1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Công Sơn trong suy nghĩ của một người...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bonjourtinhyeu, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Trịnh Công Sơn trong suy nghĩ của một người...

    [​IMG]


    Không giống như mọi người, Bonjourtinhyeu không thích nhạc Trịnh cho lắm, nói thực là cũng không nhiều bài lắm, nhưng những bài tôi thích thì rất thích, nghe nhiều, vẫn một lời bài hát giản dị, một giai điệu, một ca sĩ nhưng tôi không chán. Nhưng tôi lại rất ngưỡng mộ ông, chính xác là tâm hồn người nhạc sĩ này. Tôi biết ông phần nhiều qua sách báo, những bức ảnh mà tôi sưu tập về ông, và nhiều nhất là qua những người thích nhạc Trịnh, mà những người đó thì nhiều lắm, ...

    Hôm qua online, một mình, mà một mình thì lại hay tha thẩn, đọc những thứ linh tinh phèng, hơi bất ngờ vì lại chính là ngày người nhạc sĩ ấy qua đời...

    Tự dưng, một cách vô thức, chuyển sang nhacso.net nghe "Hoa vàng mấy độ"...

    Tôi cố gắng đọc hết những bài viết trong ngày hôm qua của các báo về người nhạc sĩ, người đã đi rồi, người mà có những bài hát vẫn còn quanh đây, vẫn được người hát, vẫn có trong những lời thì thầm của những đôi yêu nhau...

    Nếu có định viết ra những gì mình nghĩ về ông, tôi nghĩ cũng là thừa, vì tôi nghĩ nhiều người có suy nghĩ giống mình, nhưng tôi sẽ trích lại cho các bạn về lời của hoạ sĩ Đinh Quang Tỉnh trên báo vietnamnet

    "...Năm Trịnh Công Sơn mất, tôi đã 56 tuổi, đã từng dự nhiều đám tang lớn, nhưng chưa thấy đám nào khác thường, lạ lùng và siêu phàm như vậy. Nếu những đám khác đều có lớp lang, trên dưới, trước sau, thì đám tang này chẳng có thứ bậc gì cả. Các nhà lãnh đạo, quản lí chen vai cùng các sư sãi, với những người đạp xích lô, em bé bán vé số; già trẻ gái trai chen vai nhau... Mọi người không phân biệt (mà có muốn phân biệt thì cũng chẳng ai để ý) cùng vào viếng Sơn rất trật tự, thành kính...và cùng hát những bài hát của Anh. Quanh chỗ Anh nằm biến thành một thế giới quần chúng rộng lớn, tự nguyện, kết nối bằng tình yêu dành cho âm nhạc Trịnh Công Sơn. Quả là một quang cảnh rất siêu phàm!"...
  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại với tôi, tôi thích những bài hát của ông,thích những tâm hồn trong bài hát của ông,,còn con người ông,nói thật,tôi ko đủ trình độ cũng như tư cách để mà đánh giá,nhưng tôi ko thích những người đa tình,tôi ghét Bống bồng...nhưng có lẽ,nghệ sĩ,họ khác với người bình thường,họ ko phải sống cho họ,vì họ mà họ sống vì nghệ thuật, vì mọi người...vì cái chung j` j` đó...tôi nghĩ thế...
    Bài hát tôi thích nhất có lẽ là Con mắt còn lại,,nhưng tôi lại thích hát bài Bên đời hiu quạnh... Có lẽ, khi ông viết bài đó,ông cũng có tâm trạng giống tôi lúc này...
    " Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một ngày kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quan Ô phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra Ô nắng lên rồi...
    "
    Buồn...nhưng ko sao, có buồn mới biết vui,có đau khổ mới biết hạnh phúc, có mất mát mới biết trân trọng những gì mình đang có... 1 bài học tôi đã học được dù đã phải trả 1 cái giá quá đắt..
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi...tôi tin là thế!
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko phải fan của nhạc Trịnh, nhưng cũng rất ngưỡng mộ ông. Cái hồn mà ông thổi vào lời ca và giai điệu của bài hát luôn tạo cho người nghe có được cái cảm giác : ĐƯỢC MƠ và ĐƯỢC BAY
  4. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh cứ nhẹ nhàng len lỏi vào mình lúc nào ko hay nữa.
    Mỗi ngày mưa, mình thích hát :
    "Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền"
    Vào ngày nắng mình bỗng dưng nhớ đến câu hát :
    "Lùa nắng cho buồn vào tóc em"
    Lúc buồn lại lẩm nhẩm :
    "Bỏ mặc căn nhà
    Bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc hư không
    Bỏ mặc người
    Bỏ tôi xa xôi và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai"

