1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỊNH CÔNG SƠN,người lực điền gieo hạt giống tâm hồn trên những cánh đồng chai sạn(toản bút tưởng nh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 19/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    TRỊNH CÔNG SƠN,người lực điền gieo hạt giống tâm hồn trên những cánh đồng chai sạn(toản bút tưởng nhớ ngày mất 1-4


    TRỊNH CÔNG SƠN,người lực điền gieo hạt giống tâm hồn trên những cánh đồng chai sạn.
    (toản bút tưởng nhớ ngày mất(1-4) của nhạc sĩ trịnh công sơn.)

    Nhắc đến trịnh công sơn là chúng ta tưởng nhớ về một con người lặng lẽ,trầm cảm giữa giòng dời cuộn chảy.ông luôn lặng lẽ đi ngược dòng để đón lấy và cất giữ cái giá trị sống thưcsự của con người.nhạc cua ông là những gì tinh tuý nhất của cuộc sống được ông gạn loc và nắm bắt.không ồn ào trong nhịp điệu.không cầu kỳ ,trau chuốt trong lời lẽ mà đó là điều mộc mạc nhất được ông viết ra.ông lắng nghe được những tiếng cựa mình của mầm sống tâm hồn.khi mỗi nhịp điệu của nhạc trịnh được cất lên ,dường như trong mỗi tâm hồn chai sạn của chúng ta đang có cái gi đó cựa quậy hồi sinh,phai chăng đó là những giá trị sống chân thực và tốt đẹp nhất trong mỗi tâm hồn .trịnh công sơn thực sự đã trở thành người lực điền đang làm việc hết mình để cày xới trên những cánh đồng khô cằn chai sạn.âm nhạc của ông như cơn mưa mùa hạ tưới tắm cho những cánh đồng tâm hồn bấy lâu đang kêu gào đón chờ đòng nước mát,như cơn mưa mùa xuân để cho cây đời thêm lộc biếc.trịnh công sơn là người lái đò tận tuỵ trở "ánh sáng vào lòng bóng tối",trở"thật thà vào lòng dối trá",để cho cây đời mãi biếc xanh...
    19/3/07 TRẦN XUÂN LỘC.
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    bài của Cubidon viết quá hay ....rất tình cảm .
    [CHÂN - THIỆN - MỸ ..Trịnh Công Sơn ...và Người box Trịnh , đó là những rất nhỏ của đời sống , nhưng đỉnh ngưỡng .
    cảm ơn chủ đề này . Một chút chia sẻ như nhớ về ngày mất của NHẠC SỸ .

  3. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy thả cái chữ "lực điền" vào khôgn hợp
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy trước tiên mày nên học cách viết cho đúng chính tả và ngữ pháp tiếng Việt đi đã. Ví dụ như : sau dấu chấm (.), hoặc tên riêng thì phải viết hoa...
    Thật, anh *** hiểu mày học hết cấp I chưa mà viết có một đoạn ngắn cỏn con, sai không biết bao nhiêu lỗi ngữ pháp cơ bản. Anh buồn lắm....
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của cubidon viết lúc 12:18 ngày 19/03/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    TRỊNH CÔNG SƠN,người lực điền gieo hạt giống tâm hồn trên những cánh đồng chai sạn.
    (toản bút tưởng nhớ ngày mất(1-4) của nhạc sĩ trịnh công sơn.)
