1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Cuối cùng Xẻn cũng thắng, thể lực Xẻn kinh thật 6 Đỉ cố gắn lắm rồi. cuối hiệp phụ thứ 2 hậu vệ 6 Đỉ vung tay chạm bóng vậy tài không cho pen, mấy thằng đạo diễn hình cũng không dám chiếu lại góc chạm tay lần thứ 2. Chơi với 6 Đỉ UAE QATAR hay có cảnh này.
    atlas07 thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Giờ tôi mới nhớ ra, vụ Asian Cup này VTV cay nhất vì lỗ nặng nhất, nên nó tố Trou đầu tiên cũng đúng.

    Vì thường mấy giải như này, bọn nhà đài nó mua trọn gói. Càng đá nhiều trận nó càng có tiền vì có thêm trận để bán, mà nhất là mấy trận càng sâu, độ thu hút càng nhiều thì có thể hét giá quảng cáo càng cao.

    Đây thì chỉ được có 2 trận là còn gọi là gay cấn (gặp Nhật với Indo), còn trận cuối ngã ngũ rồi chẳng ai thèm coi, nhãn hàng nó cũng không muốn mua quảng cáo. Trận gặp Nhật cầm chắc thua nên độ thu hút cũng bớt. Thành ra chỉ còn có mỗi trận gặp Indo. Thua trận đó xong thì cái thương hiệu "tuyển VN" rớt giá thảm hại, bà con dạt hết, VTV e phải đại hạ giá quảng cáo giờ vàng mới mong có người mua.

    Giờ với đà này thì mấy trận vòng loại WC tới chắc sẽ phải điều đình giá bản quyền lại, nhất là khi VFF đã úp mở khả năng 2 trận toàn thua.

    Mà, bố khỉ, chưa bao giờ tuyển VN thảm tới mức định hướng gặp Indo sẽ là hai trận thua. Quay lại tận 1993-1995 cũng chưa bao giờ thua kém tới mức phải chuẩn bị tâm lý cho hai trận gặp Indo toàn thua. Thế mà kỳ này VFF lại định hướng dư luận từ trước. Chỉ riêng cái đó đủ thấy trình VN tụt xuống cỡ nào.

    Thế mà bọn nó còn trơ mặt ra bảo chỉ khi nào hai trận tới toàn thua mới ngồi lại xem xét hướng đi. Công nhận lũ này mặt dày thật. Tới giờ này qua bao nhiêu giải đại bại mà nó vẫn còn nghĩ là đang đi đúng hướng nữa cơ. Tháng sau 1 trận thua 1 trận hoà (có điểm!) thì thế nào nó chả nói "đạt chỉ tiêu", "đang đi đúng hướng", tiếp tục hành trình đưa VN xuống hố.

    Mặt Trou cũng dày éo kém bọn VFF. Người khác có tự trọng thì từ chức từ ba đời rồi. Phong cách của lão có phải là rèn lối đá gì đâu mà cần thời gian lâu dài để uốn nắn. Toàn vứt cả đống cầu thủ vào cho nó đá, tự phát triển, muốn đá kiểu gì đá. Nói ban bật mà éo ban bật nổi hai đường chuyền (thời Park còn ban bật kinh hơn), xong đổi qua câu bổng cũng chẳng biết câu bổng (mà câu cho ai?). Phản công cũng éo biết phản công (vì phản công nhanh, sắc là bài của Park rồi, ai lại đi bắt chước Park). Cho nên lúc nào cũng dình dà dình dàng, lẩn quẩn cối xay trên sân nhà xong tặng bóng cho đối phương rồi chống đỡ hộc hơi. Cả đội đá bóng cứ như đi trong đường hầm không lối thoát, mày mò mãi không thấy ánh sáng ở đâu. Người có chuyên môn thực sự, có cái tâm thực sự, thấy đội của mình như vậy thì người ta nghỉ từ lâu, cho người khác làm. Đây thì cứ bám lấy cái ghế để ăn tiền.