    "Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đường hay ko?"
    Nhạc Trịnh như có cái gì đó lôi cuốn từ ca từ lẫn âm nhạc. Có nhiều người cùng hát 1 bài, nhưng ở mỗi người hát lại có một cách nhìn riêng của họ. Nên có những bài cũ mà mình lại thấy thật mới lạ.
  5. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm thấy mình trong những ca từ trong những bài hát của ông! Tôi tìm thấy một tôi cô đơn, trầm lặng trong : " Em còn nhớ hay em đã quên" Tôi tìm thấy tâm hồn người con gái việt trong : " người con gái việt nam da vàng" Toi thay minh than than trong : " De gio cuon di". Toi thay minh yeu doi, yeu nguoi trong : " Hay yeu nhau di"
    Còn nhớ ông có đoạn viết:
    " Càng sống, người ta càng thấy sống thì thật khó mà chết thì thật dễ. Cái chết có thể dễ dàng đến với bất cứ ai. Hôm nay gặp nhau, ngày mai lại gặp nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai. Chết thì chẳng hẹn trước bao giờ.
    Càng yêu người ta càng thấy rằng có tình thì thật khó mà mất tình thì thật dễ, mất sạch như người buôn mất đi vốn liếng. Cứ tự an ủi mình rằng khi mình đau khổ thì có một người được hạnh phúc, và biết đâu khi mình đang hạnh phúc thì có kẻ đang đâu khổ vô cùng. Nghĩ như vậy thì thấy cuộc đời thanh thản hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn....
    Có người rời bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. có người rời bỏ cuộc tình mà đi như một kẻ đãng trí. Dù sao thì cũng là rời bỏ một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ tình và phụ người có lẽ cũng chi vậy mà thôi. Lấy cuộc tình này để thay thế cuôc tình khác cũng chỉ là sự chắp vá cho tâm hồn. Sự chắp vá ấy chỉ có thể làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi
    Mỗi một con người vì ngại chết mà phải sống
    Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi trong lòng một nỗi nhớ nhung."!!!
    Tôi tìm thấy tôi trong khoảnh khắc cảm xúc của ông!
  6. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    còn tui thích giọng nam trầm hát nhạc Trịnh , thường nghe mỗi khi cảm thấy buồn và nản về một điều gì đó trong cuộc sống , cũng ko hẳn sau khi nghe thì mọi nỗi buồn đau bay biến hết , nhưng cảm thấy thanh thản hơn , đầu óc bớt căng thẳng , và cũng cảm thấy mình bớt bị tổn thương hơn , như là đang đưọc xoa dịu , vỗ về vậy ...
  7. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Tôi rất bất ngờ vì các bạn suy nghĩ rất giống tôi, cám ơn vì đã viết lên những gì mình nghĩ...
    Hi reflection82, nếu biết trước là bạn thích nhạc trịnh như thế, có lẽ mình đã rủ cậu đi uống cafe trong thời gian cậu bị ốm, một quán rất hay T ạ. Nơi mà treo một bức ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà mình nghi là không một nơi nào có một bức thứ hai! Cà fê thì cũng bình thường thôi, nhưng yêu cầu được nghe nhạc Trịnh thì luôn được như ý muốn... Vất tất cả công việc lại đi, mình chờ bạn đồng ý vào một ngày nào đó...
  8. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hihi , chẳng nhẽ bonjourtinhyeu lại tên là H sao ?!! vui nhỉ lại gặp người mới quen ....
    Tớ ko mê nhạc Trịnh lắm , thích nghe nhạc Rock và Country thui . Còn nhạc Trịnh thì mỗi khi trời mưa thì tớ ao ước được ngồi một mình , với cốc trà nóng và nghe Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh , khi đó mới thực sự là đang hưởng thụ cuộc sống . Và khi buồn thì cũng là trà nóng + nhạc Trịnh nhưng cảm giác lúc đó ko còn là bay bổng với ca từ , mà đơn giản nghe để ngẫm lại , và xét lại là thực ra mình đang thực sự đang có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc ...để trôi đi công việc , cuốn đi những ý nghĩ tiêu cực ...và để bản thân mình nhẹ nhàng với chính mình , nhẹ nhàng với người xung quanh hơn .
