1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Công Sơn - Yêu thêm tình phụ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi OEHOEH, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OEHOEH

    OEHOEH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn - Yêu thêm tình phụ...

    Trong ba chủ đề lớn Thân phận, Tình yêu và Con người thì nhạc Tình của Trịnh Công Sơn được yêu chuộng nhiều hơn. Ấy là bởi tình yêu thì bao gồm cả hai yếu tố còn lại. Theo Trịnh Công Sơn thì tình yêu nuôi dưỡng lấy thân phận xác phàm mà làm nên con người.
     
    Nói như vậy thì bao la và trừu tượng quá.Tôi chỉ xin được nêu ra một  khía cạnh rất nhỏ trong cái tình của nhạc Trịnh Công Sơn: một tình yêu không cần sự đáp trả, yêu người như yêu chính mình và trong cuộc chia tay thì bao giờ cũng gượng cười tha thứ. Và đó là một nét khác giữa tình của trịnh công sơn và tình của đại đa số các nhạc sĩ khác.
     
    Chúng ta vẫn thường nghe ta thán: "em/anh sao đành bỏ tôi một mình?" hay " Xin đừng lừa dối nhau.. . Hãy yêu anh/em..đừng rời xa" hay "Tôi yêu mà em cứ làm ngơ",.... Những câu chữ như thế xuất hiện rất thường trong các bài hát hiện hành. Nhạc tình (và những người tình như chúng ta nữa, nói chung) đòi hỏi cần phải có một sự công bằng và hợp lý! Anh yêu em thì em (làm ơn) yêu anh nhé (nếu không có chuyện???). Còn không làm gì được người ta thì than vãn bất công chẳng hạn như những câu trên. Và dĩ nhiên, không ai  trong chúng ta (có ai không?) chấp nhận ?ochuyện ba người? ở đây cả.
     
    Thế nhưng khi nghe một số ca khúc tình yêu của Trịnh Công Sơn thì ta nghe hơi hướm của sự tha thứ và khoan dung, độ lượng. Khi mà những dòng sông tình đã bỏ đi cả, người nghệ sĩ vẫn yêu. Những người tình ấy, đi đi về về trong đời ông, đôi khi ông cũng đau lắm, nhưng tình yêu của Trịnh Công Sơn là cho đi và không đòi hỏi. Ấy vậy nên mới có em đến nơi này, vui buồn đi nhé để rồi một vết thương thôi riêng cho một người. Người ở  lại và chấp nhận hết mọi thương đau, bao giờ cũng là ông (chính xác hơn là nhân vật ?~tôi?T trong các ca khúc). Ông lại còn chúc cho người tình của mình ra đi thanh thản và bình an, rất nồng nàn, xin cho bốn mùa đất trời lặng gió đường trần em đi hoa vàng mấy độ...Những người không chấp nhận được cái nhân sinh quan trong nhạc Trịnh Công Sơn, rất khó mà nhìn nhận cái lối nói này và tức lộn ruột dùm cho ông nghệ sĩ đa tình này. Rồi ngày qua ngày, đời ông vẫn bị ?~em trả lại?T nhưng ông vẫn cố gượng cười, cố vui mặc dù ''chiều nay không ai qua đây, hỏi thăm tôi một lời''. Và trong những nỗi đau mất mát triền miên đó, ông vẫn nhủ thầm đừng tuyệt vọng vì ngày mai khi mặt trời sẽ lên, ông lại còn đuợc gặp những người tình ... bạc tình như thế.
     
    Nói đến một tình yêu ?ochất lượng lẫn số lượng? như vậy nghe thần thánh quá. Mà thật ra so cái tình bao la này với thần thánh cũng không có gì lạ. Yêu em yêu thêm tình phụ, có mấy ai trần gian này làm được điều đó. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Đó là cái từ bi, bác ái trong phật giáo. Yêu nguời nên yêu mọi thứ thuộc về nguời, kể cả mối tình phụ. Đó cũng là tình yêu Ki-tô trong Thiên chúa giáo. Yêu người nên  đến cả mạng sống cũng có thể từ bỏ được.
     
