1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỊNH CÔNG SƠN _KỈ NIỆM VỀ MỘ BÀI HÁT

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ngotau, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotau

    ngotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TRỊNH CÔNG SƠN _KỈ NIỆM VỀ MỘ BÀI HÁT

    NHỨNG AI LÀ FAN CỦA TRỊNG CÔNG SƠN CHẮC CHẮN ĐÃ CÓ NHỮNG KỈ NIẸM VỚI CÁC CA KHÚC CỦA ÔNG. TÔI CŨNG THẾ . LÀ MỘT CRAZY FAN NHẠC TRỊNH TƯ HỒI BÉ TÍ MÀ TỚI GIỜ TÔI CŨNG CHẲNG NHỚ ĐƯỢC LÀ TỪ BAO GIỜ NỮA. CHỈ NHỚ RẰNG TÔI ĐÃ CÓ NHỮNG KỈ NIỆM THẬT KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỆ SĨ NÀY.
    CÁC BỒ CHẮC BIẾT BÀI HÁT " MỘT CÕI ĐI VỀ "CỦA ÔNG .MỘT LẦN TÌNH CỜ HỨNG CHÍ TÔI NGỒI NGHÊU NGAO HÁT BAI ĐÓ THÌ THẤY MỘT NGƯỜI ĐỪNG NGÂY NGƯỜI RA NGHE. HIHI ĐANG TƯỞNG BỞ CÓ NGƯỜI MÊ GIỌNG HÁT CHAIEN CỦA MÌNH TÔI CÀNG CỐ SỨC HÉT ẦM Ĩ. KHÔNG NGỜ NGƯỜI ĐÓ PHÁN MỘT CÂU XANH RỜN" TRỜI ĐẤT HÁT THẾ MÀ CŨNG ĐÒI HÁT NHẠC TCS À" . KHÔNG NGỜ TỪ LẦN ĐÓ CHÚNG TUI QUEN NHAU VÀ HẮN TA VẪN THƯỜNG HÁT CHO TÔI NGHE. HẮN HÁT NHẠC TRỊNH CỰC ĐỈNH KHIẾN TÔI MÊ TÍT. NHƯNG GIỜ HĂN ĐÃ THEO TCS MẤT RỒI. MÃI MÃI ĐI LUÔN KHÔNG THÈM TRỞ LẠI HÁT CHO TÔI NGHE NỮA.
    GIỜ MỖI LẦN NGHE NHẠC TRỊNH LÀ TÔI NHỚ TỚI HẮN.
    MÀ NHẠC TRÌNH THÌ TÔI LẠI NGHE MỖI NGÀY THÀNH THỬ HICHIC....
    CÒN BÀ CON AI CÓ NHỮNG KỈ NIỆM GÌ XIN MỜI VÔ ĐÂY COI NHƯ LÀ MỘT CHÚT QUÀ TẶNG GIÀNH CHO NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI NGHỆ SĨ NÀY ĐÃ ĐEM TỚI CHO CHÚNG TA.
    NÀO XIN MỜI !
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ,kỉ niệm về những bài hát ...
    Chiều tháng tư năm 2001,Hà Nội mưa sụt sùi, lạnh... Tôi ngồi với đứa bạn trong quán nhỏ, hát hết bài này đến bài khác cho nó nghe,hơn một trăm bài, tôi cứ hát, nó cứ nghe. Không đứa nào khóc, không đứa nào nói về ông, mà chỉ hát ,hát mãi những lời của ông. Quán vắng. Lạnh. Cốc trà hết nóng rồi nguội lạnh...hết lạnh rồi lại toả hơi nghi ngút.
    Chiều tháng Giêng 2002, một mình ngồi trong quán vắng. Hối hả chép những bản nhạc mới nhấtcủa ông. Một mình.Lạnh cóng tay.Một mình mà chẳng thấy đơn côi...
    Một ngày xa xưa hơn, nghe YZack hát Tiến thoái lưỡng nan.Có lẽ ngày đó ở HN chưa có ai đưọc nghe đến bài hát đó.Không phải la cảm giac chơi vơi như sau này nghe TCS hát, ma thực sự là một thế "tiến thoái lưỡng nan" của một sức lực cường tráng,một sự thống nhất phải là tất yếu của hai mặt đối nghịch...Và nghe chàng trai đó tâm sự "không có em còn tôi với ai..."Có thể tưởng tượng được không,một YZack mãnh liệt như vũ bão đại ngàn với "Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu...tìm bài hát Nữ thần Mặt trời,Nữ thần Mặt trời của tôi..." giờ đây chìm đắm trong thế giơi nhạc Trịnh...Một màu sắc hoàn toàn lạ mới cho chinh nhạc Trịnh và cho chính YZack.
    Và ngay bây giờ,một trạng thái bình an gâng như tuyệt đối ,một ngày mưa xa nhà,nghe Khánh Ly với "ngày mai em đi,biển nhớ tên em gọi về..." Vì sao tôi lại thấy bình yên đến vậy? Chẳng biết nữa. Mà có lẽ cũng chẳng nên đặt một câu hỏi nào...

    lys

Chia sẻ trang này