    Ko biết các cún nhà mình có hay ỉ ôi thương cảm bản thân mình ko . Nhưng tớ thì ko hiểu tại sao năm nay 25t rồi mà vẫn có tâm lý của bọn học sinh cấp 3 . Tức là đôi khi muốn làm một điều gì đó thật phá hoại , thật tồi tệ để mình ko còn là mình , ko còn nghĩa vụ và trách nhiệm . cún thì đúng như tính chất của cún , nghĩa là lúc nào cũng trung thành tận tâm , lương thiện . hihi , đôi khi tớ ko muốn làm một con chó ta ngoan hiền mà muốn làm con chó tây giảo quyệt ...đấy là những lúc tớ hận , chắc có lẽ như trong phim phép thuật í , lúc đó chắc một con quỷ nào đó chế ngự tâm hồn ... tớ thực sự muốn bản thân mình trở nên tồi tệ , để một số người phải đau khổ ...và bởi vì họ mà bản thân tớ mới ra nông nỗi như thế ....
    Tớ vẫn biết đó là suy nghĩ của một đứa trẻ cấp 3 , chỉ có học sinh cấp 2, cấp 3 mới có cái kiểu suy nghĩ nông nổi như thế , mới có suy nghĩ làm hại bản thân mình như thế ... Nhưng đã có những lúc tớ muốn mình đi một nơi thật xa , ko bao h trở về nhà , ko bao h muốn về nhà .. Nhung rốt cuộc tớ chưa từng một lần làm thế , bởi có lẽ tớ là một con cun'' nhật lông xù chăng , quá hiền lành và chẳng bao h dám làm điều gì vuột quá giới hạn của nghĩa vụ và trách nhiệm ....
    Lúc đó tớ nghe nhạc Trịnh để tớ thấy rằng tớ đang có một cuộc đời hạnh phúc , tớ có một mái nhà để che trên đầu , có người để tớ gọi bằng BM ...Tớ đang lành lặn chân tay , ko bệnh tật , tớ có thể có bất cứ điều gì mà một em bé lang thang ko Bố Mẹ ko có .....
    Nhưng những phút giây đó bây h ít đi , ko phải bởi vì tớ hay nghe nhạc Trịnh nhiều hơn mà đơn giản tớ học được cách sống độc lấp với cảm xúc do người gần gũi xung quanh mang lai , có lẽ nó đã trai đi chăng và ko làm tim tớ nhoi nhói ước ao khi bắt gặp một cảnh thuộc về khuân mẫu được chiếu trên phim ...lúc đó tớ nghĩ bản thân mình là người cầu toàn quá rùi , lam gì có ai hoàn hảo trên đời , BM muôn đời vẫn thế , chỉ có tớ chưa làm đc gì cho BM vui thôi , chứ BM ko có nghĩa vu và bất cứ trách nhiệm nào cả ... chỉ có ngược lại thì mới đúng quy luật...
    Có lẽ bởi suốt thời học cấp 2, cấp 3 , rồi sau này nữa , vì ko bao dung , vì cứ mài loay hoay khổ sở đối diện với những cảm xúc như vậy nên cho đến tận bây h tớ vần ko trưởng thành đc .......
    Và có lẽ những điều đó đã đánh cắp giấc mơ chăng , nhưng đôi khi thấy mình sống thật vô nghĩa , ko hiểu sống vì cài gì , sống cho bản thân mình ư ??? tớ ko có bất cứ một ước mơ nào để mà sống vì bản thân mình cả . Bây h chỉ có lập gia đình , có con cái và như thế thôi sao ??? vô nghĩa quá ...
    Cho nên có người hỏi sao tớ làm việc nhiều thế , ôm đồm nhiều việc thế ... nhưng tớ ko muốn mình rảnh rỗi , vi những lúc rảnh rỗi lại thấy trống rỗng ...nên tốt nhất sống dưới một sức ép , để mình còn có cảm giác căng thẳng , bận rộn ... còn có cảm giác rằng : A` , mình đang sống và đang làm việc như bao người ...
  9. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    keke, hôm nay thứ bẩy người iu về Hải Phòng thăm nhà nên mới ngồi cà kê dê ngỗng , đọc lại thấy chuối quá
    Cún thì lúc nào cũng nên vui vẻ .Năm mới có nghĩa là chỉ nói những điều làm tâm hồn mình mới thêm , hihi chứ ko đc phép ì xèo mấy chuyện cũ .
    Tớ ko tìm thấy cái thẻ post nhạc ở chỗ nào trên thanh công cụ cả , tặng mọi người mấy bài hát nhạc Trịnh bằng cách copy lại link vậy :
    1. Bống ko là bống .
    Trình bày : Trịnh Công Sơn
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=32618&iType=20
