1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Đây là một bài phân tích kỹ của fb raumdeuter, và theo tôi là có sự khách quan ở mức cần thiết về cách vận hành của trâu.

    Đưa bóng đến vòng cấm địa,
    một thống kê đáng chú ý sau trận đấu giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam tại Asian Cup ngày hôm qua là việc đội bóng phải nhận thất bại chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương. Con số này của đội giành chiến thắng được ghi nhận là 29.
    trong 4 điểm chạm ấy, có 1 của Đình Bắc trong bàn mở tỉ số, 1 của Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Tuấn Hải ở bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Đó là 2 tình huống cố định.
    ở góc nhìn của cá nhân mình, một trong những điểm đáng tiếc nhất, xét ở góc độ chiến thuật của ĐT Việt Nam ở trận này là việc chuyển hóa khả năng kiểm soát bóng thành các tình huống tấn công có giá trị ghi bàn.
    một điểm rất đáng được biểu dương mà đội bóng được huấn luyện bởi ông Philippe Troussier đã trau dồi, dần biến thành hình và làm được là khả năng kiểm soát quả bóng trong chân, tạo nên một cấu trúc đội hình ở cự ly tốt và thực hiện các phương án di chuyển có chủ đích để duy trì và phát triển bóng lên phía trước. Nhiều thời điểm trong trận đấu, ĐT Việt Nam dường như đang thực hành một trong những bài tập kiểm soát bóng đã được rèn luyện trên sân tập.
    tuy vậy, mục đích cuối cùng của bài tập kiểm soát bóng trên sân tập luôn là các mục tiêu hướng bóng lên phía trước. Cũng theo đó, mục tiêu cuối cùng của việc kiểm soát bóng trong trận đấu là việc đưa bóng đến khu vực 1/3 cuối sân, duy trì được nhân sự đủ nhiều và tạo ra các tình huống có thể dứt điểm thành bàn, chưa nói tới là những tình huống dứt điểm thành bàn có khả năng chuyển hóa thành bàn thắng cao.
    2 thói quen di chuyển đáng chú ý nhất của các cầu thủ Việt Nam là các tình huống giật lại, mở tư thế thân người để nhận bóng hướng lên và các tình huống di chuyển đâm thẳng lên phía trước, lôi kéo đối thủ và tạo khoảng trống ở trung lộ (chủ yếu đến từ các tiền vệ trung tâm). Những phản xạ di chuyển này được thực hiện một cách có huấn luyện, có ý đồ cụ thể, nhưng quá trình tạo ra sự hiệu quả từ những khoảng trống được tạo ra sau đó của ĐT Việt Nam thì chưa thực sự đạt tính chính xác cao nhất.
    có 2 tình huống đặc biệt đáng chú ý xét trong các đợt triển khai bóng của ĐT Việt Nam ở trận này.
    thứ nhất, là pha bóng ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Thái Sơn băng lên phía trước chủ động, Hùng Dũng di chuyển từ biên phải qua phía đối diện để khai thác khoảng trống mà Thái Sơn vừa tạo ra trong ý đồ lôi kéo Wataru Endo ra khỏi khu vực phòng ngự. Đó là một thứ rất điển hình của phong cách bóng đá tấn công của ông Troussier. Hệ quả, Hùng Dũng sau nhịp chơi 1-2 với Thái Sơn có được thời gian và không gian xử lý bóng trên phần sân đối phương. Người xem trực tiếp trận đấu, hoặc xem lại ở một tốc độ chậm hơn hoàn toàn có thể nghĩ đến pha chuyển hướng tấn công sang biên đối diện cho Xuân Mạnh đang băng lên. Nhưng chỉ một khoảnh khắc do dự trong việc ra quyết định, ĐT Việt Nam đã đánh mất thời cơ đó, đặc biệt trong khả năng tổ chức lại đội hình tốt của Nhật Bản.
    thứ hai, là tình huống ở đầu hiệp thi đấu thứ 2. Thủ thành Nguyễn FIlip tự tin đưa bóng đến thẳng vị trí của Lê Phạm Thành Long - đường chuyền không mới với bản thân 2 cầu thủ này trong màu áo CLB. Thành Long chủ động nhận bóng ở tư thế có thể hướng lên phía trước, cả Tuấn Hải và Hùng Dũng cùng giật lại với xu hướng muốn nhận quả bóng. Tuấn Hải có bóng, xoay trở đủ hay trước sức ép của đối thủ và hướng được trái bóng lên phía trước. Trong khi đó, xu hướng di chuyển của Hùng Dũng khiến hậu vệ biên Hiroki Ito buộc phải bỏ vị trí. Đường chuyền của Tuấn Hải hướng tới đà băng lên của Xuân Mạnh là đúng về mặt lựa chọn, nhưng rõ ràng, có thể thực hiện với định hướng tốt hơn, hướng trái bóng sâu hơn về phần sân đối thủ để đồng đội tăng tốc. Pha bóng ấy khép lại với nỗ lực hơi đơn độc của Đình Bắc, và trong bối cảnh Minh Trọng cũng chưa kịp có mặt ở biên đối diện.
