1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Báo Hàn chê vậy chứ vé vẫn bán hết sạch :))
    atlas07 thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    TQ đang ăn Uzb 1-0. Trận trước VN đá thế nào để bọn kia nó đá như đi dạo.

  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thì bọn Tàu nó đáp ứng đủ tối thiểu yêu cầu về thể hình thể lực để chơi bóng đá đỉnh cao, nên phần còn lại thằng này hơn thằng kia một tí kĩ thuật, một tí tư duy, nói tóm lại là cùng đẳng cấp thì chênh lệch nó không nhiều, có thể hôm nay mày thắng, mai tao thắng. Đá sân nhà Tàu thì cũng được tí lợi thế.

    Còn Vịt chưa đáp ứng nổi cái điều kiện cần là có thể hình thể lực, thì cái điều kiện đủ là kĩ thuật tư duy ( mà thật ra cũng *** có nốt ), ông có giỏi mấy cũng chả thấm vào đâu. Như người lớn đá với trẻ con. Bọn kia nó áp sát một tí là tim đập chân run đỡ quả bóng văng như đập gạch. Đội bạn ủi vào một tí thì lăn quay như đèn dầu gặp gió thì đá gì.

    Chưa kể đã kém đủ đường rồi mà lại còn sĩ diện bày đặt "kiểm soát bóng", chạy loạn cào cào lên như vịt để hở toang hoác ra nó chọc đâu cũng thủng thì lại chả nát. Biết điều đá chậm, đá đội hình thấp có tổ chức thì may ra.
    atlas07 thích bài này.
  4. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Háo hức chờ Trương Tiến Anh đối đầu với Son Heung Min.

    Thương Trâu.
    atlas07 thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe nói Quế chấn thương ko ra sân được. Xưa nay thằng này chả mấy khi chấn thương nên cũng hơi đen nhỉ?
    atlas07 thích bài này.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chấn thương tâm lý chăng?
    halosun, hoa_khanhatlas07 thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Hết trận UZB thắng Tàu 2-1.
    2 bàn thua của Tàu là 1 quả pen và 1 pha hv Tàu mất bóng bị phản công.
    atlas07ngochai181 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Bác thử vừa gánh tạ vừa chạy xem có chấn thương không?
    eversong thích bài này.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Có cái meme trên youtube, nó gọi là emotional damage. :-D
    atlas07 thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    tiếng việt dịch là sang chấn tâm lý à.
    Thật chứ tài dụng binh của Trâu với HAT đủ sức làm mấy chục triệu người hâm mộ sợ vãi linh hồn luôn. Ko hiểu là những người cần thấy và có trách nhiệm có sáng mắt ko hay vẫn thích ăn bánh vẽ. Cầu thủ thì đã bắt đầu thấy dấu hiệu lật ghế thầy rồi.

    Là cầu thủ mà nó đá những trận thế này thì cũng ức chế bỏ mẹ ra. Thời Park thua là thua, thuần tuý chuyên môn, bọn nó mạnh hơn là thắng, hoặc là ngang ngửa nhau nhưng bọn kia ngày nào đá tốt hơn thì chấp nhận. Thời Trâu thua thì toàn là do mình tự chặt chân chặt tay, rồi thì xài toàn phế vật chấp người thì bọn đá chính công thần hơi đâu nó chịu được. Ngắn gọn là hợp tác xã đá bóng. Trước Park cầm thế trận có thể tù, nhưng cầu thủ tinh thần lúc nào cũng máu, người hâm mộ xem cũng thấy hứng khởi, thắng thua là chuyện chuyên môn thôi. Chứ bây giờ xem thì như bãi c*t nát, vừa ức chế vừa buồn ngủ chả khác mẹ gì xem giải VDQG nữ.

    Box này chắc cũng ko còn ai đặt niềm tin vào hoa c*t trâu nữa nhỉ.
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này