1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu tập 7X Korea!!! Các anh em 7X Korea zô đây ..........!!!

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi bimbimbim, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nghe ham quá! Chị có được thỏi son nào không hả gianghuong? hihi chị muốn có thỏi son màu môi ý cho nó thật em ạ hơi bóng 1 chút thì tốt. Cám ơn em nhiều! Chừng nào bác Cá sấu về vậy? Nếu thời gian đó chị ở HN thì em bảo bác ý điện thoại về nhà là 5143131, hoặc di động là 091358 5500.
    Bác cá sấu về rồi có đi nữa không? Ở bên đó thích gì thì chị gửi qua bác cá sấu?
    Đa tạ! Đa tạ! Chị thích được người khác tặng quà lắm hihi

    Don't dream it's over!

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 25/01/2002 11:03
  2. gianghuong

    gianghuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác Casau khoảng tháng 3 thì về. Em sẽ tặng mỗi chị một thỏi. Còn ở bên này chuẩn bị tết rồi buồn lắm nhớ nhà và thèm bánh trưng...không hiểu bác casau có sang nữa không, nhưng nếu có sang bên này thì em chỉ cần 1 cái bánh trưng thôi.. nói đến đây em nhớ nhà lắm rồi.. có lẽ em lại khóc mất.
    GiangHuong
  3. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn dancing và gừng cay. Tui đã có buổi làm việc trực tiếp với gianghuong, thật tội nghiệp cô bé rất đa sầu đa cảm, rất mong các bạn tâm sự ,giúp đỡ gianghuong. Thật là ý kiến hay, tui hoàn toàn ủng hộ và sẽ cầm quà của Gianghuong về cho các bạn. 7x Korea của chúng ta thật là tuyệt vời. Hy vọng câu lạc bộ của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, thân thiện hơn.
  4. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hi hi sắp có quà rùi.
    Cám ơn Gianghuong và bác ca sau nhé. Nếu bác cá sấu mà quay lại đó thì báo trước cho em để em đặt bánh gửi cho mọi người nhe.
    Sao không thấy em&anh quay lại dậy, có ai liên lạc được với trợ lý của tôi không vậy???

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....

    Được sửa chữa bởi - dancing_heart vào 25/01/2002 12:22
  5. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ừ sao mãi không thấy em&anh, cả Zám đóc nữa không thấy ai quay lại cả. Trời ơi! Gưngcay hay Dancing đi gọi hai người này về thôi. Đang làm việc mà cứ rủ nhau đi uống cafe thế này thì ch..ết mất thôi.
    Lo.. a ... lo...a ...l....oa...oa... Bim..bim .... em ... &.... anh ở đâu thì zề ... zề... ngay... phát lương cho anh em.. tết xắp đến rùi.... lo.. lo...a.....lo....a.....
  6. lambada

    lambada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    oi,thich qua, cho tui tham gia voi
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    He he
    Để tui gọi bác Bim cho mọi người.

    Don't dream it's over!
  8. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa qua seoul nhưng chắc là cũng sắp rồi. Anh thích củ sâm lắm bao giờ thì anh được uống của em đây?
    VAM
  9. gianghuong

    gianghuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    lâu không quay lại đã thấy một thành viên mới rồi. Đề nghị Lambada nộp đơn lên ban giám đốc nhé. Vui thật phòng mình toàn chị em. Lâu quá không thấy em&anh đi làm, lâu rồi thấy nhớ bạn quá.
    GiangHuong
  10. gianghuong

    gianghuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Vam.
    Thì bao giờ bác Casau về nước thì em gửi cho anh luôn. À này sao anh lại đặt tên mình là Vam, em nghe mà cứ liên tưởng đến..., iu ôi sợ lắm, nghe cứ như là vam phá khoá ấy.
    GiangHuong

Chia sẻ trang này