    2.Có một ngày như thế
    Trình bày : Trịnh Công Sơn
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=32621&iType=20
    3.Biển nhớ
    Trình bày : Cao Duy - Hoàng Kim.
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=3631&iType=20
    4.Du mục
    Trình bày: Trịnh Công Sơn .
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=32626&iType=20
    5. Lạc mất mùa xuân
    Trình bày :Tuấn Ngọc
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31406&iType=20
    6. Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Trình bày : Hồng Nhung .
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=13128&iType=20
    7. Yêu dấu tàn theo :
    Trình bày : Khánh Ly .
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=32712&iType=20
    8. Phôi pha .
    Trình Bày: Tuấn Ngọc.
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=34216&iType=20
    9.Riêng Một Góc Trời
    Trình bày : Tuấn Ngọc
    Nhạc Sĩ : Ngô Thuỵ Miên .
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam.asp?iKind=2&offset=175
    10.Ru ta ngậm ngùi
    Trình bày : Tuấn Ngọc .
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=37719&iType=20
    Cái trang nghe nhạc này hơi chậm , hy vọng mọi người có thể nghe được , nếu ko nghe được thì đợi một chút sẽ nghe đc hi`hi`
    Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ
    Được reflection82 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 07/04/2007
  10. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Hôm nay, Hà Lội trở trời, mưa!
    Lão K "già" bên Vinexad gửi cho mình một file rõ khù khoằm, tức phát điên, đã không có thời gian thì chớ... mà lão này là một chuyên gia về sự thiếu chuyên nghiệp...
    Đang mải ngồi nghĩ vài thứ vớ vẩn linh tinh thì bỗng nhiên Reflection82 gửi tin nhắn:
    Reflection82: hihi
    Reflection82: ngoai troi mua to qua''
    Reflection82: dang lam gi the''
    Bj: đang ngắm mưa thôi
    Reflection82: lang man ghe
    Bj: xem từng giọt từng giọt
    Bj: rơi vào cái xe máy mình để ngoài sân
    Bj: may quá
    Reflection82: to ko lang man duoc nhu the rui`
    Bj: từ hồi vào nhà T tớ chưa rửa xe
    Reflection82: rua? luon cai xe ban chu gi`
    Bj: uh
    Bj: rửa xe
    Bj: xe của tớ bẩn dã man
    Bj: ngày hôm nay của cậu thế nào?
    Reflection82: tuyet voi thoi
    Bj: à
    Bj: tuyệt vời ... thôi?
    Bj: nghe lạ nhỉ?
    Reflection82: hi
    Reflection82: uh` , thi cam giac la the ma`
    Reflection82: hai` long`
    Reflection82: noi chung la nhu the''
    Bj: đang nghe Led Zeppelin nè
    .....
    Bj: à
    Bj: hôm nay tớ ghé vào box cún
    Bj: tớ đọc 1 bài của CTB
    Bj: thấy có vẻ nghiệt ngã nhỉ?
    Reflection82: ve gi the''
    Reflection82: to ko biet'' ?
    Reflection82: do la ai vay ?
    Bj: box trịnh công sơn ấy
    Reflection82: a`
    Bj: CTB=chủ tư bản =reflection82
    Reflection82: cha` cha`
    Reflection82: cai ten ko hop voi to teo nao` ca
    Reflection82: uh`
    Reflection82: co gi la nghiet nga~
    Reflection82: to'' thay to'' buon` cuoi` , hihi , viet ra xong doc lai thay xau'' ho
    Bj: ừ, có vẻ như kể về mình lại có vẻ như mắng chính mình
    Reflection82: nhung ma` ke , to ko sua? lai , cu'' de do''
    ....
    Ờ hừm, cậu hay đấy nhỉ, tớ đọc bài đó, nói thật tớ thấy cậu có quá bận bịu với những suy nghĩ trái ngược, mà kẻ cả ra mà nói, refelection82 ạ, tớ hiểu cậu, nhưng có lẽ những thứ đó là do cái đầu lúc nào cũng phải căng ra. Giá như hôm nay mưa ít thôi, giá như tối nay tớ không bận, có lẽ là cafê Trịnh nhỉ?

Chia sẻ trang này