    Hôm trước cụ nào nói Trou không cần tiền, không dám đâu. Cái rượu riếc gì đó đảm bảo với các cụ là vào túi Trou gần như 0. Vì chi phí cao, lại thêm phải trả tiền cho bao nhiêu người làm nữa. Trou chỉ là chủ sở hữu thôi, còn người làm thực sự là có cái đứa manager nó làm, rồi nó thuê nhân công các kiểu phụ cho nó. Cái trò làm rượu này thằng (Tây) nào nó làm thì nó phải để tâm vào, chứ Trou dạy bóng đá như kít mà làm rượu thì chỉ có trâu nó uống. Cho nên lão mới phải cố bám mấy cái job ở VN, vì nó quá thơm. Trình của Trou mà rời VN đi nước khác thì chỉ có nước ăn lương tối thiểu, vừa đủ ăn thôi chứ làm gì có chuyện phè phỡn triệu này triệu kia như ở VN.
    atlas07, vanhleg, sexmovie1 người khác thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Sáu Đĩ cay thật! Tự nhiên phải gặp Hàn. Chả trách hlv nó cũng tức chửi bọn Hàn là hèn diễn trò để né Nhật :D
    atlas07 thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Hàn quốc nó nghĩ Sáu đĩ sẽ tìm cách né vì đá sau, kiểu né dây chuyền nhưng sáu đĩ ko dám để thua Thái lan. Mancini tức quá bỏ vô đường hầm trước ko thèm bắt tay Klinman. Hàn quốc hôm qua lì lợm như Đức còn sáu đĩ đá lai rai như Ý.
    Nhìn bọn nó đá rồi hình dung mấy măng non ẻo lả nhà mình ko biết phải cần bú thêm bao nhiêu sữa nữa.
    atlas07 thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Hôm qua xem full cả trận Hàn vs Sáu Đĩ
    một lần nữa lại phải nhắc đến yếu tố thể hình, thể lực trong bóng đá
    bọn Sáu Đĩ phải nói rất kỹ thuật, chơi tốc độ, nhưng gặp phải đội thể hình châu Âu như Hàn thì cũng chỉ quẩy đc hiệp 1, sang hiệp 2 và cả 2 hiệp phụ ko còn sức mà quẩy, đặc biệt nửa cuối hiệp 2, bị Hàn nó ép cho lòi săm. Lúc đó tôi đã nghĩ Hàn ép kinh quá, kiểu này trc sau gì cũng có bàn thắng.

    đáng ra Hàn có thể ăn Sáu đĩ chứ k cần lôi đến loạt 11m. nếu k quá phung phí cơ hội. Sáu đĩ thể hình cũng khá tốt, trung vệ cũng cao nhưng vẫn cứ chết bóng bổng với Hàn nữa là tầm lùn còi như mấy chú VN dưới thời Trâu.

    về Hàn, khách quan thì vẫn hơi vụng, tư duy ko sáng nước và khoa học như Nhật, Kỹ thuật của Hàn cũng khá cứng chứ k đc mượt, nhưng vẫn đè đc Sáu đĩ có trình độ kỹ thuật hàng đầu châu Á nhờ thể hình và thể lực. Xem trận hôm qua tranh chấp nảy lửa từng m2 trên sân, kỹ thuật cao bằng giời nhưng thể hình, thể lực k bằng, khả năng tranh chấp tay đối kém thì trước sau gì cũng thua.

    chợt nhớ trên này có 1 thằng ngu nó bảo chọn thể hình với đo chiều cao chỉ cho đẹp đội hình với chọn cầu thủ cao chỉ để đánh đầu, và giờ kết quả như cái tát vả vào cái mõm chó của nó
    đúng là ngu 3 đời nhưng lúc nào cũng thích mở mồm bày đặt phân tích chiến thuật với lối chơi, loại đầu đất chứa đầy shjt nhưng hoang tưởng lúc nào cũng nghĩ ta đây am hiểu bóng đá.
    romantic_football thích bài này.
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Cụ cứ đùa, Trâu sang phi châu là nhận lương trên 80k đấy. Trâu thương mến VN nên mới ở lại nhận mức lương bèo bọt thôi.
  7. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Không biết các Bác như nào chứ mình ướng rượu mạnh quen rồi uống 1 ly vang thì nó ko xi nhê gì, y như nước lọc, nên phải làm ít nhất nửa chai mới thấy ngon :))
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Giống kiểu như Quang Hải từ chối Atletico Madrid để đến với Paul FC ấy hả ? :))
    atlas07ngochai181 thích bài này.
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Tầm 4 5 trụ của châu Á mà có tâm lý này thì sống sao.
    Như tôi mà top 6 tôi gặp thằng nào cũng chơi :D như Uzb nó cũng vậy, méng nào cũng chấp :D
    atlas07ptsondr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này