1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỊNH CÔNG SƠN-NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    TRỊNH CÔNG SƠN-NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH!!!!!

    <<Những bài hát u uẩn nỗi niềm về thân phận mà giai điệu thật nhẹ nhàng.Sự cảm nhận bất ổn và lo âu cho những cuộc tình đã được hằn lên bởi những ca từ thật tha thiết , dịu êm.Nỗi cô đơn miên man trên từng cung bậc mà chừng như để lại từng đôi, dấu vết bao cặp phu du đã bay qua vùng sương khói, lung linh.
    Có cả giây phút hân hoan, trầm lắng,
    << Hãy cứ vui như mọi ngày,dù chiều nay không còn ai qua đây>>
    Và đắng cay, trách móc mà ân cần ,nhẫn nại chịu đựng:
    <<Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau>>
    Không những thế , mà còn là những triết lí của cuộc sống:
    << Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ,để làm gì em biết không?Để gió cuốn đi>>

    Thế hệ chúng ta sinh ra sau chiến tranh, lớn lên và trưởng thành trong hoà bình.Và dường như chỉ cảm nhận được cái khốc liệt của đạn bom qua sách vở và phim ảnh.Đa số chúng ta thích nhạc trẻ. thứ nhạc vui tươi, hồn nhiên và nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng của nó.Chúng ta đưa tiễn thế kỉ 20, chào đón thế kỉ 21 bằng pháo hoa và rượu champagne.Nhưng cũng có một số ngày nào đó chợt thấy buồn và gặp chính mình trong chất nhạc da diết kia, thứ nhạc mà chúng ta gọi rất đời thường là nhạc Trịnh.
    Trịnh Công Sơn ơi!!!NGười thầy đáng kính của chúng tôi ơi!!Chúng tôi cảm ơn chú nhiều lắm.Cảm ơn chú đã giúp chúng tôi sớm nhận ra thế kỉ ấy vào đúng giai đoạn đau thương và giả man nhất mà mảnh đất VN này phải gồng mình hứng chịu.
    Cảm ơn chú đã sẻ chia cùng chúng ta bao tâm trạng của thời mới lớn, lứa tuổi mà thật dễ dàng cho người ta khoác lên mình dáng dấp ông cụ non, thở ra hơi chán chường với bao triết lí vụn, trong khoảng không mờ xám trên ngọn đồi khi chiều buông. Chợt dừng lai ngó nghiêng quãng vắng, ngờ vực bước chân tiếp theo của mình.Hoặc là lứa tuổi mà sự tiếp thu đôi khi la bắt chước vụng về,là tham lam ngây ngô,khờ dại để băn khoăn sao mãi mình vẫn chưa là người lớn....



    Được sửa chữa bởi - Nguyet-ca vào 13/06/2002 11:47
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Home, dạo này tiến bộ quá nhỉ????Các bác không khen em à???box mới,thì home phải mới chứ!!!Em sẽ không -phong cách riêng nữa đâu các bác nhé!!! Phải hoà đòng với mọi người chứ
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự nhiệt tình của Home, nhưng bài viết của Home sẽ hoàn thiện hơn nếu cậu chú ý viết cho đúng các lỗi chính tả, chịu khó sửa lại các lỗi ở bài viết trên nhé !!! Đó cũng tạo nên nét riêng cho Box TCS đúng không ???
    Thân mến .
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chú Home dạo này tiến bộ quá, mừng cho chú, có điều đừng thêm một câu tự khen cuối bài nhé, đọc mất hứng lắm. Mọi người tự khắc sẽ nhận ra thiện ý của chú mà,....

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cái gì!! NGuyetca mà cũng giám gọi mình la <<chú>> sao1! Giỏi đấy...
    Có thể nói tôi đã học đươc rất nhiều từ trịnh!!TRịnh thật sự như là 1 người thầy thật là đáng kính của toi1! còn các bạn thì sao>????Các bạn đã hoạ được những gì từ trịnh!!
    KHi đến với trịnh!! trịnh đã giúp tôi thêm yêu mến cuôc đỜi, không phải ví<<sự quen mặt đến gần gũi, thân thiết...>>. TRịnh giúp tôi thêm yêu cuộc sống,giúp tôi <<có 1 tấm lòng>>>
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    oh, có lẽ tớ tối dạ quá chẳng học hỏi được cái gì ở đó hết.

    lys
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    tigerlily ơi, sao thế ?
    Tôi gọi chú là vì tôi quí , đó là cách gọi thân mật của tôi mà....Home đừng hiểu lầm,...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    lys nói thật, lys đã học được gì ở T đâu!
    (tớ nói T nghĩa la T trong các bài hát, chứ không phải là nói về con người nhạc sỹ đâu. với tớ, T nghĩa là nhạc T, không là cái gì khác cả)
    Ai đã đọc câu này "Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.." thì hẳn sẽ thấy mình tầm thường biết bao, "mà còn trần gian thế" biết bao...
    Nếu như thực sự đã "biết yêu mến cuộc đời", nếu như nghe nhạc T, chỉ nghe nhạc T mà có thể giúp được tôi "có một tấm lòng" thì... đó là đã "thành chính quả" rồi bà con ạ.

    lys

Chia sẻ trang này