1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh ......Chút cảm hoài về Ông

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Trịnh ......Chút cảm hoài về Ông

    1-4 Ngày mất của Trịnh Công Sơn ,ngày này năm ngoái tôi và người bạn mới quen rủ nhau đến Hình Như Là .Trước đó tôi không thích nhạc Trịnh lắm vì nó triết lý quá ,nghe phải ?ongẫm nghĩ ? nhiều quá .Cả hai đứa bàn cãi với nhau về TCS ,nó vốn là người quen của gia đình TCS nên nó cãi hăng lắm .Chiều về đến nhà được tin ông mất , cứ tưởng tin đùa .Ai ngờ ??
    Một cảm giác hụt hẫn chợt dâng trào ? chạy xe ra ngoài đường ,tự nhiên lại HNL ,nghe ?ocát bụi? mà sao thấm thía gì đâu,cái cảm giác đó nó chạy sâu vào máu ,lên tim và lên cả cái đầu đang trống rỗng của tôi.Tôi biết nhiều người thương tiếc ông lắm ,nhiều ngườI khóc cho ông lắm ,và nhiều người mở nhạc của ông để đưa tiễn ông về nơi xa xăm . Ông đã trả nợ được cho cuộc đời này , ông đã ra đi thanh thản và hàng ngàn người phảI rơi lệ vì ông .Ngày ông mất ,tôi không đi đưa tiễn như bao người khác , đơn giản tôi không thích như thế .Thà rằng cứ ngồi ở HNL nghe Khánh Ly hát ,uống ly café không đường đắng nghét đến tận tim ,nhìn làn khói thuốc bay mà hình như ông đang ngồi đâu đây ????
    Hết ?oCát bụi? , ?oNíu tay nghìn trùng? ??..rồi đến ?oƯớt mi? lần nay không phải Khánh Ly mà là ??Thanh Lam .Tôi vốn không ưa Thanh Lam vì cô ca sĩ này trình bày cường điệu quá ,giọng hát rất hay nhưng ?. không nên xem cô ta trình diễn lúc hát??.. Nghe Thanh Lam hát ?oƯớt mi? một bài hát từ lúc nghe nhạc Trịnh đến giờ tôi mới biết thế nào là ?ocảm xúc? thật thụ, và chỉ một lần duy nhất đó .Cái cảm giác lâng lâng ,nhẹ bỗng và chết lịm trong từng câu ca ,lời nhạc ???.
    ?o Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Lòng ai đang chơi vơi
    Người ơi ? nước mắt hoen mi rồI?..?
    Tôi cũng không nhớ mình đã ngồi như thế nào ,chỉ biết là tim như ngừng đập , không thể thở được ,mọI cảm giác đều bị cuốn hút vào ?oƯớt mi? ?.chỉ đến khi ngón tay rát bỏng vì điếu thuốc cầm trên tay thì tôi mới thoát ra được cảm giác ấy.
    Thế đấy ,tôi đã cảm mất bài hát này ????.
    Ngày này năm ngoái tôi đang buồn lắm ,khi nghe nhạc của ông tôi càng buồn hơn .Nhưng chính âm nhạc của ông lại nâng đỡ tôi đứng dậy ,nó mâu thuẫn quá phải không .Tôi cũng không biết như thế nào .Nhưng khi nghe nhạc ông tôi lạI thấy thanh thản ????.
    Dù sao ông cũng ra đi mãi mãi ,rồI đến năm nào đó ,tháng nào đó mọi ngườI rồi sẽ quên ông .Nhưng bài nhạc này ,cảm xúc này sẽ vẫn theo tôi suốt cuộc đời???.
    3/31/02
    Viet3a4


