1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    98
    Ỉn vào thì áp lực càng lớn vs Trâu và VFF
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thái và Indo cùng vào để vả vào mặt VFF
    áp lực sa thải Trâu điên lớn dần
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Chúc mừng Ỉn đã lách qua khe cửa hẹp =D> buồn cười, cầu thủ cả 2 đội đều... ngồi thụp xuống khóc :))
  4. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    98
    Indo vào rồi, Trâu mới chưa được một năm đá phá Vịt như thế này rồi .
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Fan Trâu: vào vòng trong chỉ đá thêm 1 trận, bị thua và trừ điểm fifa thì loại sớm như VN còn về quê ăn Tết.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Nhục gì bác. Đá thật xem sao. :D
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Tây éo biết diễn sâu như Hàn nhể :D lúc Mã gỡ 3-3 trong khi các chú Hàn ôm đầu mặt thiểu não lắm lắm luôn í thì anh Tây như này :)) (mà thấy bẩu lúc Son đá pen nâng tỉ số lên mặt ảnh lo lắng luôn í :-D ).

    [​IMG]
    sexmovie thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Bọn Thái giải này hết mang tiếng khôn nhà dại chợ rồi nhỉ. Nó vào đường hoàng luôn. Mà thuyết phục nhất là nó không để thủng lưới bàn nào, ăn thằng Kiếc dở hơi, còn lại nó hoà 2 trận không bàn thắng với Oman và Saudi là cũng gớm chứ không đùa đâu.

    Nhìn người mà nghĩ đến ta, ông Thái dúi từ xưa chuquachula toè loè, ra châu Á toàn thua nhưng sướng, bây giờ HLV Nhật nó lên kỉ luật thiết chặt, đuổi mẹ mấy thằng lùn trung vệ như Kritsada giữ clip của Polking đi, cho 2 thằng gốc kiều to vật 1m9 trung vệ, đá chắc thủ chặt, vặt điểm thằng yếu và giữ điểm trước thằng mạnh, cuối cùng đường hoàng vào vé chính. Tóm lại là y bài như Park hồi trước, HLV mới biết mình biết ta, ra châu Á đ*o phải võ mồm không lừa dân đen là được, mà phải chắt chiu từng điểm từng trận một.

    Ông VN thì đúng là cải lùi, bây giờ Thái thế chỗ VN, và VN thế chỗ Thái. Mình thì đi lại con đường nó đi cả chục năm nay thất bại hoàn toàn, giống như lòng lợn nầm Tàu bẩn dân ta nhập về dán mác mới, tẩy trắng bằng cả javen xong đua nhau ăn khen ngon. Thì Trâu dê cũng cho ngu dân một bài y sì. Mà ít ra Thái hồi xưa nó đá còn có thắng có thua, đây đá thua sml, lối chơi thì cũng *** đẹp, ko màu mè, chả cơ hội gì, thua lấm lưng trắng bụng giống như thằng vào nhà hàng trả mấy triệu ăn phải nầm thối thuốc tẩy, nhưng vì trót bỏ tiền vào nhà hàng sang nên vẫn phải cong mồm lên là chúng mày không biết ăn, như tao ăn mới sành điệu.

    Trâu dê vào bảng Thái thì có khi còn nhục hơn, Kiếc thì cũng thua rồi, Saudi thì nó đá còn rát hơn Nhật, Oman thì ngang ngửa Iraq chứ không kém, à mà quên, nhục hơn thế nào được, thua cả 3 trận, 2 thẻ đỏ = cả 52 trận cầm quân của Park trước đây, văng mẹ khỏi top 100, phá một loạt kỉ lục. Đúng là hữu xạ tự nhiên hương.

    Ỉn thì vào kiểu khe cửa hẹp, cũng sướng chứ không đùa. Giống mình năm nào vặt Yemen 2 nháy xong vẫn phải chờ kết quả. Tóm lại cứ thắng mới sướng, chỉ có thắng mới đem lại niềm vui, đá mà *** thắng thì đá làm cái gì. Ngay cả cái bánh vẽ của ông cũng là mơi ngu dân kiểu "à bây giờ chấp nhận thua tí để về sau thắng". Thằng nào bảo bóng đá mà đ cần thắng, thì chỉ có dân cá cược. Chứ đến dân văn phòng đối văn nghệ chả có giải rút đuồi bầu gì mà ra sân còn phang cả vào mõm nhau để thắng nữa là thể thao đỉnh cao.

    Nghĩ cũng cám cảnh. Thủ thì như cái đầu bưởi, trong khi công thì toàn 0 cú sút với tình huống cố định. Cuối cùng chả hiểu là tiến bộ chỗ nào, ngoài cái tiến bộ mõm và niềm tin vào cát bụi.
    ngochai181, atlas07sexmovie thích bài này.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.171
    Đã được thích:
    5.564
    Qua một ngày thấy có vẻ như trâu giữ clip của truyền thông rồi. Đ.M thôi chui vô hang 3 năm như lời ông gì nói.
    sexmovie thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Thua, tụt hạng không nói rồi, mà cái này có khi nó kéo cả cái nền bóng đá, vì dân tình chán, chẳng quan tâm. NHM không xem thì mấy ông bầu chán không đổ tiền vào. Tuyển thua thì tụt hạng FIFA=> tiếp tục thua nhiều hơn vì toàn gặp đối mạnh. Ông bầu không đổ tiền thì lương lậu đì đẹt, dẫn tới phụ huynh không mặn mà cho con theo nghiệp đá bóng -> người hâm mộ càng chán -> cái vòng luẩn quẩn cứ lình xình ở 140-160 TG như Miến năm nay qua năm khác, thập niên này qua thập niên khác.

    Tất nhiên từ chỗ đỉnh cao của Park mà xuống được cái vòng luẩn quẩn này cũng mất thời gian chứ không phải đùng cái là có ngay. Ít cũng phải 2 năm (mà bây giờ đã đi qua hơn năm rồi). Nhưng một khi đã vào cái vòng đấy rồi thì phải rất lâu mới ngoi lên được, đồng thời còn phải ăn may vớ được một ông giống như Park. Xác suất thoát ra được nói chung là thấp.
    sexmovieatlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này