1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu tập các thành viên thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thi_sy_mua_dong, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi các bạn, mình làm Admin phụ trách khu vự box, công việc có lẽ chỉ có thể hỗ trợ các Mod khi có vấn đề gì lớn...
    Vậy mà cho tới giờ mình mới biết mâu thuận như thế này xảy ra ở đây. Vai trò của các Mod ở đâu, nếu cảm thấy quá sức cần Pm cho Admin vào xem vấn đề chứ. Tất nhiên tôi cũng như các bạn đều là tình nguyện nhưng chúng ta khi đã nhận là người quản trị thì cần có trách nhiệm với mọi người ,với cộng đồng, hãy chiến thắng sức ép và sự mêt mỏi bản thân .
    Mod cần có quyết định hướng dẫn và gắn kết mọi người, hôm trước Wildcat đã PM cho tôi xin bổ xung mod, tôi đang chờ hồi âm mà chưa thấy để set mod mới.
    Những topic tranh cãi hay đả kích cần được xử lý
    Cùng tất các thành viên tâm huyết của box Thi ca: mong chúng ta đoàn kết, gạt đi nhưng cái riêng nếu nó ảnh hưởng nhiều tới cái chung, hãy rộng lòng các bạn ạ, hãy sát cánh cùng các mod để vượt qua khó khăn hiện nay. Hy vọng chúng ta sẽ làm được, vấn đề cũng có chi nặng nề đâu. Các mod đâu rồi,chứng tỏ năng lực quản trị và chăm sóc box nào!
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Chân thành cảm ơn bạn thứ 95 đã quan tâm đến tôi i!
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoà Thượng ạ, bây giờ Thi ca y như nhà vắng chủ, có hai mod là Quang và wildcat, mà thực ra chỉ có một mình wildcat thôi. Bác kêu gọi mod vào chăm sóc thành viên là đang kêu gọi ai thế, hic hic?
    Đôi khi chán quá, lượn qua lượn lại Thi ca hoài mà không thấy gì mới, khu vườn của chúng ta vẫn mãi còn bị bỏ hoang, một người làm vườn không đủ sức chăm sóc, cây cỏ mọc hoang vu, người đi qua nhìn nhau hờ hững, đôi khi còn buông tiếng làm nhau bỏ chạy, huhu
    Em cũng muốn góp sức cho Thi ca lắm mà góp sức thế nào bi giờ? đoàn kết với ai bây giờ đây? Đã kêu gào khản cổ mà có thấy ai nói gì đâu chứ?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 23/05/2003
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Một Thi Ca vừa qua cơn sóng gió
    Một Thi Ca đang cần có thêm đầu tàu
    Một Thi Ca đang cần sự nhiệt tình, bầu nhiệt huyết
    Một Thi Ca đang cần chút hy sinh riêng tư cá nhân
    Một Thi Ca với vô số những bài, vô vàn Topic với rất nhiều cái nick đưọc dề cử, vậy mà có ai đã nhận lời để đứng ra chăm chút nó ko?
    Một Thi Ca với một số con người bản ngã tầm thường, hành văn non nớt đang suốt ngày lượn bay làm trò cú quạ.
    ...
    Với những con người bàng quan như vậy, với những kẻ nhiệt tình nhưng mông muội, trâng tráo nhường kia, thử hỏi THI CA làm sao mà hưng vượng lên cho được.
    Hãy đừng lớn tiếng kêu gào toáng lên về sự quan tâm cứu rỗi từ phía các Admin quản trị mạng mà trước hết hãy tự xem lại chính mình, tự nội bộ mỗi thành viên xem mình đã thực sự quan tâm đến mái nhà THI CA hay chưa?

    |^.^|​
    (^_^)
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vào thi ca thì thôi, chứ cứ vào lại thấy đau lòng. Chả lẽ lại nhẩy vào làm mod. Nhưng nếu ta sinh ra chỉ đẻ làm mod thôi, chắc là ta sẽ vực được Thi ca dậy vì ta sẽ ngồi cả ngày gom nhặt và xắp xếp tất cả những điều cần làm. Có điều, trongcuộc sống, không chỉ riêng ta mà những người tâm huyết khác cũng có cả cuộc sống đời thường khác. Người này vào hô hào kêu gọi, thì đúng lucâys người kia bận, chẳng ai nghe thây. Thế là cái người kêu gào ấy chán nản bỏ đi cho rằng bọn kia thế nọ thế kia. vài ngày sau lại có một ngựời sau những bận bịu thường ngày nhẩy vào, hô hào tiếp, những những người khác lại đang bận việc ở đâu đó.Chứng tỏ rằng chúng ta phối hợp không ăn ý mà thôi. Cần một nhóm người thường xuyên liên lạc và ra quyêt đinh cùng một lúc.Nghĩa là phải đồng loạt tiến công nổi đậy thì mới làm cách mạng được.
    Còn chú MM, Có nhiều người nói chú rằng dạo này chú hơi quá đáng và láo toét. Ta không có thành kiến nhiều với chú, nhưng ta thấy chú nói chuyện cứ tỏ ra như bố người khác ấy. Ta đôi lúc chả hiểu chú ra làm sao nữa.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có rất nhiều người tâm huyết đã về, vậy sao các bạn không qua "Vì một Thi ca của ngày mai" mà góp ý cho bản đề nghị của tôi?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ối chà Doanminhhang ơi ! MM này là bố nguời khác à ....? không chứ chỉ có những gì cần làm thì MM làm thôi nhé còn những ý kách là góp ý cho nguời ta ( vì có hơi chút hiểu biết ) rất chân tình tếh mà lại bị mắng là loát toét xem như bố nguời ta hì hì ... MM không nghĩ thế đâu nhé !
    thân ái
    mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này