    Veno's member

    www.venonet.com

    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 02/04/2002 23:47

    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 20/05/2002 13:30
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    "Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về .. " làm con trai (đàn ông) nên tôi không thể đề bạt về bài " ướt mi " nhưng
    " Biển Nhớ " thì là bài tôi hay ngâm nga sau bài " 10 năm tình cũ "
    Bờ sóng xa xa .. biển cát vàng
    Gió mang gợn sóng .. ngọn lăng tăn
    Vi vút bên tai .. lời thì thầm
    Ân tình trĩu nặng một đại dương
    Băng đảo tìm quên .. vết thương lòng
    Chiều buông, biển động .. dâng nhớ thương
    Từng chiếc lá rơi .. bay từng chiếc
    Bạc đầu .. lữ khách những đêm trường
    Nợ nước .. tình nhà .. mãi vấn vương ???
    Nhìn sóng .. dâng trào những nhớ thương
    Tình nghĩa xưa kia .. không vẹn lối ???
    Nửa đời lưu lạc .. bao vấn vương
    Nhạc Trịnh ,,, ở Bắc Mỹ , ai mà không nhớ & biết vài Bài Hay của Lionel Richie thì như ,, là bạn không có sở thích về ?T? ?T? " what Music would be like without Lionel Richie " ?
    thì có lẽ Nhạc Trịnh cũng đem lại cho âm nhạc VN những du dương những tô điểm cho cuộc đời. Những ai ,, đã mất đi những gì thân thương nhất; ,,, tìm ra biển để lắng nghe tiếng sóng như nhắc nhở, như dập dồn, như oán than, như thủ thỉ ...
    bài thơ ... Tháng 4 năm 2001
    Trăng lạnh .. tình ai tỏ bên hồ
    Khói chiều khơi sóng ... dáng thương thương
    Chim đàn gọi tổ .. bay lác đác
    Bước vội chiều buông .. thoáng trong sương
    Bên quán ân tình .. mãi vấn vương
    Đêm khuya .. thanh vắng .. tự tình khúc
    Một bản ca sầu .. trong đêm sương
    Lấp lánh gươm thề ... vai nợ nước
    Quên cả mỹ nhân ... say ảo giấc
    Quên cả tình yêu .. cả mộng lòng
    Bên thuyền .. chuông đổ ngân từng khắc
    Chạnh lòng lữ khách .. đậu bến xa ...
    âm hưởng của Nhạc Trịnh trong 1 người cầm bút khác, vô
    hình mang 1 nét - mưa rơi ướt mi ... vẫn mang Hy Vọng ..
    Cho em mắt lớn bồ câu
    Để em không khóc tình sầu đêm đông
    Cho em một đóa hoa hồng
    Để em chung với hoa hồng một đôi
    Cho em vần nhạc .?T? ?T? .. lã lơi
    Để em nhận thấy cuộc đời vui tươi
    Cho em đôi gót nhung hài
    Để em bước nhẹ tình dài đường xuân
    Trời hè đẩy nhẹ gió xuân
    Bên ao tóc xoả ... nước lăn gợi tình
    Làn da ... trong nước thêm xinh
    Khách thơ muốn được [ làm ] lục bình trôi ngang
    Để anh được ngắm cô nàng
    Hoàng hôn khuất dạng sau màn ... thay xiêm
    Để anh ngơ ngẩn đi tìm
    Làn da trắng mượt ... hình tim môi hồng
    Trời chiều gió nhẹ thổi ***g
    Tóc bay theo gió ửng hồng má ai
    Làm người khách lạc tình say
    Không say cũng muốn vờ say tỏ tình
    VTT_TTD(77)
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 20/05/2002 06:07
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thường mang đến khổ đau,nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc . Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau . Cố gắng tránh đừng than thở .Thử thở dài một mình và quên lãng . Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất .Tình yêu khi muốn ra đi thì không có một tiếng kèn nào đủ mầu nhiệm để lôi về lại được .Tình yêu là tình yêu .Trong nó đã có sẵn mầm sống và sự huỷ diệt
    Tình yêu tự đến và tự đi .Không cần ai dìu dắt .nó hoàn toàn tự do .Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay đi .Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại .
    Vì có tình yêu nên có lễ hội.Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm , lui tới , áo mũ xuênh xoang, bánh trái , ***g đèn ,heo ngỗng ??? Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng , trống kèn inh ỏi .Lễ hội mở ra trên đường , trong làng trong xóm ; Lễ hội mở ra cả trong lòng người .
