1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình bày thế nào với phụ huynh khi phát hiện bạn mang theo người BCS ( dành cho ai chưa kết hôn )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi changtrainguyentu, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    bổ xung them là fòg WC công cộng ở BX bus
    cực kỳ hiệu quả
    thầy u có mún thắc mắc cũg chả đc
    bạn nào mà còn đi xe bus nữua thì đúng là thiện thời địa lợi
  2. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    nếu mẹ hỏi thì nói là tìm thấy trong túi đồ của papa, nhưng hẻm biết là gì, tính ra hỏi papa nè hì hì
    nếu là bqa hỏi thì nói là tìm thấy trong phòng của papa mama đó hẻm biết là gì, rùi hỏi đ1o là gì lun (giả vờ i'' mà)
    Bảo đảm hai ông bà nhìn nhau đỏ mặt, o có hỏi nữa đâu, he he
  3. NANAvaKITTY

    NANAvaKITTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thầu bu bác, ông ăn chả, bà ăn nem!
    Được NANAvaKITTY sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 06/08/2007
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    lại chả mừng ra mặt...khen tíu tít .." làm gì cũng phải cẩn thận con nhá, ko được chơi bời quá đâu đấy...Thế có yêu nó ko ?" --> hết
  5. Dane62

    Dane62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngại quái gì! Cứ bảo con mang đi phòng thân lúc "hữu sự" . Bố mẹ tôi còn bảo mang theo ấy chứ, tiếc cái mình chưa có người iu và càng không có ý định đi chơi CV nên có mang đi chả để làm gì. Thời buổi này mà còn sợ bố mẹ bắt được BCS. Bó tay bác
  6. Jei

    Jei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi học ĐH ông cụ nhà em ra thăm, 2 cha con chỉ đi ăn thi thoa?ng nói chuyện với nhau. Đến khi chia tay ông mới nhẹ nha?ng 1 câu " Có xxx thi? nhớ du?ng bao con nhé !!! " .
    Bố mi?nh thật la? ! Bravo !
  7. haihaihaihai

    haihaihaihai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái wái j !!!! hỏi là !!! ba má có thích có cháu bế sớm hayk ???
  8. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    CV là cái gì vậy bác? E chỉ biết VC (*********) thôi
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Cò gan là?m thì? cò gan chìu thĂi,
    Thứ nhẮt : bf?ng nà?y tuĂ?i 'Ă?u rĂ?i, mang mẮy thứ 'ò trong ngươ?i, bẮ mè thẮy phà?i yĂn tĂm mới phà?i !
    Thứ 2 : dàm là?m thì? dàm chìu, sợ gì? !
  10. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chính xác tớ cũng nói với mama cái câu đầu tiên thôi. Chứ nói câu sau có mà .
    Còn 1 chuyện nữa là thuốc tránh thai. Nếu như phụ huynh bạn bắt gặp thì sao? (trong trường hợp không có chỉ định của bác sỹ, vì 1 số bệnh như trứng cá hay rối loại kinh nguyệt cũng được chỉ định dùng thuốc tránh thai mà).

Chia sẻ trang này