1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Công Sơn và Michael Learns To Rock

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hiccccccccc. Lâu lắm mới có viết có 1 bài, mà có vẻ .....quá. Có lẽ là hết thời rùi. . Home nghĩ, box ta bây gờ cần nhiều sự sáng tạo. Nếu không có sáng tạo, toàn nói những cái cũ rích thì theo Home nghĩ,box nhạc Trịnh sẽ sớm suy vong thôi.
    Có lẽ ở đây Hoem so sánh lố bịch lắm sao????
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hỏi Home nhé: Bài này là của Home viết đấy à?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    quote-caddisfly viết lúc 18:24 ngày 24/03/2003:
    Trời đất so sánh nhạc TCS với MLTR hoá ra làm giảm giá trị của nhạc TCS lắm sao ~~
    Một bên là nhạc không sao...một bên là nhạc không biết bao nhiêu sao mới đủ ~~
    I'm dreaming of a White Xmas...
    [/QUOTE]
    Không hiểu loại nhạc nào là 0* mà loại nào có nhìu sao vậy.Xin được chỉ giáo. Mà thế nào là giảm giá trị của nhạc Trịnh.
    Thiết nghĩ trong âm nhạc, mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng không phải vì giá trị nghệ thuật mà vì không thể so sánh được, mỗi người đều có sở thích riêng, kể cả trong nhạc Trịnh cũng vậy thôi,có người thích bài này có người thích bài kia,đâu phải ai cũng như nhau.
    Dù sao cũng nên trân trọng những gì là cảm xúc, những suy nghĩ của tác giả chứ MLTR dù sao họ cũng có tiếng nói riêng của họ,dám nói lên những điều mà nhìu nghệ sỹ chưa nói được.
    Đó cũng là những phút thăng hoa tình cảm và thêm một chút của tâm hồn người nghệ sỹ, họ đã viết nên những bài ca.
    Xét cho cùng thì không ai trong số họ là không có tài cả.
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, Home ơi đừng tuyệt vọng. :)
    Tương đối lố bịch, nhưng thỉnh thoảng lố bịch một phát mới vui. Khỏi buồn.
    Thực ra thì so sánh không để làm gì. Nhạc sĩ hay các loại X sĩ, đều giống nhau cả thôi mà. Ai chả trình bày về những vẫn đề kiểu như thế.

    Tequila Sunrise
  5. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chạm tự ái của home rồi cậu ấy lại "xin không làm thành viên online" của box bây giờ đây nè ! Chết ! Box ta mà mất đi một thành viên tâm huyết, thật đáng buồn...hùm hùm...
    Tớ thì tớ thấy chả nên có mấy sự so sánh ở đây, như bác Tê tê nói í, cũng hơi lố bịch một chút .

    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ? Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ ...
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Rất sáng tạo!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  7. JASCHAMLTR

    JASCHAMLTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    mọi người nói thế mà nghe đươc à
    người ta viết thế là có tâm huyết lắm mới có thời gian tìm tòi so sánh.Không thể phủ nhận MLTR có đóng Ghóp rất lớn cho âm nhạc nhân loại!Cũng đã một thời ngồi ơ Top MTV đây! Cái thời đó co lẽ các bác gào ầm ầm theo giọng Richter còn nhạc Trịnh đang lăn lộn ở giữa biển nhạc hảy ngoại đấy!
    Nhân danh những fan của MLTR và của bác Trịnh "Nhiệt liệt Hoan nghênh"
    Cam ơn bác Home đã làm sống dậy hồn nhạc MLTR
    "Someones will always hear you
    Care about you when you cry
    but no one can hear -my heart is brẹaking
    as I say goodbye"!
    <hì...!ko biết có nhớ chính xác lời nhạc ko nữa>
    JASCHA
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vui nhẩy? Home đâu, hỏi lại một lần nữa...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thật sự Lys là người chẳng hiểu Home gì thếch.Những gì Lys nói, và viết Home đã không bao giờ đọc và quan tâm từ lâu rùi.Home đã có lúc vô cùng thất vọng khi nghĩ về Lys, người mà Home đã từng quí nhất box Trịnh.Nhưng bây giờ, Lys lại là người Home....Có thời kì Home không muốn vào box, đôi phần cũng vì lys. Và nỗi thất vọng tuyệt vọng của Home.Thôi, Lys hãy đừng để ý đến những gì Home viết.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. dua_hau

    dua_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ..... đọc thì cứ ngỡ sâu sắc lắm, đọc kỹ thì thấy quen quen.... có lẽ vì tôi đây già cả, lẫm cẩm cứ lăn qua lăn lại đống dưa cũ nên nhìn ra người quen chăng?
    Nhưng mà có thể viết được như thế thì chắc chẳng có kiểu giận dỗi trẻ con, trách móc, hờn mát như thế đâu nhỉ?

    Xương rồng thường mọc ở đâu?

Chia sẻ trang này