1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Công Sơn...và huyền thoại về mối tình cuối cùng.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Baron, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn...và huyền thoại về mối tình cuối cùng.

    ...Những người viết tiểu sư danh nhân thường hay tự tin một cách thái quá rằng,đối với các nhà thơ,nhạc sĩ thì chỉ có mối tình đầu của họ là mới có giá trị nghệ thuật và vô biên.Điều này nhìn từ một góc độ nào đó thì có lẽ cũng đúng.Mối tình dầu của một nghệ sĩ luôn luôn chứa chất mọi bí ẩn,đam mê.Người nghệ sĩ theo duổi nó,ngợi ca nó,ngợi ca tuyệt vời về nó bằng một tình yêu mạnh mẽ ,tinh khiết nhất và hầu như rất ít vương vấn bởi cảm giác da thịt.Chính vì vậy mà nghệ thuật của anh ta rất mạnh mẽ và tinh khiết.Tất cả nhờ vào mãnh lực bí ẩn,êm ái khủng khiếp của mối tình đầu.

    Nhưng ở bài viết này tôi muốn kể cho các bạn biết huyền thoại về mối tình cuối cùng của nhạch sĩ Trịnh Công Sơn.Người nghệ sĩ còn một mối tình không nhuốm "bụi nhục cảm" nữa là một mối tình cuối cùng trong đời mình...Khi ấy,người nghệ sĩ gần như không còn sức lực để lao động,sáng tạo nữa.Niềm đam mê nghệ thuật vẫn còn,tình yêu nghệ thuật vẫn còn...nhưng thời gian không cho phép.Tình yêu khi ấy,gồm chứa tất cả nỗi tuyệt vọng trong sáng ấy,an ủi ấy.Có thể tình yêu đầu đời khiến cho người nghệ sỹ sáng tạo,vươn đến những tầm cao lạ lùng của trí tưởng tượng thì mối tình cuối cùng lại có một giá trị đặc biệt,khác lạ hơn tất thảy những mối tình đã đi qua đời nghệ sĩ.Mối tình cuối cùng ấy không vì dục vọng,không vì sáng tạo nghệ thuật,không vì mục đích gì hết...nó trở nên thân phận hơn,người hơn.Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng trải qua những phút giây như vậy.Mối tình đầu của ông,những mối tình kế tiếp có thể đã mang lại cho ông rất nhiều bản tình ca ngọt ngoà.Dù rằng trong những mối tình sau này,sự chân thành lắm khi đến từ phía nhạc sĩ.Có người tỏ ra yêu ông chỉ vì muốn trở thành "nàg thơ" của một nhạc sĩ nổi danh.Có người lại muốn ông giúp cho một "tấm vé" để "nhập cư" vào cửa sàn diễn Sài Gòn...Tất cả những động cơ bên ngoài tình yêu ấy,có thể Trịnh Công Sơn không biết,xin lỗi,ông là người mẫn cảm với nỗi yêu đương trần gian nên không thể không biết.Nhưng với ông,thà cho người phụ minhg chứ không bao giờ phụ người.Và ông đã để tấ cả ở trọ trong niềm vinh quang ca nhạc của mình.
    "Con chim ở trọ cành tre,con cá ở trọ trong khe nước nguồn..."

