1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thằng nào nhập tịch thì cao bằng. Thằng nào dân đảo thì vẫn lùn

    4-1 cho Iraq. Nói chung lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Chiến thuật mảng miếng nó dù thế nào đi nữa mà skill của các cầu thủ quá tốt nó bù đắp được hết
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cao thôi chứ to thì vẫn kém bọn kia nhiều. Người nó dày hơn, che chắn bóng mấy ông Ỉn toàn le ve sau lưng có làm được gì đâu. Tranh chấp tay đôi thua sạch, lại còn bị đau.
    Pha này tình huống cố định trung vệ nó lên hết tham gia tấn công thì nhìn mới ngang ngửa, chứ còn lại thì làm sao bằng bọn kia. Có mỗi thằng Baggot số 3 với 1 thằng nào nữa tôi ko nhớ lắm ( Klok hay là thằng ghi bàn Steven gì đó số 20 là Kiều ) là cao tương đương, chứ còn lại mấy ông Asnawi với cả Witan gì gì, rồi mấy thằng châu chấu đá xe thì cũng bé tí ti mà.
    atlas07 thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Indo thuê thằng Shin phí cả tiền
    chọn đối đá tranh chấp ko ngại va chạm với thằng Rắc là ngu xuẩn
    các pha tranh châp tay đối Rắc nó đều thắng hết

    đá với mấy thằng Tây Á là phải dùng mẹo, phải cho nó ức chế, ko chơi đc bóng theo cách nó muốn chơi, đằng này để nó đá ngẫu hứng thế kia thì ăn cả rổ bàn thua
  4. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Witan vừa mới vào mà bác, trước đó chỉ có mỗi thằng Asnawi là bé ở đây thôi. Trung vệ có đi lên thì cũng đang so với Rắc khi phòng ngự mà
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Các cụ nhìn Rắc nó đá trông lọng cọng vậy thôi chứ gặp nó khoai phết đấy. Hồi aff Ỉn nó pnpc là Vịt bế tắc cả trận mà tới lúc pnpc trước Rắc có nổi đâu!
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    5-1. Từ phút 70 trở đi thua 3 bàn
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vậy mà trước trận từ hlv tới cầu thủ gáy ghê thế :P
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Gáy thì vẫn phải gáy thôi bác. Bọn Ỉn có 2 dòng fan, 1 ủng hộ STY, 1 ủng hộ Bima Sakti (vô địch SG). STY ko gáy thì lại bị phe kia vùi dập thôi.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Ỉn thì vẫn là thằng học việc ở châu Á thôi, còn sau cả Việt, Thái, thậm chí cả Mã luôn. Đá với Tây Á mà ko biết cách đá chậm, cầm nhịp có bóng cứ phất dài với cả cầm bóng chạy nhong nhong thì tập xác định. Còn non lắm.

    Ngược lại bọn Iraq đá với Ỉn trông thì hoành tráng thế thôi, chứ về sân mình mấy hôm nữa biết nhau ngay, ko dễ ăn đâu.

    Phải nói là cái kiểu khệnh khạng mà nặng nề của bọn Iraq này gặp phải đội Park trước đây thì đúng là quá ngon, đúng khẩu vị, nhưng bây giờ đổi thành Trâu, cho mấy chú lùn vào thì cũng ko biết thế nào. Trận tới nếu đá xài hàng tiền vệ đông người, đồng thời kẹp được 2 cánh thì nói chung kiểu loằng ngoằng của Iraq cũng khó mà ăn được mình, nhưng nếu động kinh để thua, sau đó đá mở rộng như hôm nay giống Ỉn thì tập xác định. Ỉn hôm nay chết vì không cầm được bóng, để bọn kia nó mặc sức tung hoành, trong khi lại không biết cách dựng xe bus nên thua thảm. Nói chung trận này mình học được nhiều về Iraq hơn là nó biết về mình. Đội chính của Iraq hiệp 1 đá rất nặng nề chậm chạp, nhưng hiệp 2 thay mấy thằng trẻ vào có tốc độ quẩy cũng ra gì phết.

    Trước giờ Trâu vẫn hót là cần phải cầm được bóng, biết kiểm soát bóng, thì hôm tới chính là trận cần phải thể hiện đây. Bỏ tiền ra thuê ông cũng chỉ để bây giờ dùng, có gì thì phát tiết hết đi. Mấy trận gặp Tàu, Uzbek, Hàn thì bảo là đá tập, với cả đối trình nó cao quá thật, bỏ qua. Nhưng bây giờ gặp Iraq là bọn chiếu 2 trên sân nhà, mà ko thể hiện được, ko đạt kết quả thì nói hươu nói vượn làm gì. Thuê ông để nâng tầm, chứ 8 tháng cầm quân theo đuổi kiểm soát bóng mà hôm tới ngay sân nhà để Iraq nó vần như vần Ỉn hôm nay thì thuê ông làm đ** gì, kí tiếp với Park chả biết đi xa bao nhiêu nhưng chắc chắn đá sân nhà với Iraq được 1 điểm tối thiểu luôn.
    atlas07 thích bài này.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Trong mấy đội pot 1, có lẽ Oman là yếu nhất
    --- Gộp bài viết: 16/11/2023, Bài cũ từ: 16/11/2023 ---
    Aiza, Iraq xếp hạng FIFA và được đánh giá cao hơn cả Tàu lẫn Uzbek mà bác. Thế nó mới pot 1, 2 thằng kia chỉ pot 2 giống Việt Nam thôi.
    --- Gộp bài viết: 16/11/2023 ---
    So với hồi mình thua Iraq ở vòng chung kết Asian Cup, bọn này giờ còn nhiều thằng thi đấu ở châu Âu hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này