1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Anh em cứ kiên nhẫn, đợi đến AFF Cup 2024, thua Thái 0-3 trên sân Mĩ Đình là có thể sút Trâu đi được. Còn cái giải Asian Cup này, dù có thua cả 3 trận, ko ghi nổi bàn thắng nào, thì ghế Trâu vẫn vững như bàn thạch thôi !
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Đọc bài của bác mà buồn cười quá! Ở trên bác mới nói "chán chả muốn nói nữa", ở dưới bác làm ngay 1 bài ca cải lương. Ức chế lắm rồi đấy :))
    ngochai181 thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Sốc hơn cả cực khoái thì chắc là thượng mã phong rồi.
    atlas07 thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Sau trận thua, cụ Trâu họp báo phát biểu cầu thủ chúng tôi thua là do còn trẻ, ít cơ hội cọ xát quốc tế thì không khéo hầu hết các bác trên đây tăng xông mất. :)
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Nói về lối chơi cầm bóng và cách chọn những thằng lùn còi của Trou em xin nói thật thua lứa 1 jmg rất xa, mà cái lứa jmg khoá 1 nó còn chẳng làm đc cái tích sự gì ở ao làng nữa là, VFF trước đay nó bị bầu Đức thao túng và bây giờ là Tú Futsal.
    Biết anh em rất là ức chế nhưng thôi cứ để VFF nó sáng mắt thêm lần nữa và đây là lần thứ 2 và em cũng hy vọng là lần cuối cùng để BDVN thoát khỏi bệnh lùn và bệnh triết lý ảo tưởng.
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Có thông tin vn thua Kiếc trên thế thắng, đá xong Kiếc ngã vật ra vì kiệt sức và sợ hãi.
    atlas07 thích bài này.
  7. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    98
    Hồi ông Park tỉ lệ ủng hộ / phản đối là 50-50 mà đến Trâu chắc chỉ 10/90. Năm nay chắc không hy vọng gì nhiều nhỉ
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Không biết tỷ lệ giữ bóng là bao nhiêu hả các cụ?
    Cái đội VN nửa mùa này, nếu có tỷ lệ cầm bóng cao thì thật ra cũng chỉ vì đối phương nó đã dẫn bàn rồi, chẳng cần làm gì cứ để các ông múa may ở sân nhà thủ d. thôi. Trò đời giống như AQ vậy, tức là thế giới nó phân kết quả trận đấu bằng bàn thắng, ông không đấu lại được, nên mới nghĩ ra trò cầm bóng để ai nói tới thì có cái mà AQ tự sướng, cãi chày cãi cối, xong đem vênh vang "đội tôi cầm bóng ngang ngửa Nhật nhé".

    Chứ mà bây giờ thế giới nó có cái giải phân định thắng thua bằng thời gian cầm bóng xem, thì lúc đó các ông con giời lại vẫn đứng bét bảng, vì cứ mất bóng liên tục, cứ chạy đuổi theo bóng 10 phút mới giành lại được, xong chuyền ẩu cái là mất, lại đuổi.

    Có khi lúc đó Trâu và đồng bọn lại cố gắng bắt cầu thủ chạy, chạy tà tà, dưỡng sinh, vô mục đích cũng được. Xong mỗi trận ai nấy đều chạy được 12km thì lấy đó làm lý do để AQ vênh vang: "đội tôi chạy nhiều hơn cả TBN" :)

    Đến khi thế giới nó có cái giải xem ai chạy nhiều nhất thì Trâu sẽ đổi sang tâng bóng trong trận, xong rồi cãi "Dù đội tôi thua, giữ bóng kém, chạy ít hơn, nhưng cầu thủ tôi tâng bóng hay hơn đối phương" :)
    Cái này thật ra VN không hơn, toàn chân gỗ thì tâng làm sao bằng TG được, nhưng vì InStat không có thống kê nên nói gì cũng được chẳng ai cãi.

    Nói chung khả năng cầm quân của Trâu sau 1 năm qua thì hai năm rõ mười chỉ là bãi rác, chẳng có cái gì để mà bao biện nữa rồi. PHơi trần ai cũng thấy y hệt "bộ quần áo mới của hoàng đế". Chỉ có đám bồi bút ăn tiền và được đấm mõm là chưa chịu nói sự thật mà thôi. Đám này mặc dù mắt thấy rõ rành rành hoàng đế cũng chỉ là trên răng dưới dế (chữ dùng của cựu tổng thống tạm quyền Trần Văn Hương) chứ chẳng có gì che đậy trên người, nhưng vẫn cố bơm lấy bơm để "ôi quần áo đẹp lắm, ôi hoàng đế hay lắm, ôi tuyệt vời lắm..."
    --- Gộp bài viết: 11/01/2024, Bài cũ từ: 11/01/2024 ---
    Lúc Trâu mới tới tỷ lệ ủng hộ / phản đối phải tới 80/20 hoặc hơn chứ không ít đâu.

    Mà lão đưa VN đi xuống nhanh dần đều nên số người ủng hộ mới đi xuống.

    Lúc Park mới tới thì có lẽ chỉ 40/60, chỉ sau này mới từ từ đi lên.
    obafemi_martin thích bài này.
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Thực ra tôi vẫn ủng hộ Trâu. Tôi thấy những cái sau Trâu làm đúng:
    • Tầm nhìn dài hạn về việc thay đổi lối chơi (cái này sir Park heo cũng nhăm nhe nhưng không làm được).
    • Tăng khả năng kiểm soát bóng.
    • Gọi nhiều thằng lên tuyển để dạy dỗ thử sức kể cả bọn kém. Cho bọn công thần ở nhà.
    • Không quan trọng thành tích trước mắt.
    Tất nhiên lý thuyết tốt đến mấy mà thực tế anh chọn nhầm người, không xây dựng được lối chơi, bỏ qua hết những cái khác như thể lực thể hình phòng ngự,… thua be bét thì cũng phải ra đi thôi. Devil is in the detail.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Điểm cuối của bác đúng ra phải là:
    • Không quan trọng thành tích. Chấm hết.
    Kể coi mà không quan tâm kết quả ra sao cũng có một tí "silver lining" chứ không phải là xấu hết. Giờ tôi xem đội nam cũng như xem đội nữ đá World Cup, tức là xem cho vui, để thấy người đồng hương chạy qua chạy lại, nghe BLV Tây nhắc tới hai chữ Việt Nam. Còn kết quả thì chẳng quan tâm, đá dở đá kém cỡ nào chẳng quan tâm, kỹ thuật chiến thuật thua kém cũng chẳng quan tâm. Quan tâm thì lại phải bức xúc, bức xúc nói ra không được (đúng hơn là nói ra chẳng ai nghe, chẳng thay đổi được gì) thì lại gieo phiền não vào thân.
    Nói chung là tập như Phật dạy ấy, buông bỏ hết những cái sân si đi, thì tự nhiên nó nhẹ nhàng hẳn ra. Giống như giờ bác xem hai đội NBA đấu nhau, bác cũng có để ý ai hay ai dở đâu. Cứ buông bỏ hết thì tự khắc cái tâm nó bình an ngay.
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này