    Ông im lặng,ông chân thành và im lặng.Ông đã đúng vì khi âm nhạc của ông cất lên ông cần phải im lặng.Không chỉ ở những năm cuối đời mình,nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới được may mắn chứng kiến tiếng tăm và niềm vinh quang của mình.Rất nhiều người hát nhạc của ông,người ta tỏ tình với nhau,giận hờn nhau,an ủi nhau,khích lệ nhau bằng những bài ca của ông.Những đêm nhạc Trịnh luôn đông nghịt người xem.Những ca sĩ trẻ và những người hâm mộ luôn đến bên cạnh ông.Nhưng ông cũng không thoát khỏi quy luật sáng tạo và số phận khắc nghiệt dành cho những người nghệ sĩ tài hoa.Đám đông càng ồn ào bên ông,ông càng cảm thấy cô đơn.Có lần,một nhà văn-bạn ông-kể lại rằng ông rất buồn và gặp "một mối tình" của mình để vợi nỗi...một mình.Nhưng cô ca sĩ-người mà ông yêu tự nhận thấy rằng mình đã đủ lông,đủ cánh,có thể chao liệng trong vòng hào quang âm nhạc mà không cần đến sự dẫn dắt của nhạc sĩ nữa.Cô đáp trả tỉnh bơ một lời từ chối chưa bao giờ được in trong sách dạy yêu đương.Những năm cuối đời trên trần gian(và có lẽ không chỉ lúc đó),mặc dù được tiếng là người có lắm bạn bè nhưng Trịnh Công Sơn dường như luôn cảm thấy mình cô đơn.Người ta đồn nhiều về những bí mật tình cảm của ông:
    "Đêm này đêm,rộn rã với những môi hôn,trong vườn trăng,vừa khép những đoá mong manh".
    Nhưng thực ra ông chẳng có một bí mật nào hết-tâm hồn ông luôn hiểu hiện trong các ca khúc.Ông chỉ có một bí mật-bí mật đó chính là nỗi cô đơn của mình.
    Trong những mối tình mà ông "chăm sóc","ru hồn",không mối tình nào "viên thành" theo ý nguyện của ông cả.Âm nhạc,nỗi đau và :"Từng người tình bỏ ta đi như dòng sông nhỏ.Ôi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là nhữn cơn mơ".
    Đấy,bạn có thể hình dung được khi ấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang cô đơn dường nào.Ông cô đơn nhưng không buồn vì những mối tình ấy không "viên thành" nên không thực sự là của ông.Giữa nỗi cô đơn ấy,giống như lời bài hát của ông xuất hiện một: "Mối tình mới chớm đã viên thành". Âm nhạch sung mãn,da diết,mãnh liệt: "Từ đây tôi đã có người,có em đi đứng bên đời líu lo...".Mối tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn đã điểm.Lần đầu gặp nhạc sĩ,cô ấy còn rất trẻ,rất trẻ.Nhưng những khúc tình ca mê đắm của nhạc sĩ họ Trịnh đã khuấy đảo tâm hồn thơ dại của cô từ rất lâu.Cô lớn hơn cái tuổi mười bốn của cô rất nhiều.Giống như một thiếu nữ,với đôi má ửng hồng,cô ngồi trước mặt người nhạc sĩ đã tạo ra những bài tình ca mê mẩn,mắt nhìn không chớp.Không gian yên ắng.Người nhạc sĩ nói với cô bé về tất cả những bài ca mà cô vừa hỏi ông.Trước mắt cô,ông chính là hiện thân của âm nhạc,là những gì da diết,thuần khiết nhất.

    Người nhạc sĩ cũng biết vậy.Ông nói chuyện rất chậm dãi và cố tìm cách khiến cho cô gái hiểu rằng,giữa người nhạc sĩ và âm nhạc của anh ta có một khoảng cách trần tục rất lớn.Nhưng nỗi đam mê và lòng ngưỡng mộ đã vượt qua mọi rào cản.Sự chân thành của cô khiến cho người nhạc sĩ cảm động.Cô đến với ông bằng một con đường riêng mà không một ai trước đó đac từng trải qua.Cô chẳng cần điều gì trần tục ở ông cả,vì tất cả những gì mà cô cần ở Trịnh Công Sơn thì cô đã tìm thấy trong âm nhạc của ông.

    Nhạc sĩ hiểu như vậy và có lẽ từ lâu lắm trong những năm cuối đời mình,nỗi cô đơn của ông đã bị đánh bại.Cô đến chỉ muốn ngắm nhìn ông.Thế là đủ.Khi đó,những vết thương đời thường do các mối tình tục lụy vẫn còn khắc sâu trong tâm hồn nhạc sĩ.Nhưng tình yêu,sự chân thành không có kinh nghiệm.Nhạc sĩ ngồi im lặng.Tự cội nguồn âm nhạc ông vang lên nhưng cung đàn an ủi chân thành nhất.Đột ngột,cô đến gần nhạc sĩ.Dường như vầng hào quang âm nhạc đã vây lấy đôi mắt cô.Cô dường như không còn là một cô gái bình thường nữa.Trong khoảnh khắc,dường như Nữ thần An ủi đã mượn đôi môi ngọt ngào của cô rồi gửi nụ hôn đên người nhạc sĩ cô đơn.

