1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cũng chưa biết đc, vì hôm nay Mã đá sân nhà mà còn bị bọn kia dẫn suốt. Giỏi lắm 3 đi 3 về.
    Đá kiểu đường dài này thực lực nó quan trọng lắm chứ phong độ có thể lượt này mạnh lượt kia kém, nhưng thằng mạnh hơn nó nhặt hết điểm.
    Oman thì mới đầu năm ngoái nó còn đè ngửa Vịt thời Park ngay tại Mỹ Đình thì Mã chưa đủ tuổi ăn được. Tất nhiên Mã vẫn có cửa vào nhưng đòi nhất bảng hoặc lấy điểm của Oman hơi khó.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Oman nó còn ăn cả Nhật trên sân Nhật. Mã full thủ may ra cầm hòa được!
    --- Gộp bài viết: 17/11/2023, Bài cũ từ: 17/11/2023 ---
    Bàn thứ 5 của Rắc thằng hậu vệ Ỉn buồn cười nhỉ? Xoạc bóng là phá ra rồi. Hay là chán đá rồi :D
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.687
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi cũng đang thắc mắc sao quả đó nó không thò chân ra chuồi bóng, cao to chân dài thế chuôì cái là cản được thôi có gì đâu
    ptsondr thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Gớm, thắng đc mấy ông già Philipine mà mừng như cha chết sống dậy. Tưởng bọn Phi nó nhập đc hàng mới chứ vẫn thấy thằng schroch đá thì ko ăn thua gì. Tuy nhiên đá trên sân cao su như vậy là chấp nhận đc, măc dù VN ko bị thủng lưới là do may mắn.
  5. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Loại Quyết được rồi, chậm chạp loằng ngoằng toàn làm lỡ nhịp. Tuấn Tài ko phù hợp đá hậu vệ, đứng sai vị trí khá nhiều. Hôm qua Thanh Bình Việt Anh hoạt động nhiều khá mệt nên có thể dẫn đến sai số, mà có 2 thằng to cao nó hốt hết bóng tạt vào vòng cấm ae cũng yên tâm phần nào. Tuấn Hải, Văn Toàn nên tập sút nhiều vào.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận thắng hôm qua phải nói là rất may mắn và hú vía, thực lực Phi quá yếu nên chưa đánh giá hết đc
    để đánh giá thì thg IRaq chính là liều thuốc thử cho khả năng của Trâu điên, nếu ăn đc Iraq, mà thậm chí ăn đc thuyết phục thì sẽ xem xét lại, trận tới mà xác định k có ít nhất 1 điểm thì tính đến khả năng sa thải Trâu điên đc rồi
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Sáng nay đầu óc minh mẫn tui mới nhớ ra đúng là Iran, sorry bác Kinh, còn trận vs Rắc ở MĐ là thua 0-1, nhớ TA còn bị chú Rắc vả cho gãy cả răng :D
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Thai lan để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay trên sân nhà nên cơ hội còn lại ko bao nhiêu. Chơi kiểm soát là tót chứ ko xấu nhưng phải có tiền đạo chuyển hóa đc ưu thế thành bàn chứ vẫn ông già Dangda 20 năm nay sao ăn đc Tàu.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thái thì thôi k bàn đến nữa, nó còn khủng hoảng 5-10 năm tới, vì không có lứa kế cận, vẫn phải sử dụng lứa già 90-92-93-94 từ giải này đến giải khác
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.687
    Đã được thích:
    7.188
    Phải mừng chứ cụ :)
    Từ ngày Trou dẫn VN về lại máng lợn, tự nhiên thấy niềm vui nó thật là bình dị và đơn giản. Chẳng mơ gì cao xa nữa, A chấu A chiếc, vòng 3 vòng 4 gì cho nó thất vọng, chẳng may thằng nào nó phang cho 0-4 0-5 lại đau tim. Giờ cứ đá trận nào biết trận đó thôi, mà may mắn thắng được dù chỉ là thằng hàng xóm cũng OK rồi :)

    Các cụ đừng tưởng thắng được thằng hàng xóm là dễ nha, năm sau đá hai trận với Indo đấy, dân tình tới đó cũng nơm nớp chứ không phải đùa. Liệu có thắng được nó không hay là chỉ ba đi ba về hoặc tệ hơn?
    Nói chung cứ mưa tới đâu vuốt mặt tới đó thôi,
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này