1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Chú này ngáo bỏ mợ, được cái công tử ngon giai sát gái thôi rồi luôn :D

    Thắng Thòn là của siêu hiếm thời đó luôn, vừa có thể hình sức mạnh vừa có kỹ thuật nhãn quan tốt. Tiếc là chấn thương liên miên rồi tàn lụi nhanh quá :(
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Dũng Giáp hồi đó bị cho là khệnh khạng, bố đời, đòi đồng đội hợp cạ thì mới đá được. Thời cuối ông Riedl xếp Dũng đá cặp với Huy Hoàng, hắn phải gánh của nợ đó mấy trận nên bực bội nghỉ tuyển.
    Thắng Thòn ở Bình Dương đá AFC cup rất tốt nhưng bị ông Tồ ngó lơ. Sau có tin đồn đi Mỹ định cư, thử việc LA Galaxy, thậm chí móc nối đưa đội VN sang giao hữu với tuyển Mỹ! Sau định cư không thành về nước thì mất phong độ luôn.
    hoa_khanh thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    5.752
    Thắng thòn trình của nó tương đương với Hoàng Đức bây giờ.

    Lứa seagames sân nhà hồi đó sống nhờ thắng thòn và quốc vượng bán độ chứ các thể loại khác le ve thôi. Hàng tiền vệ 2 thằng này cân ngang với Thái luôn. Ko có 2 chiến tướng này thì văn quyến xách xe ko ở trên. Tiếc là tâm lí vẫn kém bọn kia một bậc, trận ck vừa vào ông Thắng đã biếu quả thẻ vàng sau đó cóng mẹ cả trận mất hút.

    Giải đó trận hay nhất là gặp Mã, bán đi bán lại mà vẫn ăn được 4 bàn.
    atlas07 thích bài này.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141
    Sau này ông Calisto có kể lại, cuối năm 2002, đinh ninh được ký tiếp sau tấm HCĐ Tí ghẻ, ông đã soạn 1 danh sách cầu thủ cho đội U 23. Tuy nhiên chuyện không thành. Ông Tô cũng nói đại ý là có những cầu thủ mà mình thấy ngạc nhiên vì Đần gọi.

    Trong danh sách U 23 năm đó thiếu Việt Thắng và Như Thành vì nghi án bán độ ( 2 vụ khác nhau, Thắng là dính với HAGL). Thắng bế k biết, nhưng Thành kếu chắc không oan, có điều bị xử làm gương chứ còn cả dây nữa. Sau vụ đó Thành kếu có bài trả lời trên Vietnamnet, chỉ đích danh Quốc Vượng đâm sau lưng mình vì tranh bạn gái.

    Bỏ qua chuyện lùm xùm, thì quả thật rất tiếc vì thiếu 2 gương mặt này. Duy Hoàng của Nam Định được gọi lên để lắp vào vị trí của Thành kếu, đá cũng được nhưng tầm không bằng.Danh sách năm đó cũng có lùm xùm ở suất của Hải Nam, Lâm Tấn.

    Ông Song nhớ tốt đấy. Thắng thòn chơi xuất thần ở trận gặp Indo, nhưng chung kết mất hút luôn, đá cực kỳ dở. Giải đó Đần cho đá 4-4-2, bỏ qua Phùng Văn Nhiên và lấy Minh Phương đá hậu vệ phải. Hàng tiền vệ thì thằng Phương Mẫn đá cánh phải, cánh trái là Tài Em.
    atlas07 thích bài này.
  5. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Hồi đó Hữu Thắng người to mà đá tốt, thoát pressing siêu chuẩn (chắc hồi đó ao làng cũng ko press gì lắm), nhưng tốt nhất vẫn là những quả phất dài chuyển cánh hoặc chọc khe bổng của nó, kết hợp với Quốc Vượng đá rắn mà thông minh đúng kiểu 2 tiền vệ trung tâm thời thượng bấy giờ. Đáng tiếc cặp đôi đó không bền.
    halosun thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141
    Thắng được thôi, không bằng thằng Vượng. Cũng chỉ xuất thần được đúng giải ấy.
    Lứa đó thật sự giỏi thì có Thành kếu và Văn Quyến. Nhưng thằng Quyến mà đá giai đoạn bây giờ thì khó, lười chạy, đồng đội phải làm bóng cho để đá.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Hồi đó VFF làm ăn như lol, bọn Thái nó chơi bẩn cho thằng tài Mã bắt trận CK trong khi Mã vừa thua Vịt ở BK xong, chưa kể nguyên 1 tổ giám sát với biên gì đó cũng người Thái luôn, mịa, bị Thái nó xỏ mũi ngay trên sân nhà luôn mà éo ý kiến ý cò gì, vừa ngu vừa nhục. Thằng tài Mã thiên vị Thái thấy rõ làm Vịt bị tâm lý, Thắng Thòn thì cóng, Quốc Vượng thì nóng máu chơi ngay thằng Sakda ăn thẻ đỏ. Hồi đấy tui tức muốn đập bể cái tivi, tức vì thua thì ít mà tức vì cái lũ vff vừa ngu vừa ăn hại thì nhiều!
    atlas07hoa_khanh thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.683
    Đã được thích:
    3.812
    Loại bỏ yếu tố về thể chất thì từ xưa đến nay tiêu biểu cho vị trí trung vệ có Đỗ Khải, tiền vệ có Hoàng Bửu, Hồng sơn, tiền đạo có Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức thực ra là tiền vệ công. Các ông như Cao Cường, Thế anh chỉ đọc báo chứ ko đc xem nên ko dám nói. Các lứa sau kiểu như Quốc vượng thể lực tốt hơn so với lứa thiếu sữa sinh ra trong thời chiến nhưng thiến phú ko bằng, tu dưỡng kém, hồi đấy bar, gái, da đá thuốc lắc khá phổ biến trong giới cầu thủ.
    atlas07 thích bài này.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141
    Thành kếu và Quyến đúng kiểu thiên phú đấy,của hiếm,tiếc là không phấn đấu trui rèn.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.683
    Đã được thích:
    3.812
    Thành kếu thì giống với ông Quản trọng Hùng thể công, trung vệ nhưng kỹ thuật cá nhân rất tốt vì thế đôi khi ngẫu hứng để lủng mấy tình huống rất vô duyên với lạl đá bóng mà các ông này hay lo chỉ đạo đồng đội thái quá nên nhiều lúc quên mất việc của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này