    Nhắc đến trịnh công sơn là chúng ta tưởng nhớ về một con người lặng lẽ,trầm cảm giữa giòng dời cuộn chảy.ông luôn lặng lẽ đi ngược dòng để đón lấy và cất giữ cái giá trị sống thưcsự của con người.nhạc cua ông là những gì tinh tuý nhất của cuộc sống được ông gạn loc và nắm bắt.không ồn ào trong nhịp điệu.không cầu kỳ ,trau chuốt trong lời lẽ mà đó là điều mộc mạc nhất được ông viết ra.ông lắng nghe được những tiếng cựa mình của mầm sống tâm hồn.khi mỗi nhịp điệu của nhạc trịnh được cất lên ,dường như trong mỗi tâm hồn chai sạn của chúng ta đang có cái gi đó cựa quậy hồi sinh,phai chăng đó là những giá trị sống chân thực và tốt đẹp nhất trong mỗi tâm hồn .trịnh công sơn thực sự đã trở thành người lực điền đang làm việc hết mình để cày xới trên những cánh đồng khô cằn chai sạn.âm nhạc của ông như cơn mưa mùa hạ tưới tắm cho những cánh đồng tâm hồn bấy lâu đang kêu gào đón chờ đòng nước mát,như cơn mưa mùa xuân để cho cây đời thêm lộc biếc.trịnh công sơn là người lái đò tận tuỵ trở "ánh sáng vào lòng bóng tối",trở"thật thà vào lòng dối trá",để cho cây đời mãi biếc xanh...
    19/3/07 TRẦN XUÂN LỘC.
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 19/03/2007
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh thấy trước tiên mày nên học cách viết cho đúng chính tả và ngữ pháp tiếng Việt đi đã. Ví dụ như : sau dấu chấm (.), hoặc tên riêng thì phải viết hoa...
    Thật, anh ***** hiểu mày học hết cấp I chưa mà viết có một đoạn ngắn cỏn con, sai không biết bao nhiêu lỗi ngữ pháp cơ bản. Anh buồn lắm....
    ------------------------------------------------------------------
    Những sai nhỏ.....trong một điều đúng lớn....----> oK
    [/b]
    </p><!--Sign_End-->
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 25/03/2007
  6. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin cảm ơn anh "KHÔNG CẦN BIẾT" đã góp ý cho em,những điều đó khá đúng,em sẽ cẩn thận hơn,nhưng vì thực sự thời gian để có thể lên mạng của em không nhiều, nhiều khi cũng vì vậy mà mắc phải một số lỗi nhỏ,nhưng không vì vậy mà chúng ta chỉ cứ nhăm nhăm đi nhặt nhạnh nhưng lỗi nhỏ mà bỏ qua nhưng điều hay khác,có một điều là em nghĩ anh không nên văng bậy ở trên diễn đàn này,điều đó làm giảm đi chut kính trọng mà em dành cho anh.
    kính thư:
    CUBIDON
  7. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kinh gửi anh "LANGLENOINAY" !
    Theo anh thì em nên dùng chữ gì thay cho chữ "lực điền" ,và vì sao lại phải thay a?!
    CUBIDON
  8. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh cũng rảnh, thôi thì anh giải thích cho cubidon 1 tý cho đỡ rỗi hơi vậy.
    Thế này cubidon ah. Ngoài "lực điền" ra có rất nhiều loại thằng biết trồng cây và gieo mầm. Cao cấp thì có nghệ nhân trồng và tạo dáng bon sai, nhà nước thì có nông dân xuất sắc, chiến sĩ thi đua.... Đời thường hơn thì có gần 70 triệu đồngbào của ta biết gieo trồng được gọi bằng một từ bình dị : nông dân. Còn nhiều nữa mà nhất thời anh kể hết ra lại sợ cubidon *** nhớ hết được .#$^$%#^%#$
    Danh từ để chỉ mấy thằng biết gieo trồng nhiều đến thế sẽ khiến những thằng viết lách khi múa bút bôi mèo phải động não xem nên chọn từ nào cho thằng nào. Đấy là anh nói đến mấy thằng biết động não. Còn bọn không định động não mà chỉ thích vặn vẹo thì anh không định hạ mình nói tới.