    xét về mặt thống kê, đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam sở hữu số lượng đường chuyền cao nhất tính trong 4 trận đấu chúng ta gặp Nhật Bản của Hajime Moriyasu. Tỉ lệ số đường chuyền dài cũng là thấp nhất. Nhưng nhìn nhận một cách thực tế, thì những nỗ lực đưa bóng hướng đến khu vực vòng cấm địa đối phương ở trạng thái chủ động kiểm soát bóng phần đa vẫn là các ý đồ tấn công chiều sâu từ vị trí của 2 trung vệ lệch. Ở kiểu tình huống đó, Tuấn Hải khó có thể tạo ra khác biệt về khả năng đua tốc độ với trung vệ đối phương.
    có 2 cảm giác nổi trội nhất của mình về thực tế này. Thứ nhất, đương nhiên các cầu thủ chưa thể có được các tình huống xử lý bóng quyết định ở chất lượng và tính chi tiết cao nhất. Và thứ hai, không chắc cho lắm, sự hoán đổi vị trí với tần suất cao trong thời điểm kiểm soát bóng, mà phần đa là các tình huống di chuyển gần quả bóng để duy trì quyền kiểm soát của ĐT Việt Nam liệu có dẫn đến việc chúng ta không thể duy trì số lượng nhân sự tốt trên phần sân đối phương ở nhịp tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân hay không.
    cần nhắc lại, khả năng chuyền nhận, kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam là đáng khen ngợi. Nhưng như một nhận định kinh điển: kiểm soát bóng không phải chỉ để kiểm soát bóng, kiểm soát bóng phải hướng đến việc đạt được những mục đích cụ thể trong việc tấn công vòng cấm địa đối phương.
    darkaradonkisot2711 thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Thấy Thái đâu có mạnh hơn Kiếc đâu, khó đoán phết :D
    --- Gộp bài viết: 16/01/2024, Bài cũ từ: 16/01/2024 ---
    Thái quên đi chùa hay sao ấy nhỉ? Hết cột dọc lại xà ngang :))
  3. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Thái đen nhỉ, trình kiết cũng phọt phẹt Thái ko ăn được thì quá tệ.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Lần này thì Thái đã biết ghi bàn :D
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem Kiếc đá ntn thì Kiếc cũng bình thường thôi, trình độ same same Mã
    thế quái nào siêu nhân Trâu điên lại thua cả Kiếc
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Chú đen của Kiếc kỹ thuật lởm vãi, bước 1 toàn bắn đi tít đâu đâu :))
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Gôn kiết hơi dở quả đấy, vn đá tập mặc dù thử nghiệm nhưng thua thằng kiết đá như hạch vậy cũng hơi lăn tăn.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    sau 1 trận thua, nhắc lại là thua nhé, k phải thắng hay hòa
    thì fan Trâu điên nổ tung trời, cứ như là 1 chiến tích thế kỷ vậy :))
  9. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Thái đang áp đảo số lượng nhân sự hàng tiền vệ, kiết ko lên nổi bóng
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Kiếc đá thật thế này mà ăn được VN thì chả hiểu phù thuỷ làm phép kiểu gì trận trước. Biết là tập đá kín nhưng thua cái thằng gỗ thế này thì đúng là chịu. Kiếc vừa gỗ vừa ngu, đỡ quả bóng bước 1 không xong, chuyền giữa hậu vệ với nhau mà cũng 3,4 chạm mới đẩy được quả bóng đi tiếp, chán thật.

    Thử nghiệm giấu bài nhưng mà thua bọn gà này thì đúng là vẫn còn nhiều việc phải làm. Chứ hơn trình nó như Vịt gặp Miến, Sing thì có đá tập cũng chẳng thua được. Để trận tới gặp Ỉn xem sao.

    Xem Kiếc đá với Thái y sì như mấy trận trước Vịt gặp Iraq hoặc Uzbek. Toàn cầm bóng vớ vẩn chuyền đi chuyền lại ở sân nhà, mà cứ mon men sang nửa sân Thái là mất với chuyền bậy. Chắc hi vọng sang hiệp 2 thằng Thái hết pin thì Kiếc mới ép lại được. Chứ kiểu này hiệp 1 bị ăn thêm quả nữa thì đứt.

    Nhưng thằng Thái khôn nhà dại chợ thì cũng có tiếng rồi, đá kiểu lửng lơ thì ra vẻ ghê gớm chứ đội bạn mà húng lên đá tốc váy là Thái cũng lại sun vòi. Hai thằng này một thằng gỗ một thằng gà gặp nhau hoà là đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này