    Thường vào mùa Thu là mùa của Lễ hội tình yêu. Có những Lễ hội kéo dài suốt cả một đời ngườI . Có những Lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.
    Đến một lứa tuổi nào đó ,chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau .
    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại .Vì sao ? Không vì sao cả . Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng cuối cùng sai .Và trở lại với một người mình đã từng phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương .Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một sự tỉnh thức .Tỉnh thức trên vết thương . Trên một nỗi đau tưởng rằng đã thuộc về quá khứ . Nhưng không , không có gì thuộc về quá khứ cả .Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó . Nó nằm chờ được thức dậy ,một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương .
    Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức . Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương . Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó . Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời . Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng tương lai . Nó mách bảo cho chủ nhân của nó là không có một vết thương nào vô tư mà được sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như khi trời đất trở dạ làm thành một cơn dông bão .
    May thay trong cuộc đời này vừa có tình yêu , vừa có tình bạn .Tình bạn thường có một khuôn mặt thật hơn tình yêu .Sự bội bạc trong tình bạn cũng có , nhưng không nhiều.
    Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn gì tái tạo được n a .
    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết .Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không .Phải đi đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến tất cả những giấc mộng đời không thực .
    TCS
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ làm 1 bài giới thiệu về Trịnh truớc cả lớp. Tụi nó muh hình như cả thầy cũng ko biết 1 xíu gì về Trịnh cả! Ấy bảo bắc Mỹ cũng biết nhạc ..... Lionel Ritchie hay là Trịnh? hic hic! Nhiều lúc tớ muốn bật cho bạn ....nghe nhạc Trịnh hay bất cứ nhạc Việt nào khác thì lại sợ.... ko biết nó có cảm duoc bài hát không? Nguời fuơng Tây và Việt Nam khác quá.. À, Lionel Ritchie tớ ko thích cho lắm.. hì hì.... , nó hơi ... quá!
    TB: VIetthoa hay ra HNL lắm à? Gần nhà tớ đấy! Tớ cũng hay ra đó lắm, mà đa số ra đó toàn ăn ..., ko biết có gặp chưa nhỉ?
    Tớ ko làm văn hay thơ hay dc để nói về cảm nhận của tớ về Trịnh như các ấy, tớ chỉ biết nói là... tớ đang nghe Trịnh... giọng Tuấn Ngọc, bài Biển nhớ.. thế thôi.hì hì!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nhóc "Khủng Long" về VN rồi đấy à
    Thứ Hai này HNL đóng cửa vì có đám cưới .Dạo này Viethoa cũng ít ra ,đang cầm mấy cuốn sổ của quán để post lên đây , nên không dám ra quán hihihi. Bây giờ cũng chả muốn nghe gì cả ,chả có cảm xúc gì , nghe nhạc riết cũng mụ cả người đi rồi .Nếu có thể ngày nào đó Viethoa muốn ngồi với nhóc ở HNL
    Veno's member
    www.venovn.com
  6. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Gorilaz ui ... ấy muốn nói là Nhạc Trịnh trong âm nhạc VN có tầm mức .... như là muốn nói L R của US,,, a Pop Icon of the 80's & early 90's á chư ng Bắc Mỹ ,, hmmm cả ng` VN mình bi giờ đọc Hán Nôm cũng ... đó
    Soi Gia Đồng Tiên Sinh muhh còn kêu HTyCG là HM Huynh ---- Tớ Gorilaz zém kêu ấy đó huhh ?? chắc mún bi đòn wé hì ??? j/k
    được chưa ? còn muhh muốn hì ,,, chép cho " Tớ " 1 bài của Sis Shang Pei Pei nè :
    NHỚ ĐÀN
    "Hổ nhớ rừng sâu, sói nhớ đàn"
    Sói bỏ đồng hoang, sói bỏ đàn
    Đâu còn bao thuở uống trăng tan
    Bao lần nối tiếc chiều ly biệt
    Nay đã mất rồi, một giang san
    Với rừng, với suối, dưới trăng vàng
    Có tiếng sói tru ngập lỡ làng
    bao giờ trở lại đồng xưa cũ
    Cho giọt sương khuya phủ đồng hoang

