1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỊNH CÔNG SƠN,người lực điền gieo hạt giống tâm hồn trên những cánh đồng chai sạn(toản bút tưởng nh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 19/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thằng em, anh thấy mày cũng phát lộ tý năng khiếu về khoản nhả xương đấy. Nhưng anh có phải trẻ con *** đâu mà đi lĩnh hộ mày cái vụ dạy thằng cu bị đơ em mày. Đấy mày xem, thằng em mày sau khi được anh ( cả mày nữa ) dạy dỗ thì nó lại khóc là "các anh nói để em không viết nữa à ? ". Đọc xong câu đó anh buồn tý khóc. Mẹ, anh khuyên bảo thằng em mày để nó thẳng thốn tử tế hơn trong ngôn từ chữ nghĩa thì nó lại hiểu mẹ thành anh muốn bịt miệng nó. Thằng em mày thế chỉ mày dạy được thôi. Trình anh toàn hướng dẫn luận văn cho mấy thằng sắp tiến sĩ đến nơi. Dạy thằng em mày để anh mang tiếng à ??
    Cả cái vụ tranh gái nữa. Anh thấy có còn *** gì đâu mà mày bảo chưa xong ??? Việc em lys là của anh nó đương nhiên mẹ rồi. Xong với cả không xong *** gì nữa hả em.
  2. lanza

    lanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu đọc được cái táng bút nhân ngày 1-4 này hay đấy, chứ cứ mazi sến cbn cả ngày cả tháng thật kinh
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ngày càng đi xa chủ đề rồi đấy ạ. Em khóa vào đây, khỏi phải cãi nhau nữa nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này