    Ngày nhạc sĩ mất,nhiều người phụ nữ đã ồn ào thương tiếc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Có thể nước mắt của họ thật lòng vì mất một người nhạc sĩ như thế thì ai không tiếc?.Nhưng chỉ tiếc rằng ở đâu đó,nhiều người đã "vô tình" để lộ những giọt nước mắt chân thành ấy cho nhiều người biết quá.Ôi ! những nỗi đau được bày tỏ trước công chúng,dù có thể thực lòng nhưng vẫn khiến người chứng kiến cảm thấy có điều gì đó gờn gợn và hơi bất nhẫn.
    H.A không vậy,cô đeo khăn tang xin được lặng lẽ,vô danh đi bên cạnh người nhạc sĩ về cõi thiên thu.Ban đầu,có người trong ban tổ chức tang lễ không muốn vậy,nhưng với sự chân thành của mình,H.A đã được toại nguyện.
    Nắm đất cuối cùng đắp lên mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,mọi người lần lượt ra về,những người thân ,những người ngưỡng mộ cho đên những người phụ nữ từng tự "nhận" mình là người tình của nhạc sĩ. H.A một mình rắc hoa kín mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh,lắng nghe những giai điệu u hoài đang trở lại.

    Sự viên mãn cảu tình cảm,cảu ái tình không cần đến thời gian dìa hay ngắn.Tình trong giây lát đã thành thiên thu.Ngay cả hoàn cảnh cũng không cần nốt.Sự viên mãn của tình yêu chỉ phụ thuộc vào hai trái tim chân thành,thế là đủ.

    Trong cả cuộc đời mình,nhiều người phụ nữ bằng cách này hay cách khác đã đi qua đời nhạc sĩ,nhưng thật khó nhận ra một tình yêu viên mãn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có được.Mối tình cuối cùng của ông hoàn toàn khác hẳn với tất cả các mối tình khác.

    Sau khi nhạc sĩ qua đời,H.A ra nước ngoài được vài năm,nhưng cô đã lại trở về thành phố-nơi có những rung động đầu đời đầy âm nhạc của mình.H.A thỉnh thoảng vẫn mang hoa trở lại rắc lên mộ nhạc sĩ.Dường như lần nào tới đây cô cũng ngồi lại cả ngày bên mộ nhạc sĩ.Những lời thì thầm,những lời ca ngọt ngào,hình ảnh nhạc sĩ,nụ cười,ánh mắt,những giai điệu dang dở...Tất cả đang về với cô trên từng ngọn cỏ lay với tiếng hát thầm thì:"Từ đó,ta là đêm,nở doá hoa vô thường....."


    Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình.Hãy hát đi,đừng e ngại.Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.
    Trịnh Công Sơn


    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài bạn Baron thấy có nhiều thông tin hay thật , cảm động về một mối tình chân thật và nghệ sỹ . Nhưng có một cục tức anh ách mà không chịu nổi đó là không biết nhân vật nữ trong chuyện tình này tên gì . Dẫu biết là H.A , nhưng viết tắt như thế thấy khó chịu quá . Ai biết thì xin cho deathchuck biết rõ tên đi , vẫn biết là trong những chuyện này người ta thường giấu tên vì vấn đề tế nhị và vấn đề cá nhân ... nhưng tò mò quá đi thôi ... Mà deathchuck thấy trong chuyện này người con gái mang tên H.A quả là một cô gái quá tuyệt vời ... vậy thì việc gì phải giấu tên nhỉ ??? ... Ai biết tên đầy đủ người này xin cho biết đi ... Ray rứt quá đi thôi ...
    Thân.
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn biết, bạn có thể tìm phần trả lời của Trịnh Vĩnh Trinh trên vnexpress.net. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, nếu người ta để cho mọi người biết rõ mình ra ai thì sẽ không còn đáng quý như thế nữa đâu. Bạn đọc, hiểu và trân trọng là đủ rồi, tìm hiểu thêm tên liệu có ý nghĩa gì hơn không?
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Bạn manhogany nói đúng đấy...Tớ nghĩ không nêu tên thì hay hơn...nếu muốn biết thì tự tìm hiểu nhé...Nếu không biết thì cứ coi đó là bất kỳ một người nào cũng được....
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  5. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    theo như bài trả lởi của TVT tôi tìm được thì
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/11/3B9CD7EC/
    tên cô gái đó là VA tại sao lại là HA nhỉ