    " tớ " nhớ ngoan nhé! hì
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    To VT: Bậy nào tớ bảo tớ về Vn hùi nào huh? tớ bảo hùi truớc cơ mà! hì hì, nhưng chừng nào tớ về, tớ cũng mong dc nghe bạn Viêt Thoa tâm sự về nhạc Trịnh nữa hen! 1 tuần ruỡi nữa tớ mới về cơ! Hẹn khi ấy vậy!
    To HcyGG:
    Tại hạ xin mạn phép tặng "bổn nhân" cái này của bác Bằng Việt hen.
    Khoảng cách giữa lời
    Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời
    Ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn.
    Bao lần em lẳng lặng
    Ðủ khiến tôi bàng hoàng.
    Khi phần nói lấn hết phần được sống
    Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu,
    Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
    Liệu còn gì vang vọng ở trong nhau.
    Va cái này tặng mọi nguời... ko fải về Trịnh... mà về L R mà bạn HctGG nói đến mà chắc hẳn ai cũng biết... cái vedéo clip khá hay!
    I've been alone with you, inside my mind.
    And in my dreams I've kissed your lips, a thousand times.
    I sometimes see you pass outside my door.
    Hello!
    Is it me you're looking for?
    I can see it in your eyes, i can see it in your smile.
    You're all I've ever wanted and my arms are open wide.
    cause you know just what to say and you know just what to do
    And I want to tell you so much....
    I love you.
    I long to see the sunlight in your hair
    And tell you time and time again, how much I care.
    Sometimes I feel my heart will overflow.
    Hello!
    I've just got to let you know
    Cause I wonder where you are, and I wonder what you do
    Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you!?.
    Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue.
    But let me start by saying...
    I love you.
    Hello!?
    Is it me you're looking for??
    Cause I wonder where you are and I wonder what you do.
    Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you.
    Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue.
    But let me start by saying...
    I love you.
    Anyway.. tớ là tớ ko thích ông này lắm... hì hì!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. xixitrum

    xixitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    *** Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những quán không, bàn im hơi bên ghế ngôì......***
    Nghe Những Tàn Phai....
    Xi.
  9. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi Trịnh quán ở Bình Quới, mới thấy ý nghĩa của cuộc đời. Ông đã sống xứng đáng, tôi nhận thấy mỗi một ngọn cỏ cũng vì ông mà vươn tươi vươn mượt, không phí một đời Trịnh ơi...
    Cùng nhau cảm nhận thật tuyệt, tại sao mình lại giống nhau đế thế, hiểu nhau đến thế ???
    Chợt thấy cuộc đời này kỳ lạ vô cùng, không thể tưởng tượng được, kỳ lạ hay là kỳ diệu anh nhỉ ?
    Nghe Trịnh, cảm Trịnh, ngắm Trịnh ... cái hay không phải ở chỗ nhạc ông hay, nét vẽ ông tài tình hay những lời ông nói quá đẹp, cái hay là ông đã nói lên những cái ai cũng cảm thấy mà không biết nói thế nào, ai cũng cảm nhận được nhưng không biết diễn tả ra sao.
    Một đời người thế là quá thọ còn gì, ông sống nhiều hơn bao người gộp lại...
    Không biết mai sau khi chết đi, tôi có bỗng dưng thông suốt hết những điều cuộc sống mang đến, những ý nghĩa kỳ diệu của cuộc sống bình thường, của những việc xảy đến trong đời mình không...
    Không đoán trước điều gì, đó mới là cuộc sống anh nhỉ !
    Thì thôi : "Xin về ở trọ gần nhau, mai sau dù có ra sao cũng đành !" Xin cho tim em về, ở trọ gần trái tim anh...
    daysleeper

Chia sẻ trang này