo 2 cánh. Để xem trận cuối gặp Hàn đá ntn.
    sexmovie thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Lều báo không bao giờ hết cách tự sướng :)

    Báo Trung Quốc khen 'Việt Nam chơi như Barca'
    atlas07 thích bài này.
  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    Chê Trous thì chuẩn rồi, nhưng nói về bài vở của Park thì.. Tấn công Park cũng có bài gì đâu :confused:
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Chả phải bài vở gì, giờ không nói những cái cao siêu nữa. Nói kiểu abc trẻ con lớp 1 cho nó dễ hiểu:

    Rê bóng qua 1 thằng khó hơn, hay qua 4 thằng khó hơn ? Trình độ kĩ thuật của anh kém, cứ cho là rặn hết ra quần thì rê qua được 1 thằng. Thế khi đội bạn lúc đ*o nào cũng có 3,4 thằng ở nhà thì ông ăn nó kiểu gì ?

    Thời Park biết thân biết phận, thủ chặt ở nhà đông, thì bọn kia nó tấn công ở dưới ít người, mình chuyển trạng thái nhanh, đá mạo hiểm chọc lên, mất thì thôi, nhưng nhận được bóng thì toàn kiểu 1v1 hoặc cùng lắm 1v2, rồi thì 2v3, là có khả năng ăn được. Thời Trâu lên bóng thong thả như đi chợ, có bóng cái cứ phải vê vê đợi đồng đội lên, mà sức thì yếu, thành ra 2 thằng đồng đội lên thì đội nó phải 5,6 thằng chạy về thì đá vào mắt.

    Xem trận hôm qua minh chứng rõ ràng nhất. Có nhiều qua có thể tấn công nhanh chuyền mạo hiểm thì giống y kiểu HAT với Trâu dạy, lại giữ bóng đợi người như U23, kết quả đi tong đợt tấn công, còn đá kiểu dàn trải thì thấy rồi, nó đứng đặc ở nhà, kĩ thuật kém không qua nổi người, câu dài thì nó to cao hơn hốt hết cả.

    Muốn thắng thì phải ghi bàn, muốn ghi bàn thì phải có cơ hội. Đội Trâu dẫn làm gì có cơ hội. Chính ra Trâu cũng ngu bỏ mẹ câu trước đối câu sau chan chát. Hôm trước hót kiểu Brazil có 3 ăn 1, Nhật 5 cơ hội ăn 1, Vịt thì phải 10 mới ăn 1. Nhưng đội ông dẫn có bao giờ đ*0 nổi 10 cơ hội một trận. Cùng lắm thì đếm trên đầu ngon tay. Vì sao ? Vì ông có tấn công *** đâu. Bóng cứ cần phải quyết đoán, đá nhanh thì ông chỉ đạo cho chuyền về, đợi đủ người lên. Mà đồng đội lên 1 thì bọn kia về 3,4. Thành ra trận nào xem cũng buồn ngủ vì không có tình huống nguy hiểm nào cả.

    Xem Trâu hót như sáo, cho VFF với bộ phận người hâm mộ ăn bánh vẽ kiểm soát bóng, tôi lại nhớ đến dạo cách đây mấy chục năm xã hội VN cuồng Tây, nào là giúp việc Tây, trông trẻ Tây, mà cuối cùng toàn tây balo học sinh sinh viên với hipster ko tiền ko bằng cấp làm thêm cầm ngàn đô cho cái sĩ diện hão của người Việt.

    Kiểm soát bóng là để có thêm cơ hội, nhưng ông cầm bóng mà ko tấn công, ko chuyền sát thương thì là vô nghĩa. Cầm nhiều chỉ tổ lỗi nhiều, như pha ăn 2-0 hôm qua.
    PPCCSAM2_AK47 thích bài này.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Trâu bảo đội kém là do thể lực :))

    HLV Philippe Troussier thất vọng khi nhận thất bại 0-2 trong trận giao hữu với Trung Quốc tối 10/10, nhưng tự tin Việt Nam sẽ tiến bộ.

    "Chúng tôi đã thua. Tôi thất vọng với kết quả này", HLV Troussier mở lời trong buổi họp báo sau trận đấu trên sân Đại Liên. "Việt Nam thi đấu rất tốt ở hiệp một. Nhưng sau đó, thể lực các cầu thủ có phần sa sút. Điều này không có gì ngạc nhiên, bởi V-League kết thúc từ tháng 8, các cầu thủ hầu như không thi đấu suốt hai tháng qua. Họ vẫn trong giai đoạn tập huấn, và chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo"

    Má VN hồi nào giờ có khỏe với ai đâu mà đòi chạy đá 1 chạm như MU của Sir Alex cả trận, bố Trâu điên.

    Mà cả trận ko có lấy 1 cơ hỗi rõ ràng nào mà vẫn đổ tại với bị... ko phải lỗi do cách dùng người cũng như chiến thụt của mình.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Vịt thực ra khá nhiều pha có thể chuyển trạng thái nhanh nhưng Tuấn Anh thì quen chuyền về, Hùng Dũng thì chạy yếu thể lực kém, Thái Sơn thì tôi không muốn nhắc đến nữa. Có 3 ông này thì trung tuyến chậm rãi chuquachula là đúng rồi. Lại thêm đôi cánh thiên thần Tiến Anh Việt Hưng nữa thì Vịt thành cánh cụt là phải.

    Thời sir Park heo đời đầu thì trung tuyến có Quang Hải Xuân Trường, cánh có Văn Hậu Trọng Hoàng đều chơi đầu óc, chuyền chọt ok cả. Giờ nhìn hàng tiền vệ của Trâu thấy hơi ái ngại.
    --- Gộp bài viết: 11/10/2023, Bài cũ từ: 11/10/2023 ---
    Nó không nói đầy đủ thôi bác ạ, đầy đủ phải là “Việt Nam chơi như Barca ở trận thua Bayern 0-7”.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thực ra có hơi hướng barca thật, chỉ khác là barca chuquachula trên phần sân đối thủ cho tới khi nào đối thủ mắc sai lầm, còn Vịt là chuquachula trên sân nhà cho tới khi nào tự mắc sai lầm hiến dâng cho đối thủ :))
    hoa_khanh thích bài này.
  9. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Do HLV chỉ đạo dùng chân chứ không được dùng đầu (óc) thôi :-D
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Chuquachula thì đừng có chuyền cho mất. Đằng này VN có làm được thế đâu mà đòi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này