     
    Đôi dòng lạm bàn về một khía cạnh trong nhạc tình của trịnh công sơn: tình yêu cho đi và không đòi hỏi, tình yêu tha thứ dù cho có thế nào. Đó là một cái ?~thuyết?T nghe hấp dẫn quá. Tôi chỉ không biết là, từ nhạc đi vào đời, cái thuyết này cách bao xa, đặc biệt là cho những người trẻ say mê nhạc Trịnh Công Sơn như chúng ta. Yêu em yêu thêm tình phụ Yêu em...lòng chợt từ bi bất ngờ.

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 06/10/2003
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Khi mà những cơn đau,những chiêm bao,những gầy yếu hư hao...đong lên mắt gầy thì những nắn nót ấy vẫn rất tận tụy và bao dung.Trái tim ấy,một ngày hay cả thiên thu nữa vẫn thế,vẫn yếu mềm với những vai ướt,mắt biếc,môi hồng...và vẫn dại khờ chấp nhận cái khốn khó không bình an trong mắt nhìn.
    "một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn, từng bước em là từng mũi đinh "
    Ru em,ru miệt mài trên những tháng năm ruồng bỏ.Cái bản chất không lay,xa cách mong manh trong tình yêu lại chính là cái bản chất hoàn toàn định nghĩa trong cõi tình của Trịnh-Yêu em là yêu thêm xa cách,thêm cô đơn,thêm phụ rẫy... giù đã thật thà...
    Ru em về những đêm xưa
    Ru em phụ rẩy trong ta
    Ru em quì gối vong nô
    Ru em, ru em vì dáng kiêu sa
    Ru từng ngọt bùi đã qua
    Ru người lận đận héo khô
    Yêu em, yêu thêm tình phu.
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
    "Tình phụ" đó có phải lại để trang trải...?
    Em mong manh quá đỗi trên từng ngày,trên từng bóng dáng để rồi thấy bóng ta qua em một mình.
    " Một lần thấy bóng em qua nơi này một lần với bóng tôi"
    Bến bờ trái tim ấy ru đã mệt nhoài,mang theo những tiếng nấc tan vỡ,xanh xao:
    "Đôi khi con tim hò hẹn
    Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu ..."
    Cái cảm tán trong sáng của tình yêu có nặng lắm không với tiếng à ơi:
    Ru em thèm khát xa hoa
    Ru em đầy những đam mê
    Ru em tình nghĩa vu vơ

    Hay là phải mệt lặng trong tiếng ru :"Ru em, ru em chìm dưới phong ba"
    Blue waits Raindogs
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 06/10/2003
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hình như câu....... yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.........cũng là câu tôi thích nhất. Nó nhẹ mà buốt lòng. Nhất là khi nghe giọng Khánh Ly kéo dài, nó sâu thẳm....cả đêm qua tôi nghe đến mười mấy lần bài này.
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Câu " yêu em yêu thêm tình phụ ... yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ " cũng tương tự như Tôi yêu em của puskin ...


    ID:nmdvietnam
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Theo TieuBao thì quan niệm về tình yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không thần thánh đâu. Tình yêu như thế mới là một tình yêu thật sự và ngoài đời cũng không hiếm những người yêu như thế.
    Nếu con người ta yêu nhau mà lúc nào cũng luôn tính toán thiệt hơn thì như thế có gọi là yêu không?


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu chân thành ta không tính toán thiệt hơn , nhưng khi người yêu người bao giờ cũng có những toan tính vụ lợi nho nhỏ cho bản thân mình ... tuy nhiên những tham vọng này lại rất chính đáng và dễ thương . Thử hỏi mấy ai cho đi tình yêu mà không mong nhận lại một chút gì ? Yêu người ta rồi thì cũng mong ngưòi ta yêu lại mình , quan tâm đến mình chứ ....
    Vậy mà đã có một tình yêu đẹp đẽ ,bao dung như Trịnh yêu em yêu thêm tình phụ , yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
    Hay puskin Cầu em được người tình như tôi đã yêu em


    ID:nmdvietnam
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau chân thành người ta đâu nghĩ đến chuyện chia tay, chỉ đến khi có sự đỗ vở và "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" thì ta mới giật mình nhìn lại "lời hẹn thề là những cơn mơ".
    Nhưng "anh" không trách "em" vì có lẽ là "dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời đã đưa em về chốn này"....


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

Chia sẻ trang này