    Beethoven last night

    Ngua Giang Ho lang thang tim tri ky
    Ke Lu Khach phieu bat tim tri am
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chính xác rồi Wind-of-rock , đúng là V.A . Nhưng V.A hay H.A thì cũng không đủ . Vẫn làm cho người xem bộc lộ cảm giác tò mò . Hic hic , đó là cảm giác thật của deathchuck khi xem topic này . Bứt rứt quá đi .
    Ps : Wind-of-rock là cu Lân hả ??? Phải cu Lân đã gởi cho anh cái CD Stigmata-Arch Enemy không ??? . Mà không lẫn vào đâu được , nhìn chữ ký Beethoven last night thì anh biết ngay . Cu Lân cũng vào đây nữa hả ??? . Anh chào Lân một tiếng thân ái nhé .
    Lân ơi , mối tình trong topic này giống với mối tình của anh và chị Huesida ghê quá Lân nhỉ . Một mai nếu anh chết thì chị Huesida cũng âm thầm đặt hoa vào mộ anh . Hì hì .
    Thân
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , Lân ơi , anh em mình ra YM hoặc mIRC đi , chat chit ở đây giang hồ kêu mình spam thì chết .
    hì hì , Lân có thấy người nghệ sỹ trong topic này rất chi là hạnh phúc và đáng tự hào khi có một người yêu tha thiết và thầm lặng đầy đam mê mãnh liệt như thía không ??? , anh ước ao có người yêu mình như thế mà mãi chả được . Anh cũng mong chú Lân học giỏi và sống làm sao cho đẹp đời để có người yêu như trong topic này nghen .
    Thân .
    PS : Anh không bỏ ROCK Lân ơi , hôm qua anh mới đi cafe rock , lâu quá không lắc , hôm qua lắc một trận gọi là kinh thiên động địa , còn hơn cả phê thuốc lắc nữa . Lắc quá giờ cái cổ anh rã rời , đau nhức toan thân cho nên bạn gái anh phải xoa dầu bóp cổ cho anh á . Hề hề .
    Hic hic , Lân à , giờ anh hiểu là Rock đã nghe thì khó mà bỏ được . Trung hoà giữa thích nghe rock và thích nghe nhạc TRỊNH CÔNG SƠN là tốt nhất . Chúc em vui nghen .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , lôi mấy chủ đề ở trang sau lên quậy chơi ...
    Xin hỏi bạn Baron một câu nho nhỏ : Tại sao bạn không ghi xuất xứ của bài viết này ??? ... hay bài viết này là của chính bạn ??? .
    In Hell I Burn
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xuất xứ hàng hoá: Bài này đăng trên ANTG Cuối tháng, bác thi sĩ vĩ đại của nước Anh này paste thêm vài lời bài hát của TCS và những dòng cảm thán trứ danh vào nữa! Hết thuốc!!!
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ặ hay , bỏĂn ExtraMarijuana nói xuỏƠt xỏằâ làm gơ , phỏÊi 'ỏằf cho bỏĂn Baron nói mỏằ>i hay chỏằâ ...
    Không ngỏằ ngỏằ"i buỏằ"n vĂc 'Ă nâm lung tung thỏ mà câng trúng 'ưch thỏưt ... He he he .
    Deathchuck ngỏằưa mỏãt lên trỏằi cặỏằi lên thành ba tiỏng chua chĂt : Không lỏẵ ta là kỏằ nâm 'Ă vào cĂc cuỏằTc hỏằp chi bỏằT sao ???
    Đỏằ nghỏằ
    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."

Chia sẻ trang này