    "lực điền " thường chỉ cụ thể một thằng làm ruộng ( điền là ruộng ) với sức khoẻ thừa thãi vai u thịt bắp chuyên làm việc nặng mà hầu như không cần đầu tư gì về phần trí óc (cũng tương tự nguời mở topic này ). Chính mấy thằng nông dân cày khôn gặt khéo cũng thường chửi thằng hàng xóm ngu nhưng khoẻ làm mửa mật mà không đủ ăn theo kiểu " cái thằng lực điền ý mà " Nói để cubidon hiểu nghề nông tuy nặng nhọc cũng có sự phân cấp của nó và lực điền là loại nông dân cóthể nói là dốt và mạt hạng nhất. Còn ông Sơn, xét về mặt hình ảnh thì chẳng mỹ danh từ nào chỉ bọn làm ruộng mà lại gợi được cái hình dong mảnh dẻ và yếu đuối của ông ấy chứ đừng nói đến "lực điền" . Tất nhiên nếu cubidon cãi cố mà bảo bác Sơn sáng tác khoẻ vãi ra thế thì cũng gọi là lực điền được thì anh cũng chịu.
    Đến đây anh định viết thêm nhưng lại thương "lực điền Trịnh Công Sơn" của cubidon. Của cubidon thôi, *** phải của anh nhé vì với anh ông Trịnh Công Sơn *** phải lực điền.
    Từ những lập luận trên về từ "lực điền" và từ vị trí của Trịnh Công Sơn trong nền âm nhạc Việt Nam anh mới nói rằng thả cái từ ấy vào ông Trịnh Công Sơn là *** hợp ( không dùng từ không nữa). Từ nào hợp thì cubidon tự đi tìm, chớ hỏi anh. Hỏi anh thì bài viết lại *** phải là của cubidon nữa rồi.Mà anh cũng ngượng nếu bảo cho cubidon cái từ thích hợp rồi lại mang tiếng cùng cubidon chấp bút cái bài viết mà thằng khongcanbiet nó mắng cho té tát. Anh đang tranh giành ái tình với nó, anh *** thể để mất điểm vì hạ mình sửa bài hộ cubidon theo yêu cầu của cubidon được. Anh tha thiết mong cubidon thông cảm.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 25/03/2007
  9. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thường thì anh chỉ thấy "tản" bút hoặc hiếm hơn là "đoản bút" cubidon định làm lại từ điển tiếng Việt thì phải. Mịe. Vốn từ thế này cũng viết lách này nọ. Anh bị xoang tịt mũi quanh năm mà còn thấy thối. Định biên soạn từ điển Việt - Mán hay sao mà lắm từ lạ thế hả em.
    Cả thằng khongcanbiet nữa, bắt lỗi mà đe''''o biết đường mà bắt cho hết. Cũng dốt.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 25/03/2007
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cubidon thân mến !
    Anh thấy mày cũng viết lách tích phân tích phiếc nhạc của Sơn bạn anh, mặc dù *** ra gì và sai chính tả, nhưng anh vẫn nghĩ mày cũng là thằng chỉ ở mức độ dốt thôi chứ không ngu. Dốt mà chịu khó vào đây học hỏi và đọc bài của anh thì chỉ khoảng 15 , 20 năm sau mày sẽ khá. Chứ dốt mà cứ lí do loanh quanh thì bao giờ mới thoát được
    cảnh mọi rợ hả em?
    Anh *** cần biết cái mớ rác rưởi trên của mày nội dung nó như thế nào ? Có hay hay không hay, hợp hay không hợp (như thằng Langlenoinay em anh, anh *** rỗi hơi như nó ), mà chỉ liếc sơ qua đã thấy chi chít lỗi chính tả thì đủ hiểu trình của mày ở đâu, em nhé. Hay với chả không hay.
    Mày cũng đừng lấy cái lí do thời gian hạn hẹp ra mà bao biện với cả anh, nghe thối bỏ mẹ. Nói cho mày biết, mấy con thư ký của anh, ngu thôi, nhưng trong vòng 3 giây phải soạn thảo xong cho anh một cái công văn dài loằng ngoằng, mà chúng nó làm đâu ra đấy và ít nhất là không mắc lỗi chính tả. Vấn đề tưởng là nhỏ nhưng *** hề nhỏ tí nào.
    Anh chỉ nói thế thôi, để cho ở mức độ dốt nát cũng vẫn tiếp thu được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này